Thánh lễ đưa chân Cha Phanxicô Assisi Đinh Hồng Phúc
TGPSG -- “Cha Phanxicô Assisi đã chôn vùi đau khổ, đớn đau thể xác trong con người để tỏa ra những nụ cười và sự nhẹ nhàng với mọi người…”
Linh mục Giuse Lê Ngọc Đa đã cảm nhận như thế trong Thánh lễ đưa chân Cha Phanxicô Assisi Đinh Hồng Phúc (Đinh Minh Hoạt), được cử hành lúc 17g30 ngày 05.12.2025, tại nhà thờ Bùi Phát.

Thánh lễ được cử hành sốt sắng với tâm tình thương tiếc cùng niềm tin tưởng Cha Phanxicô Assisi đang hưởng hạnh phúc bên Chúa.
Linh mục (Lm) Chánh xứ Bùi Phát Giuse Lê Ngọc Đa chủ tế Thánh lễ. Đồng tế với ngài có Lm Giuse Nguyễn Trung Tín - Phó xứ, các linh mục Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc cùng các linh mục khách mời.
Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện ấm áp, yêu thương của các giáo dân Bùi Phát.


Mở đầu Thánh lễ, Lm chủ tế bày tỏ nỗi niềm: “Nhớ lại mới chia tay chưa đầy hai tháng, chúng ta đã mất đi sự hiện diện của Cha Phanxicô Assisi. Cách đặc biệt, cầu nguyện cho ngài được Chúa ban phần thưởng hạnh phúc nước thiên đàng, tha thứ những lỗi lầm và thiếu sót.”

Bài đọc 1 - Trích thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma: “Lòng trông cậy không làm cho chúng ta phải hổ thẹn, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Ngài đã ban cho chúng ta.”

Bài Tin Mừng - Trích trình thuật theo Thánh Gioan: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó chết đi, thì nó sinh nhiều bông hạt.” (Ga 20, 24)

Lm chủ tế Giuse Lê Ngọc Đa đã chia sẻ sau bài Tin Mừng
1. Thiên Chúa tỏ rạng vinh quang qua những đau khổ:
Chúa Giêsu đã thốt lên lời cầu xin, tôn vinh Thiên Chúa Cha, mà không phải trong bối cảnh của sự thành công, huy hoàng rực rỡ, nhưng chính trong sâu thẳm đau khổ, đặc biệt là trước giờ đối diện với cuộc tử nạn.
Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha cách trọn vẹn nhất, không phải là lúc Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, không phải lúc người ta tôn vinh Ngài lên làm vua... mà Chúa Giêsu dạy các môn đệ tôn vinh Chúa Cha và Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha trong giờ khắc nghiệt ngã nhất của cuộc đời Ngài, là lúc đi vào cuộc thương khó.
Bởi qua cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu, vinh quang của Chúa Cha được tỏ rạng và quyền năng được biểu lộ nơi con người Đức Giêsu.
Qua những lúc nghiệt ngã trong cuộc đời chúng ta, khi chúng ta vượt qua khó khăn, chính ân sủng, tình yêu và quyền năng của Chúa giúp chúng ta vượt qua những sóng gió nguy nan.

2. Cha Phanxicô Assisi đã tôn vinh Thiên Chúa qua cuộc sống:
Chúng ta tin rằng Lời Chúa đã được ứng nghiệm nơi Cha Phanxicô, vì từ trong đau khổ, bệnh tật của thân phận con người, Cha đã "chết đi, thối đi" thì sẽ sinh ra được những bông hạt là sự sống, tình yêu, ơn cứu độ cho chính bản thân Cha và cộng đoàn.
Qua đau khổ, qua căn bệnh của Cha Phanxicô, Thiên Chúa được tôn vinh nơi con người của Cha. Một cha phó hiền hòa, nhỏ nhẹ, dễ thương, gần gũi, mà đâu ai biết rằng: trong con người của Cha đang mang một căn bệnh trầm trọng.
Đâu ai biết ngài chôn vùi đau khổ, chôn vùi cái đớn đau trong con người để tỏa ra những nụ cười và sự nhẹ nhàng đối với mọi người. Chỉ có Chúa ban ơn và con người đầy ân phúc thì mới làm được, đúng như tên của ngài là Đinh Hồng Phúc.

Cha Chánh xứ lưu luyến chia sẻ thêm: “Sống với nhau, chúng con đã cảm nghiệm được một mái ấm gia đình có ba Cha mà sống hiền hòa, vui và hạnh phúc như thiên đàng vậy.”
Kết thúc bài chia sẻ, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho Cha Phanxicô Assisi để ngài sớm hưởng tôn nhan Chúa.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể, cộng đoàn lãnh nhận Mình Thánh Chúa với bao tâm tình.


Kết lễ các linh mục đồng tế cùng cộng đoàn đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Cha Phanxicô Assisi.
Được biết:
Lúc 00 giờ 30 - ngày 05.12.2025, Cha Phanxicô Assisi Đinh Minh Hoạt (Đinh Hồng Phúc) - nguyên Linh mục Phó xứ Bùi Phát đã an nghỉ trong Chúa tại Nhà dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. Hưởng dương 49 tuổi, với 10 năm linh mục và 24 năm vĩnh khấn.
Chiều cùng ngày, Lm Chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa, Lm phó Giuse Nguyễn Trung Tín, các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ cùng giáo dân Bùi Phát đã kính viếng linh cữu Cha Phanxicô Assisi tại Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (Thủ Đức).



Bài: Jos Thịnh (TGPSG)
Ảnh: BTT GX Bùi Phát
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Vĩnh Hội: Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể chuẩn bị đón Giáng Sinh
-
Giáo xứ Bắc Hà: Chuẩn bị đón Giáng Sinh -
Bước vào niềm hy vọng biến đổi và hành trình làm mới "máng cỏ tâm hồn" -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Đêm diễn nguyện Thánh ca “Thanh Âm Hy Vọng” -
Giáng Sinh của những "sứ giả" hồi sinh tượng cổ -
Giáo xứ Trung Bắc sống tinh thần Mùa Vọng -
Giáo xứ Nhân Hòa rực rỡ ánh sáng và niềm vui, chào đón Đấng Emmanuel -
Giáo Xứ Tân Đức: Thiếu nhi tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật IV Mùa Vọng và lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải -
Giáo xứ Môi Khôi - hạt Xóm Chiếu: Tĩnh tâm mùa Vọng 2025 -
Giáo xứ Tân Đông chuẩn bị mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa