Thánh lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mừng bổn mạng Doanh nhân Công giáo

Thánh lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mừng bổn mạng Doanh nhân Công giáo

TGPSG -- “Sống theo tinh thần tử đạo không phải là liều mình để chết, nhưng là can đảm sống chứng nhân cho sự thật ngay trong đời sống thường ngày.”

Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam, đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mừng bổn mạng cộng đoàn Doanh nhân Công giáo, diễn ra vào lúc 17g00, thứ Ba, ngày 25.11.2025, tại Nhà nguyện Học viện Công giáo Việt Nam.

Đồng tế với ngài có:

  • Linh mục Giuse Nguyễn Văn Am - Trưởng khoa Thần học,
  • Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng - Tổng Thư ký,
  • Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Xuyên - Thư ký Tòa Giám mục Mỹ Tho,
  • Linh mục Justiniô Nguyễn Bích Tường Vũ - Cha giáo,
  • Linh mục Đa Minh Nguyễn Hữu Lộc - Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Tham dự Thánh lễ có các doanh nhân Công giáo, các hội đoàn, ca đoàn, ân nhân và khách mời. Trong trang phục trang nhã, cộng đoàn đã tề tựu đông đủ tại khuôn viên, hân hoan chào đón Đức cha Phêrô, quý linh mục và các vị khách.

Thánh lễ bắt đầu với đoàn rước từ cuối nhà nguyện tiến lên cung thánh, trong tiếng hát nhập lễ vang lên rộn ràng, diễn tả niềm vui hân hoan của cộng đoàn.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Phêrô gợi lên tâm tình:

“Hôm nay, chúng ta quy tụ trong nguyện đường thân thương này để cử hành lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và mừng bổn mạng Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo. Chúng ta được mời gọi chiêm ngưỡng đời sống và đức tin kiên vững của các ngài, đồng thời xin các Thánh Tử Đạo cầu bầu cho chúng ta. Đó chính là tâm tình mà chúng ta dâng lên Chúa trong Thánh lễ hôm nay.”

Trong bài giảng, Đức cha Phêrô chia sẻ về ý nghĩa ngày lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Ngài đặt câu hỏi:

“Các tôn giáo khác có Thánh Tử Đạo hay không, hay chỉ Giáo hội Công giáo mới có?”

Ngài giải thích rằng trong nhiều tôn giáo khác cũng có những người dám hy sinh mạng sống vì niềm tin, nhưng tử đạo Kitô giáo có nét độc đáo riêng, được thể hiện nơi chính Chúa Giêsu.

Đức cha nhắc lại: trước mặt tổng trấn Philatô, Chúa Giêsu đã tuyên bố:

“Tôi đến để làm chứng cho sự thật. Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi.”

Để làm chứng cho sự thật ấy, Chúa đã chấp nhận cái chết đau thương và tủi nhục trên Thập Giá. Điều đặc biệt là khi bị đóng đinh, người ta chờ đợi Chúa nguyền rủa kẻ giết mình; nhưng không, Chúa đã cầu xin Chúa Cha tha thứ cho họ. Đây chính là giây phút đẹp nhất trong cuộc đời Chúa Giêsu và cũng là nét độc đáo của tinh thần tử đạo Kitô giáo: chấp nhận hy sinh trong tình yêu và tha thứ ngay cả cho những người làm hại mình.

Đức cha cũng nhắc rằng hôm nay, cộng đoàn Doanh nhân Công giáo quy tụ để mừng bổn mạng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân và hiệp thông. Chúng ta được mời gọi sống theo tinh thần tử đạo, không phải liều mình để chết, mà là can đảm sống chứng nhân cho sự thật ngay trong đời sống thường ngày. Vì vậy, mỗi người cần liên kết với nhau, chia sẻ và cầu nguyện cho nhau để sống trọn vẹn đức tin Công giáo.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện Doanh nhân Công giáo bày tỏ tâm tình tri ân chân thành đến Đức cha Phêrô, các linh mục và mọi người đã hiệp dâng Thánh lễ sốt sắng cầu nguyện cho Hội.

Đáp lời, Đức cha Phêrô có lời chúc mừng bổn mạng Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo và chúc các thành viên luôn hăng say trong công việc, ngày càng phát triển, và sống đạo tốt hơn mỗi ngày.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g00 trong niềm vui hân hoan, được lưu giữ qua những tấm hình chụp chung trước cung thánh và bữa cơm thân mật sau lễ.

Bài: Đa Minh Thành Nam & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn  (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top