Thánh lễ ban Bí tích tại giáo xứ Hoàng Mai: Khởi đầu mới trên hành trình đức tin

Thánh lễ ban Bí tích tại giáo xứ Hoàng Mai: Khởi đầu mới trên hành trình đức tin

Thánh lễ ban Bí tích tại giáo xứ Hoàng Mai: Khởi đầu mới trên hành trình đức tin

TGPSG -- “Bí tích là mầu nhiệm đức tin - là dấu chỉ bên ngoài do chính Chúa Giêsu thiết lập, nhằm thông ban ơn thiêng liêng và giúp chúng ta vững vàng trong đức tin.”

Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác đã nhấn mạnh như trên khi chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 60 em thiếu nhi, Rước lễ lần đầu cho 71 em (gồm 67 thiếu nhi và 4 Nghĩa sĩ), và cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn với 20 anh chị em Tân Tòng đã được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội vào ngày hôm trước. 

Thánh lễ được cử hành vào lúc 16g30 ngày 12.07.2025 tại giáo xứ Hoàng Mai, giáo hạt Xóm Mới.

Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Vinh Sơn Nguyễn Minh Huấn và 8 linh mục thân quen. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, với sự hiện diện đông đảo của các em thiếu nhi, quý phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu và cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ được khai mạc bằng đoàn rước long trọng tiến vào thánh đường.

Mở đầu, Đức Giám mục Giuse bày tỏ tâm tình tri ân các linh mục, tu sĩ, Hội đồng Mục vụ và toàn thể cộng đoàn đã tích cực cộng tác trong việc chuẩn bị và dưỡng nuôi đức tin cho các em. Ngài chia sẻ:

“Hoa trái của sự cộng tác ấy là hôm nay, giáo xứ của anh chị em có 60 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, 71 em rước lễ lần đầu và 20 anh chị em Tân Tòng đã được Rửa Tội từ hôm qua.”

Ngài mời gọi cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cách riêng cho các em lãnh nhận các Bí tích hôm nay, đồng thời cũng cầu nguyện cho chính mỗi người:

“Xin cho chúng ta nhớ lại Bí tích Thêm Sức mình đã lãnh nhận, để sống xứng đáng là con cái Chúa.”

Sau bài Tin Mừng, linh mục chánh xứ Vinh Sơn giới thiệu các ứng viên đã được chuẩn bị đầy đủ và xứng hợp. Ngài kính xin Đức Giám mục ban Bí tích Thêm Sức cho các em, đồng thời cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn cho các em rước lễ lần đầu và các anh chị em Tân Tòng.

Trong bài giảng, Đức Giám mục Giuse chia sẻ Lời Chúa bằng sự gần gũi và hiền hòa. Ngài đặt câu hỏi và đối thoại với các em, giúp các em và cộng đoàn ôn lại những giáo lý nền tảng về các Bí tích. Từ đó, ngài nhấn mạnh:

“Bí tích có ba yếu tố quan trọng: do chính Chúa Giêsu thiết lập, là dấu chỉ bên ngoài để ban ơn thiêng bên trong, và là một cử hành của đức tin chứ không phải nghi lễ dân sự. Chúng ta được mời gọi đón nhận với lòng tin để thực sự lãnh nhận ơn ích thiêng liêng.”

Ngài cũng nhắc lại bảy Bí tích là những ân ban thiêng liêng trong suốt hành trình đức tin của người Kitô hữu - từ khi được sinh ra trong đời sống ân sủng cho đến khi kết thúc cuộc đời trần thế. Trong đó, Bí tích Thêm Sức có vai trò đặc biệt giúp người tín hữu trưởng thành và kiên vững trong đức tin.

Sau bài giảng, Đức Giám mục cử hành nghi thức ban Bí tích Thêm Sức với ba phần chính: tuyên xưng đức tin, đặt tay cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, và xức Dầu Thánh trên trán từng ứng viên kèm lời ban Bí tích và chúc bình an. Trong khi các em và người đỡ đầu lần lượt tiến lên, ca đoàn cất vang những bài thánh ca trang nghiêm, xen kẽ lời dẫn giải giúp cộng đoàn hiểu rõ ý nghĩa thiêng liêng của từng cử chỉ phụng vụ.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Các em rước lễ lần đầu tiến lên cung thánh, hân hoan đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa từ tay Đức Giám mục. Khoảnh khắc linh thiêng ấy ghi dấu lần đầu tiên các em được kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể - Đấng các em đã chuẩn bị tâm hồn để đón rước trong suốt hành trình học hỏi và cầu nguyện. Như hạt giống đức tin được gieo trồng, giờ đây đã bắt đầu nảy mầm trong lòng từng em.

Sau lời nguyện hiệp lễ, một em đại diện thiếu nhi dâng lời cảm tạ Đức Giám mục, quý cha, quý tu sĩ và các anh chị giáo lý viên - những người đã tận tâm đồng hành và hướng dẫn các em trong suốt thời gian chuẩn bị lãnh nhận các Bí tích. Em cũng bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ và những người đỡ đầu đã yêu thương, nâng đỡ các em trong hành trình đức tin.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày trong niềm vui và xúc động. Các em và gia đình lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ qua những tấm hình chụp chung trước cung thánh - như lời tri ân và lời hứa dấn thân sống đạo.

Ngày hôm nay chắc chắn sẽ trở thành một dấu ấn đức tin sâu sắc trong tâm hồn các em - ngày các em được đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu, được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm Sức; và cũng là ngày các anh chị Tân Tòng được tái sinh làm con cái Thiên Chúa trong Bí tích Rửa Tội.

Một khởi đầu mới - đầy hy vọng, ân sủng và niềm vui thiêng liêng – trên hành trình bước theo Chúa Kitô.

Bài: Maria Phạm Thị Phương Nga & Ảnh: P. Xaviê Đỗ Thanh Tùng (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top