Thánh lễ Bế giảng Lớp Thần Học Hè 2016
WGPSG -- “Là tu sĩ, chúng ta hãy để cho Lời Chúa chiếu soi vào tâm hồn”, đó là lời nhắn nhủ của Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc trong Thánh lễ bế giảng Lớp Thần Học Hè, được cử hành lúc 14g thứ Bảy 30.7.2016 tại Trung tâm Mục vụ TGP. Đây cũng là Thánh lễ tạ ơn của 70 học viên ra trường, kết thúc 5 năm học thần học (2012-2016).
Thánh lễ trọng thể do Đức TGM Phaolô chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Stêphanô Maria Phạm Cao Đích - chủ tịch Liên tu sĩ TPHCM Sài Gòn, linh mục Tổ trưởng tổ công tác và các cha giáo.
Hiện diện trong buổi lễ có Bề trên Tổng quyền các Hội dòng, các sư huynh, các thầy và các học viên tân cựu.
Trước Thánh lễ, thay mặt cộng đoàn, cha Chủ tịch Liên tu sĩ TGP ngỏ lời chào mừng mọi người hiện diện và cho biết: khóa học Hè năm 2016 đã khai giảng với 573 học viên, chia thành ba lớp: Lớp A (142 học viên), lớp B (248 học viên) và lớp C (183 học viên).
Trong bài giảng, Đức TGM chia sẻ: “Là tu sĩ, chúng ta hãy để Lời Chúa trong chiếu soi vào tâm hồn và ánh sáng của Chúa hướng dẫn chúng ta. Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, chúng ta hãy tin tưởng vào lòng nhân từ và ơn tha thứ của Thiên Chúa, dẫu chúng ta có phạm tội nhiều lần đối với Chúa và tha nhân. Vì thế, là tu sĩ, chúng hãy sống đời sống thánh hiến của chính mình một cách triệt để, luôn bước đến gần Chúa Giêsu Kitô hơn dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để tôn vinh Thiên Chúa Cha và mang lại ơn cứu độ cho mọi người”.
Đối với các học viên vừa tốt nghiệp, ngài nhắn nhủ thêm: “Chúng ta học thần học là để sống, để tiếp xúc và cầu nguyện với Thiên Chúa. Việc cầu nguyện rất quan trọng với đời sống thánh hiến. Cầu nguyện là hô hấp thiêng liêng, cầu nguyện là hít thở thần khí để làm cho hoa trái thần khí phát sinh, triển nở... giúp ta hăng say phụng sự Chúa ngày một tốt đẹp hơn”.
Sau bài giảng là lời tuyên hứa của 70 nữ tu tốt nghiệp, diễn tả những quyết tâm đặc biệt sau 5 năm theo học lớp Thần Học Hè.
Vào cuối lễ, đáp từ sau lời cám ơn của đại diện học viên, Đức TGM bày tỏ niềm xúc động khi chứng kiến sự quy tụ đông đảo của các tu sĩ thuộc nhiều hội dòng khác nhau có mặt trong hội trường. Ngài cũng nói về đường hướng liên kết giữa triều và dòng của Hội đồng Giám mục Việt Nam và vui mừng vì thấy những thành quả tốt đẹp của đường hướng này, thể hiện đặc biệt nơi đây.
Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan, bộc lộ trong những tấm hình chụp chung thật thân ái.
bài liên quan mới nhất
- Từ Giáo xứ Thánh Gẫm - Trung tâm Đức Tin, niềm Hy vọng được thắp lên
-
Hành Trình Yêu Thương: Trao Xe Lăn - gửi trọn niềm Hy Vọng -
Nội san Lửa Mến tháng 11 năm 2025 -
Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót giáo hạt Gia Định mừng Bổn mạng - Thánh Gioan Phaolo II -
Ban Mục vụ Sinh viên Dòng Đa Minh: Thánh lễ khai giảng năm học 2025–2026 -
Nhà thờ Thánh Gẫm: Điểm hẹn Đức Tin trong hành trình “Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha” -
Ban Bác ái Xã hội Doanh nhân Công giáo thăm Mái ấm Don Bosco Cần Giờ -
Từ Sài Gòn đến Bà Rịa: Hành trình nối dài trong hiệp thông và hy vọng tại Nhà thờ Song Vĩnh -
Hành trình truyền giáo: Kết nối niềm tin và cộng đồng -
Từ những cơn đau đến sự sống mới – Hồng ân Năm Thánh 2025 ghi dấu bước chân người hành hương Hy vọng
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023