Thánh lễ khởi công xây dựng Nhà nguyện Giáo xứ Tân Đức
TGPSG -- “Thiên Chúa không cần những con người quyền lực, nhưng cần những tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường và quảng đại đáp lại lời Ngài.”
Đó là lời nhắn nhủ của linh mục Tổng Đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân khi chủ tế Thánh lễ khởi công xây dựng Nhà nguyện Giáo xứ Tân Đức, được cử hành trọng thể vào lúc 18g00 ngày 13.05.2026 tại nhà thờ Tân Đức.
Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh, linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Văn Thuận, linh mục Giuse Nguyễn Hữu Phước - nguyên phó xứ Tân Đức, cùng linh mục Phaolô Hồ Phi Chỉnh - Tu đoàn Bác Ái Chúa Kitô Tôi Tớ.
.png)
Hiệp dâng Thánh lễ có các thầy, Hội đồng Mục vụ giáo xứ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Trước giờ cử hành Thánh lễ, linh mục Tổng Đại diện đã chủ sự nghi thức làm phép khởi công Nhà nguyện mới, xin Thiên Chúa thánh hóa, chúc lành và gìn giữ công trình trong suốt thời gian thi công.
.png)
.png)
Mở đầu Thánh lễ, ngài bày tỏ niềm vui khi được trở lại Giáo xứ Tân Đức trong ngày đầy ý nghĩa này, nhân dịp giáo xứ chính thức khởi công xây dựng Nhà nguyện dưới tầng hầm. Ngài cũng nhắc nhớ cộng đoàn hôm nay hiệp dâng Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima, nhân kỷ niệm 109 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với ba trẻ mục đồng Lucia, Giaxinta và Phanxicô. Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, ngài cầu xin Chúa ban bình an, ân sủng và sự thuận lợi cho công trình của giáo xứ.
.png)
Trong bài giảng, linh mục Tổng Đại diện nhắc lại ý nghĩa sứ điệp Fatima. Ngày 13 tháng 5 năm 1917, giữa bối cảnh thế giới chìm trong khói lửa chiến tranh, Đức Mẹ đã hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha với ba trẻ chăn chiên đơn sơ và nghèo khó. Qua các em, Thiên Chúa gửi đến nhân loại lời mời gọi tha thiết: hãy ăn năn trở lại, siêng năng lần hạt Mân Côi, cầu nguyện cho hòa bình và cho các tội nhân được hoán cải.
Ngài nhấn mạnh ba điểm chính của sứ điệp Fatima.
Trước hết, Fatima là lời mời gọi hoán cải. Đức Mẹ nhắc nhở con người nhận ra thực tại của tội lỗi và hậu quả của nó. Muốn thế giới được bình an, trước hết lòng người phải được đổi mới. Sứ điệp Fatima không chỉ dành cho năm 1917 nhưng vẫn luôn mang tính thời sự đối với mỗi Kitô hữu hôm nay.
Tiếp đến, Fatima là lời mời gọi cầu nguyện, đặc biệt qua kinh Mân Côi. Qua lời kinh đơn sơ ấy, con người được mời gọi tín thác nơi Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Biết bao gia đình vượt qua đau khổ, biết bao tâm hồn trở về cùng Chúa nhờ những lời cầu nguyện âm thầm nhưng bền bỉ.
Sau cùng, Fatima là lời mời gọi hy sinh cho các tội nhân. Ba trẻ Fatima tuy nhỏ bé nhưng đã biết hy sinh và chấp nhận gian khổ để cầu nguyện cho phần rỗi các linh hồn. Đức Mẹ cũng mời gọi mỗi người cộng tác với Chúa bằng những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày: biết tha thứ, trung thành với bổn phận, sống yêu thương và bác ái.
Linh mục Tổng Đại diện chia sẻ tiếp: “Thiên Chúa không cần những con người quyền lực, nhưng cần những tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường và quảng đại đáp lại lời Ngài.
Giữa một thế giới còn nhiều chiến tranh, hận thù và xa cách Thiên Chúa, ngài mời gọi cộng đoàn siêng năng lần chuỗi Mân Côi, sống tinh thần hoán cải, hy sinh và trở thành chứng nhân bình an của Chúa giữa đời thường.”
.png)
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
.png)
.png)
Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã thay lời cộng đoàn dâng lời tri ân cha Tổng Đại diện, các linh mục, cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện, đồng thời kính tặng cha Tổng Đại diện bó hoa tươi thắm như dấu chỉ lòng biết ơn.
.png)
.png)
Đáp từ, cha Tổng Đại diện bày tỏ niềm vui khi được cùng giáo xứ hiệp dâng lời cầu nguyện trong ngày đặc biệt này. Ngài chia sẻ rằng, dù từng hành hương đến nhiều nơi thánh thiêng, điều quý giá nhất vẫn là có một không gian Nhà nguyện riêng để gặp gỡ Chúa nơi Thánh Thể. Chính nơi ấy, con người tìm được bình an, trút bỏ những gánh nặng tâm hồn và kín múc sức mạnh thiêng liêng cho đời sống đức tin.
Ngài cũng mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima, để công trình Nhà nguyện của Giáo xứ Tân Đức được hoàn thành tốt đẹp theo thánh ý Chúa.
Thánh lễ kết thúc lúc 19g00 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh và dùng cơm thân mật với nhau tại Hội trường giáo xứ, đánh dấu một khởi đầu tốt đẹp cho công trình nhà Chúa.
.png)
Bài: Maria Nguyễn Thị Nguyệt & Ảnh: Học viên Truyền thông Gx. Tân Đức (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Hòa Hưng: Mừng kính Đức Mẹ Fatima và kỷ niệm 34 năm cung hiến thánh đường
-
Giáo xứ Phaolô: Hồng Ân Đức Tin - 18 tân tòng lãnh nhận các Bí tích khai tâm -
Giáo xứ Bình Hưng: Đêm nhạc tri ân tình mẹ -
Giáo xứ Hòa Hưng mừng kính Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm - Bổn mạng ca đoàn -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ ban các Bí tích Khai tâm -
Đêm diễn nguyện Tháng Hoa Dâng Mẹ tại giáo xứ Chí Hòa -
Thánh lễ giỗ lần thứ 179 Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm -
Thiếu nhi giáo xứ Tân Đức gửi trao yêu thương - Hành trình bác ái Phục Sinh 2026 -
Giáo xứ Phát Diệm: Ban Lễ sinh mừng bổn mạng Thánh Đaminh Saviô -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Thánh lễ cầu cho các bệnh nhân tại Đền Thánh Phêrô, giáo khu II
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa