Thánh lễ Giao thừa tạ ơn và cầu bình an năm mới 2026 tại Giáo xứ Bùi Phát

Thánh lễ Giao thừa tạ ơn và cầu bình an năm mới 2026 tại Giáo xứ Bùi Phát

Thánh lễ Giao thừa tạ ơn và cầu bình an năm mới 2026 tại Giáo xứ Bùi Phát

Bốn mùa Chúa đổ hồng ân,

Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi.

TGPSG -- Linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa đã dung câu Lời Chúa trên để chia sẻ với cộng đoàn khi chủ tế Thánh lễ Giao thừa tạ ơn và cầu bình an năm mới tại giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định.

Thánh lễ cử hành vào lúc 20g00 ngày 16-2-2026 (nhằm ngày 29 tháng Chạp). Đồng tế với ngài có Lm Giuse Nguyễn Trung Tín (phó xứ), Lm Đaminh Trần Quang Liêm, SDB và Lm  Đaminh Trần Văn Tâm.

Hiệp dâng Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các tu sĩ nam nữ, các ông bà cố, đại diện các hội đoàn cùng đông đảo dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Thánh lễ được khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Mở đầu Thánh lễ, Lm chánh xứ Giuse mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong giờ phút linh thiêng chuyển giao năm cũ và năm mới. Ngài nhấn mạnh: Suốt một năm qua, Chúa đã ban muôn ơn lành cho giáo xứ và từng gia đình: ơn bình an, sức khỏe và nhiều phúc lộc thiêng liêng. Trong giây phút giao thừa, mỗi người được mời gọi cảm tạ Chúa và xin Ngài tiếp tục ban ơn trong năm mới để biết phụng thờ Chúa và mưu ích cho các linh hồn.

Phụng vụ Lời Chúa

Trong bài giảng, cha Giuse triển khai lời chúc phúc: “Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em.”

Ngài chia sẻ: Thiên Chúa luôn muốn con người được sống trong niềm vui và bình an. Khi Thiên Chúa “tươi nét mặt” nhìn đến ai, người ấy được chan hòa niềm vui và hạnh phúc. Niềm vui ấy bắt nguồn từ chính sự hiện diện của Chúa và được lan tỏa qua các mối tương quan trong đời sống hằng ngày.

Nhìn lại một năm đã qua, cộng đoàn được mời gọi tạ ơn vì biết bao hồng ân Chúa đã ban, dù có khi ta chưa nhận ra hoặc còn vô tình khước từ. Bước sang năm mới, mỗi người hãy sống chan hòa, vui tươi với nhau, vì niềm vui biểu lộ trên nét mặt chính là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa. “Có niềm vui là có Thiên Chúa.” Do đó, mỗi người hãy cố gắng kiến tạo niềm vui cho nhau và cho chính mình.

Ngài kết thúc bằng lời chúc lành theo sách Dân Số (6,24-26): “Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em.”

Thánh lễ tiếp tục với phần lời nguyện chung và Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ thay mặt giáo xứ tri ân cha chánh xứ Giuse, cha phó xứ Giuse, các cha đồng tế, Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ, các tu sĩ và toàn thể cộng đoàn. Ông cũng kính chúc năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và hiệp thông, để giáo xứ ngày càng bền chặt trong tình yêu thương.

Đáp từ, cha chánh xứ cầu chúc mỗi Kitô hữu trong giáo xứ ý thức mình là “môn đệ thừa sai”, được sai đi loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống, lời nói và việc làm hằng ngày.

Cuối Thánh lễ, Lm chánh xứ Giuse làm phép Lộc Thánh và từng người lên nhận Lộc Thánh để làm kim chỉ nam sống trong năm.

Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan. Các linh mục đồng tế chụp hình lưu niệm với quý chức và cộng đoàn.Sau đó, mọi người cùng gặp gỡ, đón giao thừa tại hội trường giáo xứ. Tại một số giáo khu, các gia đình cũng tổ chức đọc kinh tân niên trong thời khắc đón chào năm mới.

Bài: Maria Loan Phượng (TGPSG)
Ảnh: Viết Luyện

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top