Thánh lễ ban Bí tích Khai Tâm Kitô Giáo tại giáo xứ Lam Sơn 2025

Thánh lễ ban Bí tích Khai Tâm Kitô Giáo tại giáo xứ Lam Sơn 2025

Thánh lễ ban Bí tích Khai Tâm Kitô Giáo tại giáo xứ Lam Sơn 2025

TGPSG -- “Đức tin như một tiếng gọi từ tâm hồn, vang vọng trong sa mạc cuộc đời, nơi mà chúng ta được mời gọi sống hy sinh, chia sẻ yêu thương trong tình yêu Thiên Chúa..."

Linh mục (Lm) Gioan Baotixita Phạm Văn Lâm, chánh xứ Lam Sơn đã nhắn nhủ như trên trong Thánh lễ ban các Bí tích Khai tâm cho 6 anh chị dự tòng, cùng trao chứng chỉ Giáo lý Hôn nhân cho 16 anh chị em Khóa XVII, cử hành lúc 17g00 thứ Bảy 6-12-2025, tại nhà thờ Lam Sơn, do ngài chủ tế.

Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Giuse Chu Hoàng Sơn, với sự tham dự của các gia đình 6 tân tòng và các tu sĩ, Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn, các em thiếu nhi, ca đoàn Monica và đông đảo giáo dân trong và ngoài xứ.

Lam-Sơn (1)

Lam-Sơn (2)

Lam-Sơn (3)

Lm Giuse Chu Hoàng Sơn công bố Tin Mừng, sau đó, Lm Chánh xứ chia sẻ Lời Chúa.

Lam-Sơn (4)

Lam-Sơn (4)

Ngài chia sẻ cùng cộng đoàn về ba ý:

- Một tiếng nói khó nghe:

Ngay từ đầu sứ vụ, thánh Gioan Tẩy Giả đã không vòng vo. Ngài kêu gọi sự hoán cải, sự sám hối. Nhưng điều đánh động chúng ta hôm nay, chính là sự đối đầu trực tiếp với nhóm Pharisêu và Xađốc, những người thuộc giới lãnh đạo tôn giáo thời đó. Ngài chất vấn họ thẳng thừng, gọi họ là “nòi rắn độc” (Mt 3,7).

- Một tiếng nói mở ra hy vọng:

Tuy nhiên, tiếng nói ấy, dù khó nghe, không bao giờ là tiếng nói lên án không lối thoát. Ngược lại, nó mở ra với hy vọng. Thánh Gioan Tẩy Giả không chỉ tố cáo, ngài kêu gọi metanoia - sự hoán cải sâu xa, một sự thay đổi tâm thức, con tim và hướng đi. Ngài mời gọi: “Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối” (Mt 3,8).

- Một tiếng nói cứu độ cuối cùng: 

Tiếng nói của thánh Gioan Tẩy Giả cốt yếu là tiếng nói cứu độ, không phải tự thân nó, mà vì nó không ngừng chỉ về Đấng đang đến. “Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng sám hối. Còn Đấng đến sau tôi... thì sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa” (Mt 3,11).

Ngài nhấn mạnh: Trong Chúa Nhật thứ II Mùa Vọng này, tiếng nói của thánh Gioan Tẩy Giả vang lên cho chính chúng ta. Tiếng nói này mời gọi chúng ta đừng sợ sự thật về chính mình, nhưng hãy đón nhận nó như một ân huệ. Tiếng nói này kêu gọi chúng ta hoán cải, không như một gánh nặng, mà như một cánh cửa mở ra hy vọng và niềm vui. Và trên hết, tiếng nói này nhắc nhở chúng ta rằng tất cả những điều này là để chuẩn bị tâm hồn chúng ta cho Đấng là Sự Thật và là Sự Sống ngự đến.

Sau bài giảng, Lm chánh xứ Gioan Baotixita cử hành nghi thức ban các Bí tích Khai tâm cho 6 anh chị em dự tòng và 16 anh chị nhận chứng chỉ hôn phối khóa XVII.

Lam-Sơn (6)

Lam-Sơn (7)

Lam-Sơn (8)

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Lam-Sơn (9)

Cuối Thánh lễ, Lm chánh xứ nhắn nhủ cho các tân tòng: “Cha mong các con biết sống theo ơn gọi làm con cái Chúa, bước theo Chúa Kitô, để mỗi ngày chúng ta cảm nghiệm được Đức tin như một tiếng gọi từ tâm hồn, vang vọng trong sa mạc cuộc đời, nơi mà chúng ta được mời gọi sống hy sinh, chia sẻ yêu thương trong tình yêu Thiên Chúa. Đó là một hành trình thánh hiến, nơi chúng ta được biến đổi và trở thành ánh sáng cho việc loan báo Tin Mừng."

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày trong niềm vui của 6 anh chị em mới gia nhập Giáo Hội và 16 anh chị nhận chứng chỉ Giáo lý Hôn Nhân khóa XVII. Đại diện lớp Bí tích Khai Tâm xin hết lòng tri ân quý Cha cùng toàn thể cộng đoàn. Sau cùng, các linh mục đồng tế chụp hình kỷ niệm với các anh chị em tân tòng, và gia đình.

Lam-Sơn (10)

 Bài: Maria Nga Phạm
Ảnh: Phêrô Huy Hoàng ( TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top