Thánh lễ mừng Bổn mạng Giáo họ Đức Mẹ Fatima - Giáo xứ Thánh Gia

Thánh lễ mừng Bổn mạng Giáo họ Đức Mẹ Fatima - Giáo xứ Thánh Gia

Thánh lễ mừng Bổn mạng Giáo họ Đức Mẹ Fatima - Giáo xứ Thánh Gia

TGPSG -- “Quay về đón nhận ân sủng và xây dựng đời sống hiệp hành, quây quần bên Mẹ để dựng xây đời sống Giáo hội chứa chan niềm vui và thực hành đời sống đức tin”.

Trên là lời nhắn nhủ của linh mục (Lm) Saviô Nguyễn Cao Trí, Quản nhiệm giáo xứ Thánh Gia, trong Thánh lễ kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, cũng là Bổn mạng của giáo họ Fatima, thuộc giáo xứ Thánh Gia, cử hành vào lúc 10giờ00, ngày 13.10.2025.

Giữa bầu trời trong xanh nắng đẹp, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thánh Gia hân hoan tề tựu về nguyện đường giáo họ Fatima để dâng Thánh lễ, do Cha quản nhiệm Savio chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Tiến Dưng - Bề trên Dòng Mẹ Lên Trời.

Đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn nhìn nhận lại chính bản thân mỗi người qua lời nhắn nhủ của Đức Mẹ tại Fatima “Hãy ăn năn đền tội - hãy năng lần hạt Mân côi - hãy tôn sùng Mẫu Tâm”, xem lại đời sống để xứng đáng làm con Chúa qua sự hướng dẫn của Mẹ Maria.

Sau Tin Mừng, Lm Saviô đã chia sẻ:

Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ cộng đoàn về sự “vâng phục” của Đức Maria sau lời chào mang niềm vui và tụng ca của sứ thần “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. (Lc 1,28).

Lm giảng lễ Savio gợi ý cho cộng đoàn cần phải quay về để đón nhận ân sủng và xây dựng “không phải hôm nay là lễ Bổn mạng thì quy tụ đông đảo, còn ngày mai thì Chúa Mẹ lại đìu hiu trống vắng trong ngôi Nguyện đường này. Mỗi người phải biết quay về nhà dẫu ngôi nhà này có nhỏ bé vẫn là nhà mình, giáo họ này có như thế nào thì vẫn là nhà mình, mình phải cộng góp xây dựng chính gia đình mình. ”

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện chung và phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ. đại diện giáo họ đã dâng lời cảm ơn Lm Quản xứ và Lm Bề trên Dòng Mẹ Lên Trời.

Đáp lời, Lm Bề trên Dòng Mẹ Lên Trời - Phanxicô Xaviê chia sẻ: “Khi làm thầy, con đã ở nơi khu vực Văn Hiến này, con rất vui khi được các cha của giáo xứ luôn đón nhận và cho con được phục vụ, con thấy ngôi Nguyện đường này tuy nhỏ bé nhưng rất ấm cúng và đã được sửa sang lại rất đẹp...”.

Thánh lễ kết thúc, tất cả cộng đoàn vui chung “tô phở và ly nước”. Các cha, các sơ và cộng đoàn ai cũng vui trong bữa ăn đoàn viên bên Mẹ. Nhờ Mẹ chúng con đến bên Chúa, nhờ Mẹ chúng con xum họp bên nhau.

Bài & Ảnh: Đỗ Thái (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top