Thánh lễ gieo mầm Tin Mừng tại Giáo xứ Thánh Phaolô, hạt Tân Sơn Nhì

Thánh lễ gieo mầm Tin Mừng tại Giáo xứ Thánh Phaolô, hạt Tân Sơn Nhì

Thánh lễ gieo mầm Tin Mừng tại Giáo xứ Thánh Phaolô, hạt Tân Sơn Nhì

TGPSG --“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16)

Câu Kinh Thánh trên đây cũng chính là điều mà linh mục Giuse Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng TGP Sài Gòn - muốn gửi gắm trong Thánh lễ đặc biệt “Gieo Mầm Tin Mừng”, dành riêng cho anh chị em lương dân, tân tòng và những người khao khát tìm về ánh sáng đức tin, được cử hành vào lúc 9g30 ngày 29.6.2025 tại nhà thờ Giáo xứ Thánh Phaolô, hạt Tân Sơn Nhì.

Niềm vui gặp gỡ - Từ những bước chân đầu tiên

Chưa đến giờ lễ, nhưng khuôn viên Giáo xứ Thánh Phaolô đã tràn ngập tiếng cười nói, ánh mắt trìu mến và những cái bắt tay đầu tiên - có đôi chút e dè nhưng sẵn sàng mở ra cho điều gì đó mới mẻ.

Các chị em lương dân, tân tòng và những người lần đầu bước chân vào nhà thờ được đón tiếp như người thân trở về mái ấm.

Trong phần sinh hoạt đầu lễ, nhiều lời chia sẻ xúc động vang lên:

  • Một người mẹ nghẹn ngào kể về việc đỡ đầu cho người con tân tòng cách đây 3 năm. Nay gia đình người con ấy rất hạnh phúc, đạo đức, có cả con nhỏ đang tham gia Ban Lễ Sinh của giáo xứ. Hôm nay, một người con tân tòng khác cũng đang hiện diện.
  • Một anh chia sẻ rằng tuy chưa được Rửa tội, nhưng trong lòng đã thấy mình “như người Công giáo từ lâu rồi”. Anh vừa đăng ký tham gia lớp giáo lý tân tòng sắp khai giảng.

Những lời chứng chân thành đó gieo mầm hy vọng, thể hiện rõ sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong đời thường và khẳng định rằng: ai cũng được mời gọi bước vào hành trình Tin Mừng.

Linh mục Giuse cũng gặp gỡ, chia sẻ cùng anh chị em:

“Anh chị em cũng là con Chúa. Ngày Chúa Nhật là ngày nghỉ ngơi - hãy đến nhà thờ gặp Chúa là Cha mình, với tâm tình hân hoan, thân thương, để kể chuyện cả tuần, xin ơn, nghe lời dạy dỗ của Ngài...”

Phụng vụ Lời Chúa - Nơi hạt giống đức tin được gieo

Thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô và Phao-lô - hai trụ cột của Hội Thánh - là nền tảng thiêng liêng cho hành trình loan báo Tin Mừng hôm nay.

Bài đọc I - Cv 12,1-11

Thánh Phê-rô bị xiềng xích trong ngục tối, nhưng nhờ lời cầu nguyện khẩn thiết của cộng đoàn, thiên thần Chúa đã đến và giải thoát ông cách lạ lùng:

“Bây giờ tôi biết thật sự là Chúa đã sai thiên sứ của Người đến và đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Hêrôđê.” (Cv 12,11)

Phép lạ ấy là một lời nhắc nhở: Chúa luôn sẵn sàng giải thoát những ai biết mở lòng đón nhận Ngài.

Bài đọc II - 2 Tm 4,6-8.17-18

Thánh Phaolô - từng là người bắt bớ đạo - nay đã trở thành chứng nhân không mỏi mệt:
“Tôi đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin... Chúa sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của Người.” (2 Tm 4,7-8)

Lời ngài như một trường ca sống động về sự biến đổi, là nguồn hy vọng cho những ai hôm nay còn đang hoài nghi, lạc bước.

Bài Tin Mừng - Mt 16,13-19

Khi Đức Giêsu hỏi:

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15)

Thánh Phê-rô đã mạnh mẽ tuyên xưng:

“Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16)

Từ lời tuyên xưng ấy, Chúa trao cho ông chìa khóa Nước Trời.

Hôm nay, lời ấy cũng là lời mời gọi mỗi người - đặc biệt anh chị em lương dân - hãy can đảm tuyên xưng đức tin từ tận trái tim của mình.

Linh mục Giuse giảng lễ với phong cách gần gũi, truyền cảm:

  • Từ việc bầu chọn Đức Giáo hoàng Leo XIV, ngài dẫn về nguồn gốc giáo hoàng tiên khởi - thánh Phê-rô - người được Chúa chọn để xây dựng Giáo hội.
  • Ngài cũng kể về hành trình hoán cải kỳ diệu của thánh Phao-lô, và liên hệ đến Tiến sĩ Phan Như Ngọc - một người từng vô thần nhưng sau lại trở thành nhà truyền giáo nhờ ánh sáng Lời Chúa.

Ngài kết luận:

“Không ai quá xa để không được Chúa chạm đến. Không ai quá muộn để không thể bắt đầu hành trình đức tin.”

Phụng vụ Thánh Thể - Tình yêu được chia sẻ và hiệp nhất

Sau phần Phụng vụ Lời Chúa là phần Phụng vụ Thánh Thể - đỉnh cao của Thánh lễ - nơi mọi tâm hồn được liên kết trong lời cầu nguyện, của lễ và Mình Máu Thánh Chúa.

Mọi người tham dự thật trang nghiêm và sốt sắng. Đến 10g30, Thánh lễ khép lại nhưng không kết thúc.

“Thánh lễ Gieo Mầm Tin Mừng” không chỉ là một cử hành phụng vụ, mà còn là:

  • Khởi đầu cho hành trình đức tin mới
  • Gieo hạt giống hy vọng vào lòng người
  • Và mở ra một Giáo hội luôn sẵn sàng đón nhận những ai đang đi tìm ánh sáng

Sau Thánh lễ - Giao lưu, ẩm thực và chiếu phim về niềm tin

Cộng đoàn được mời dùng bữa trưa thân mật tại tầng trệt, cùng nhau chia sẻ, kết nối trong tình huynh đệ. Trong đó có buổi chiếu phim ngắn về niềm tin và hạnh phúc, giúp người tham dự cảm nghiệm Tin Mừng qua những câu chuyện thật, đời thường mà sâu sắc.

Đây là một phần thuộc chương trình Alpha, do Ban Loan Báo Tin Mừng TGP Sài Gòn triển khai - hướng đến những người chưa biết Chúa bằng một cách tiếp cận thân thiện, gần gũi và hiệu quả.

“Gieo trong nước mắt, sẽ gặt trong hân hoan.” (Tv 126,5)

Ngày hôm nay, nơi Thánh lễ Gieo Mầm Tin Mừng, Chúa đã gieo những hạt giống đầu tiên vào lòng người - âm thầm nhưng sâu sắc. Và chính từ những cuộc gặp gỡ, những lời chứng và ánh sáng Lời Chúa, đức tin sẽ nảy mầm - lớn lên - và sinh hoa kết trái.

Bài & Ảnh: Giuse Nguyễn Linh Nhạc (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top