Thánh lễ an táng Cha cố Giuse Nguyễn Văn Trọng

Thánh lễ an táng Cha cố Giuse Nguyễn Văn Trọng

Thánh lễ an táng Cha cố Giuse Nguyễn Văn Trọng

TGPSG -- Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tưởng nhớ và cầu nguyện cho cha cố Giuse Nguyễn Văn Trọng, vào lúc 8g30 sáng thứ Năm 04-12-2025 tại giáo xứ Tân Phú Hòa đã cử hành Thánh lễ an táng cha cố Giuse Nguyễn Văn Trọng, nguyên chánh xứ Tân Phú Hòa.

Chủ tế Thánh lễ là Đức Tổng Giám mục (ĐTGM) Giuse Nguyễn Năng. Đồng tế với ngài có quý Linh mục (Lm) Hạt trưởng, Lm Vinh Sơn Vũ Đức Liêm chánh xứ Tân Phú Hòa, các linh mục trong và ngoài giáo phận, các tu sĩ cùng đông đảo bà con thân tộc, họ hàng và cộng đoàn hai giáo xứ Tân Phú Hòa và Hoàng Mai.

Ngay từ lời đầu lễ, ĐTGM Giuse mời gọi cộng đoàn cùng với Cha cố Giuse dâng lời tạ ơn Chúa, vì Chúa đã ban cho ngài hồng ân được làm người, làm con cái Chúa, và cách đặc biệt là 55 năm trong thánh chức linh mục. Cuộc đời Cha cố là một hành trình tận hiến cho Thiên Chúa, âm thầm và trung tín. Suốt 22 năm phục vụ tại giáo xứ Tân Phú Hòa, ngài đã làm việc với tinh thần  khiêm tốn bé mọn nhưng trọn vẹn trung thành đối với Chúa và Hội Thánh.

Trong bài chia sẻ sau Tin Mừng, Lm Vinh Sơn Vũ Đức Liêm triển khai:

Linh mục, tu sĩ hay giáo dân đều được mời gọi sống theo thánh ý Thiên Chúa. Trước tiên, người linh mục phải ý thức mình được Chúa tuyển chọn. Tất cả những gì chúng ta làm là làm cho Chúa, làm cho Hội Thánh; chúng ta chỉ là khí cụ khiêm tốn trong đôi tay của Chúa mà thôi. Nhiều khi ta dễ làm theo ý riêng mà quên tìm ý Chúa.

Để nhận ra thánh ý Chúa, mỗi người cần biết biện phân trong Thần Khí, lắng nghe Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

Cha liên kết với bài Tin Mừng, nhắc rằng Chúa Giêsu mời chúng ta tỉnh thức và sẵn sàng chờ ngày Chúa đến. Dù cả đời có dâng hiến, chúng ta vẫn chỉ là những đầy tớ trung thành của Chúa, hướng về hạnh phúc Nước Trời - cứu cánh của người Kitô hữu.

Tỉnh thức không chỉ là sẵn sàng, nhưng còn là thái độ tích cực, không thụ động.

Lm giảng lễ gợi lại hình ảnh thắt lưng cho gọn trong truyền thống Do Thái, lễ Vượt Qua - lúc dân Chúa được mời gọi chuẩn bị để ra đi theo lệnh Chúa. Cha cố Giuse cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình về với Chúa, như các trinh nữ khôn ngoan với đèn cháy sáng trong tay. Trong thời gian nghỉ dưỡng, ngài có nhiều cơ hội trau dồi đời sống thiêng liêng, chuẩn bị kỹ càng cho ngày Chúa gọi.

Trong suốt sứ vụ linh mục, Cha đã chu toàn bổn phận theo thánh ý Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện để Cha cố Giuse sớm hưởng hạnh phúc Nước Trời.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau phần hiệp lễ, Lm Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, Hạt Trưởng Phú Thọ công bố chúc thư thiêng liêng của cha cố Giuse Nguyễn Văn Trọng, những tâm tình thân thương cha gởi đến các đấng bản quyền, cộng đoàn giáo xứ Tân Phú Hòa và những người thân yêu.

Tiếp đó, Lm Vinh Sơn Vũ Đức Liêm – chánh xứ Tân Phú Hòa - dâng lời cảm ơn ĐTGM, quý linh mục và toàn thể cộng đoàn.

Lm Vinh Sơn Nguyễn Minh Huấn với tư cách cha sở giáo xứ Hoàng Mai, nơi quê nhà cha cố đã thay lời cha cố cám ơn cộng đoàn giáo xứ Tân Phú Hòa, cha sở cùng mọi người, xin lỗi về những thiếu sót khi ngài phục vụ 22 năm tại giáo xứ Tân Phú Hòa.

Nghi thức từ biệt do Lm Vinh Sơn Nguyễn Minh Huấn, Hạt Trưởng Xóm Mới chủ sự.

Thánh lễ khép lại vào lúc 10g30 sau đó cộng đoàn tiễn đưa cha cố Giuse đến nghĩa trang giáo xứ Trung Chánh - Hóc Môn nơi thân xác ngài an nghỉ sau cùng.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG
Ảnh: Joseph Huy

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top