Thánh lễ an táng các thai nhi tại Giáo xứ Hòa Hội - Giáo phận Bà Rịa

Thánh lễ an táng các thai nhi tại Giáo xứ Hòa Hội - Giáo phận Bà Rịa

Thánh lễ an táng các thai nhi tại Giáo xứ Hòa Hội - Giáo phận Bà Rịa

TGPSG -- “Mỗi thai nhi, dù nhỏ bé đến đâu, đều là một linh hồn Chúa ban. Không ai trong các con ra đi vô nghĩa; không ai bị bỏ rơi trong mắt Chúa.”

Linh mục Giuse Hoàng Cao Nguyên - chánh xứ Hòa Hội, giáo hạt Xuyên Mộc, giáo phận Bà Rịa, đã chia sẻ như thế khi ngài chủ tế Thánh lễ an táng các thai nhi tại nghĩa trang thai nhi của giáo xứ, vào lúc 09g30 Chúa nhật 16.11.2025, trong ngày Giáo Hội kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Hiệp dâng Thánh lễ có anh chị em tín hữu đến từ các giáo xứ Tân Phú, Nhân Hòa, Thủ Đức và nhiều nơi xa, đã khởi hành từ sáng sớm để về tham dự. Bên cạnh đó còn có sự hiện diện của các thầy dòng Phanxicô, các nữ tu Hiệp hội Đức Maria - Mẹ Sự Sống tại Thủ Đức (thuộc Giáo phận Bắc Ninh), Ban Bảo Vệ Sự Sống, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và đông đảo cộng đoàn Hòa Hội. Tất cả cùng đến để nâng niu, trân trọng và yêu thương tiễn đưa những “thiên thần bé nhỏ” về với Thiên Chúa, Đấng luôn mở rộng vòng tay đón nhận.

Trong bài giảng theo Tin Mừng Lc 21,5-19, linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn cầu nguyện đặc biệt cho 205 thai nhi được an táng hôm nay.

Ngài nhấn mạnh:

“Dù các con chưa một lần cất tiếng khóc hay mở mắt nhìn đời, nhưng sự hiện hữu của các con không vô nghĩa. Các con là quà tặng Chúa gửi đến. Hôm nay, Hội Thánh thay cho cha mẹ trần gian đón lấy các con, xin lỗi các con, và trao các con về lại cho Thiên Chúa tình yêu. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa, và trước mặt Ngài, mỗi sự sống đều có phẩm giá và bình đẳng như nhau.”

Những lời giảng ấy như ngọn nến thắp sáng tâm hồn cộng đoàn, để ai nấy cảm nhận rằng: không có sự sống nào bị lãng quên trước mặt Chúa.

Sau phần Phụng vụ Thánh Thể, linh mục chủ tế cử hành nghi thức phó dâng và làm phép, rồi cùng cộng đoàn rước các thai nhi ra nơi an nghỉ. Các nữ tu và những ân nhân nhẹ nhàng đặt từng hài nhi vào lòng đất Mẹ, trong sự trang nghiêm và xúc động sâu lắng.

Khi những nắm đất đầu tiên được phủ xuống, cộng đoàn thinh lặng dâng lời nguyện phó thác. Những giọt nước mắt rơi xuống không chỉ vì nỗi buồn, nhưng còn vì niềm hy vọng: hy vọng rằng các em đã được Chúa gọi tên và được các thiên thần đón vào Nước Trời.

Giáo Hội cầu nguyện và tin rằng Chúa đón nhận.

Xin cho mỗi người luôn biết trân trọng sự sống, bảo vệ sự sống và sống tinh thần hiệp thông yêu thương như Chúa mời gọi.

Xin các thiên thần bé nhỏ cầu thay cho những gia đình đang mang thương tích vì những lựa chọn dở dang.
Và xin cho chúng ta trở nên khí cụ bình an, để sự sống được gìn giữ từ giây phút đầu tiên.

Lạy Chúa, xin cho các thai nhi được yên nghỉ muôn đời, và xin ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các em.

Những đóa hoa trắng được đặt xuống, những nén nhang được thắp lên, và lời kinh Vực Sâu vang lên trong gió. Một cơn gió nhẹ thoảng qua như lời thì thầm từ trời cao: “Các con đã bình an rồi…”

Thánh lễ kết thúc lúc 11g, để lại trong lòng cộng đoàn cảm xúc sâu lắng về sự sống, niềm hy vọng và lời mời gọi bảo vệ sự sống từ giây phút đầu tiên.

Bài và ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top