Thánh lễ an táng Cha Cố Phanxicô Xaviê Ngô Phục

Thánh lễ an táng Cha Cố Phanxicô Xaviê Ngô Phục

Thánh lễ an táng Cha Cố Phanxicô Xaviê Ngô Phục

TGPSG -- “Hỡi người tôi tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng niềm hoan lạc của chủ ngươi” (x. Mt 25,21)

Đó là lời dẫn nhập đầu lễ được Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng nhắc lại như một chìa khóa thiêng liêng, giúp cộng đoàn chiêm ngắm và suy niệm cuộc đời linh mục của Cha Cố Phanxicô Xaviê Ngô Phục.

Trong niềm tin và niềm hy vọng vào Đức Kitô Phục Sinh, lúc 8g30, ngày 18 tháng 12 năm 2025, cộng đoàn Dân Chúa đã quy tụ tại nhà thờ Mỹ Hòa để hiệp dâng Thánh lễ an táng Cha Cố Phanxicô Xaviê Ngô Phục - người linh mục đã hiến trọn cuộc đời mình cho Thiên Chúa, cho Giáo Hội và cho sứ vụ truyền giáo.

Thánh lễ do Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chủ tế. Đồng tế với ngài có đông đảo linh mục trong và ngoài Tổng Giáo phận Sài Gòn, các linh mục linh tông; cùng sự hiện diện hiệp thông sốt sắng của các tu sĩ nam nữ, thân nhân linh tông - huyết tộc và cộng đoàn Dân Chúa gần xa.

Cha-co-FX-Ngo-Phuc (1)

Cha-co-FX-Ngo-Phuc (2)

Trước khi bước vào Thánh lễ, Lm Giuse Nguyễn Văn Long, chánh xứ Mỹ Hòa, Phó Hạt Thủ Thiêm, đã đọc tiểu sử Cha Cố, giúp cộng đoàn cùng nhìn lại hành trình đức tin và sứ vụ của một đời linh mục âm thầm nhưng trọn vẹn.

Cha-co-FX-Ngo-Phuc (3)

Tâm tình hiệp thông và niềm hy vọng Kitô giáo

Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giuse mời gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa về cuộc đời và thánh chức của Cha Cố Phanxicô Xaviê Ngô Phục - một linh mục đã sống trọn 82 năm đời người và 52 năm linh mục, cách riêng là một nhà truyền giáo đã hiến dâng trọn đời cho sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Cha-co-FX-Ngo-Phuc (4)

Đức Tổng nhấn mạnh rằng ngay từ khởi đầu ơn gọi, Cha Cố đã mang trong mình khát vọng truyền giáo, sẵn sàng lên đường, gắn bó trọn đời với sứ vụ và dấn thân xây dựng các cộng đoàn đức tin. Trong bối cảnh những ngày cuối của Mùa Vọng - mùa chờ đợi Chúa đến, Đức Tổng khẳng định rằng sự ra đi của Cha Cố không phải là chấm hết, nhưng là cuộc gặp gỡ viên mãn với Thiên Chúa, Đấng mà ngài đã suốt đời phụng sự.

Với niềm tin ấy, Đức Tổng Giuse phó dâng linh hồn Cha Cố cho Thiên Chúa và xác tín rằng Chúa sẽ nói với ngài: “Hỡi người tôi tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng sự hoan lạc của Chủ ngươi”.

Phụng vụ Lời Chúa - ánh sáng soi chiếu đời mục tử

Trong bầu khí trang nghiêm, Phụng vụ Lời Chúa được long trọng cử hành. Lời Chúa nói về việc Chúa Giêsu sai các môn đệ lên đường loan báo Nước Trời đã trở thành lăng kính soi chiếu hành trình dấn thân trọn vẹn của Cha Cố Phanxicô Xaviê - một người môn đệ được sai đi, sống tinh thần nghèo khó, phó thác và hoàn toàn thuộc trọn về Thiên Chúa.

Cha-co-FX-Ngo-Phuc (5)

Trong bài giảng, Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng, Hạt trưởng hạt Phú Nhuận, đã chia sẻ về cuộc đời Cha Cố qua hồi ký Những bước đường đã đi qua. Hình ảnh Cha Cố như một môn đệ thừa sai tiêu biểu, thuộc thế hệ đầu tiên của Hội Thừa Sai Việt Nam.

Cha-co-FX-Ngo-Phuc (6)

Liên kết với chủ đề mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Mỗi người Kitô hữu là một thừa sai truyền giáo”, cha Giuse Maria nhấn mạnh rằng cuộc đời Cha Cố chính là một chứng tá sống động cho tinh thần ấy.

Cha-co-FX-Ngo-Phuc (7)

Ra đi chỉ với chiếc xe 67 và một vali hành lý, Cha Cố đã đến vùng Nhà Bè - Sài Gòn, khi ấy còn nhiều hoang sơ và gian khó. Ngài sống giữa người nghèo, lao động cùng họ, yêu thương họ và từng bước xây dựng nên những cộng đoàn đức tin vững mạnh.

Cha Giuse Maria nhắc lại lời tâm sự của Cha Cố khi nhận xứ Mỹ Hòa: “Đừng nhìn vào vali của tôi, tôi không có gì ngoài hai bàn tay trắng, nhưng tôi có trái tim yêu thương.”

Từ hai bàn tay trắng và một trái tim mục tử, Cha Cố đã cùng cộng đoàn xây dựng giáo xứ Mỹ Hòa ngày càng phát triển, với đời sống đức tin ngày thêm sống động.

Cha-co-FX-Ngo-Phuc (8)

Cha-co-FX-Ngo-Phuc (9)

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cha-co-FX-Ngo-Phuc (10)

Lời cảm ơn và hiệp thông của gia đình linh tông

Cuối Thánh lễ, Lm Phêrô Bùi Ngọc Tuấn, chánh xứ Sơn Miêng, giáo phận Hà Nội, đại diện gia đình huyết tộc - linh tông, dâng lời cảm ơn Đức TGM, các Đức Cha, các linh mục, tu sĩ và toàn thể cộng đoàn, đặc biệt giáo xứ Mỹ Hòa, đã yêu thương dâng lễ, cầu nguyện và đồng hành với Cha Cố trong những ngày tháng cuối đời.

Cha-co-FX-Ngo-Phuc (12)

Cha-co-FX-Ngo-Phuc (11)

Nghi thức từ biệt - phó dâng trong niềm tin phục sinh

Lm Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng, Hạt trưởng hạt Thủ Thiêm đã cử hành nghi thức từ biệt. Trong thinh lặng và cầu nguyện, cộng đoàn phó dâng linh hồn Cha Cố cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Cha-co-FX-Ngo-Phuc (13)

Hoàn tất hành trình dương thế - tiếp nối sứ vụ yêu thương

Thánh lễ an táng kết thúc lúc 9g50, trong niềm tin và hy vọng của Giáo Hội, như lời Đức Tổng Giuse đã chia sẻ đầu lễ: “Hỡi người tôi tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng niềm hoan lạc của Chủ ngươi”.

Thánh lễ để lại trong lòng cộng đoàn niềm thương nhớ và lòng biết ơn sâu xa, đồng thời vang lên như lời mời gọi mạnh mẽ của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Mỗi người Kitô hữu là một thừa sai”. Từ đó, mỗi người được mời gọi sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu, dám ra đi loan báo Tin Mừng và dám trao hiến đời mình, như Cha Cố Phanxicô Xaviê Ngô Phục đã sống, hoàn tất hành trình trần thế trong ân sủng Thiên Chúa.

Cha-co-FX-Ngo-Phuc (13)

Nguyện xin Cha Cố Phanxicô Xaviê Ngô Phục được nghỉ yên muôn đời trong ánh sáng thánh nhan Chúa; và xin cho chúng ta, những người ở lại, biết tiếp nối ngọn lửa yêu thương và sứ vụ mà ngài để lại, để trở nên những môn đệ thừa sai giữa lòng thế giới hôm nay.

Cha-co-FX-Ngo-Phuc (14)

Cha-co-FX-Ngo-Phuc (15)

Bài & Ảnh: Anna Tường Vy & Vicente Trọng Tới (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top