Thánh lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - bổn mạng giáo xứ Cao Thái

Thánh lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - bổn mạng giáo xứ Cao Thái

Thánh lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - bổn mạng giáo xứ Cao Thái

TGPSG -- “Noi gương Đức Maria, người Kitô hữu học cách chiêm ngắm cuộc đời bằng ánh sáng đức tin để nhận ra thánh ý Thiên Chúa.”

Linh mục chánh xứ Giuse Nguyễn Hữu Danh đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, mừng bổn mạng giáo xứ Cao Thái, được cử hành trọng thể lúc 5g00 sáng ngày 01.01.2006 tại nhà thờ giáo xứ Cao Thái. 

Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Minh Trường và các linh mục Dòng Cát Minh Chân Trần (OCD), cùng sự hiện diện của thầy phó tế - phục vụ bàn thờ, đông đảo tu sĩ nam nữ, các thành viên Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Thánh lễ được khởi sự với cuộc rước kiệu tôn kính Đức Mẹ từ Nhà Sinh hoạt Mục vụ tiến vào thánh đường trong bầu khí hân hoan và trang nghiêm.

Tiếp đó, cộng đoàn bước vào Phụng vụ Lời Chúa, thầy phó tế công bố Tin Mừng.

Trong bài giảng lễ, cha chánh xứ Giuse chia sẻ: ngày Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ Đấng Cứu Thế, Thiên Chúa đã trao ban cho nhân loại kho tàng ơn cứu độ vô giá. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, nhân loại được lãnh nhận hồng ân sự sống vĩnh cửu nơi Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa. Như lời Kinh Tổng Nguyện nhắc nhở, chính nhờ Mẹ mà chúng ta được thông phần sự sống thần linh ấy.

Ngài nhấn mạnh rằng đức tin được nuôi dưỡng qua việc lắng nghe, suy niệm và ghi khắc trong tâm hồn. Mẹ Maria đã “ghi nhớ và suy đi nghĩ lại mọi điều ấy trong lòng”. Noi gương Mẹ, người Kitô hữu được mời gọi chiêm ngắm các biến cố của cuộc đời bằng ánh sáng đức tin, để nhận ra thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Trong tinh thần ấy, cùng ngày tại Tu hội Bác Ái Cao Thái (Foyer de Charité), khoảng 200 anh chị em đã quy tụ trong đêm canh thức cầu nguyện, hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và chúc tụng Đức Mẹ, cùng nhau bước vào năm mới trong tâm tình phó thác.

Kết thúc bài giảng, cha Giuse tha thiết mời gọi cộng đoàn dâng lên Mẹ Thiên Chúa lời cầu nguyện chân thành: xin Mẹ dạy mỗi người biết đón nhận mọi biến cố của cuộc sống với đức tin kiên vững, không chỉ trong những lúc thuận lợi, an vui, mà cả khi gặp thử thách, gian nan. Bởi lẽ, biết tạ ơn trong mọi hoàn cảnh chính là chiều sâu của đức tin, như đức tin son sắt của Mẹ khi thưa lên lời “Xin Vâng”.

Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã đại diện cộng đoàn dâng lời tri ân các linh mục, các tu sĩ và cảm ơn mọi thành phần dân Chúa đã hiệp thông, sốt sắng tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ.

Thánh lễ kết thúc lúc 6g10, để lại trong lòng mỗi người không chỉ những lời chúc đầu năm, mà còn là tâm tình phó thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa, noi gương Đức Maria, Mẹ của đức tin và niềm hy vọng.

Bài & Ảnh: Nguyễn Đức Hiệp (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top