Thánh lễ an táng bà cố Maria Vũ Thị Thơm
TGPSG -- “Mỗi khi tham dự lễ an táng chúng ta được mời gọi khám phá ra quà tặng sự sống mà Chúa ban cho mỗi người, để nhờ đó chúng ta sống niềm cậy trông, niềm hy vọng phó thác vào Chúa”
Trên đây là những chia sẻ của Linh mục (Lm) Vinh sơn Vũ Đức Liêm, chánh xứ Tân Phú Hòa trong thánh lễ an táng bà cố Maria Vũ Thị Thơm, thân mẫu Lm Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh-CSsR, thánh lễ cử hành vào lúc 7g sáng thứ năm ngày 9-1-2025.
Thánh lễ do Đức Giám Mục (ĐGM) Mátthêu Nguyễn Văn Khôi - GM Giáo phận Qui Nhơn chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông - Bề trên Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Lm Vinh sơn Vũ Đức Liêm - chánh xứ Tân Phú Hòa, Lm Giuse Vũ Văn Quyên- chánh xứ An Nhơn hạt Xóm Mới, Lm Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh - CSsR là người con của bà cố, cùng với đông đảo các Lm dòng -triều, Thầy Phó tế, các tu sĩ nam nữ, gia đình họ hàng bà con xa gần đến hiệp dâng thánh lễ.
Sau khi đoàn rước ĐGM và các Lm đồng tế tiến lên cung thánh, Lm chánh xứ Tân Phú Hòa đọc thư của ĐGM Gioan Đỗ Văn Ngân GM-GP Xuân Lộc chia buồn với gia đình trước sự ra đi của bà cố Maria.Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Lm Vinh sơn Vũ Đức Liêm khai triển :
Mỗi khi cử hành lễ an táng chúng ta khám phá ra món quà của sự sống, để chúng ta sống niềm trông cậy, niềm hy vọng. Còn nếu không, chúng ta dễ cảm thấy thất vọng, chán chường như hai môn đệ trên đường Emmau. Chính Đức Giêsu Phục sinh hiện ra củng cố đức tin cho các ông, đang khi các ông buồn rầu, ở trong nỗi tuyệt vọng.
Nếu không khám phá ra sự sống, niềm hy vọng thì cuộc sống chúng ta trống rỗng, thế giới này như toàn là những nấm mồ. Chúng ta phải khám phá sự sống Chúa ban, vì con người được Thiên Chúa dựng lên vô cùng quý giá.
Sự sống là Chúa ban cho chúng ta. Chúa Giêsu đã nói với cô Mátta “Ta là sự sống lại và là sự sống”. Chỉ có Ngài là Thiên Chúa mới nói được điều ấy. Chúng ta quên rằng, mỗi người đều là quà tặng Chúa ban.
Bà cố Maria đã thông truyền sự sống cho con cháu. Mất đi người mẹ, chúng ta sẽ cảm nghiệm nỗi buồn khôn nguôi. Nơi các con là tiếp tục sự sống của bà để cao rao loan báo Tin Mừng của Chúa cho nhân loại. Bà cố thể trạng không khỏe lắm, nói thỏ thẻ, yếu đau, nhưng không bao giờ nghe bà cố than. Ngày nào có thể đi được là bà đi dự lễ. Bà cố cũng yêu quý các linh mục. Hôm nay bà ra đi, như là người hành hương hy vọng, đã đi tới đích điểm là Thiên Chúa.
Chúa ban cho chúng ta sự sống, thì chúng ta phải làm phát triển. Nhất là ta tin rằng, Đức Giêsu đang sống trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta được nuôi dưỡng qua bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể hằng ngày trong mỗi Thánh lễ.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Lm Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh có những lời tri ân Đức TGM , ĐGM, quý Linh mục, quý bề trên - ban cố vấn dòng Chúa Cứu Thế, các dòng tu, bà con họ hàng và các đoàn thể cá nhân có liên hệ đã chia buồn, thăm viếng trong những ngày gia đình đại tang.
Tiếp đến, Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông chủ sự nghi thức tiễn biệt bà cố Maria và thánh lễ kết thúc lúc 8g30. Sau đó linh cữu bà cố Maria được an táng tại Đất Thánh đồng hương Báo Đáp Củ Chi- Sài Gòn.
Bà cố Maria Vũ Thị Thơm, thân mẫu Lm Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh CSsR, chánh xứ - bề trên cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Châu Ổ thuộc giáo phận Qui Nhơn. Bà cố thuộc giáo xứ Tân Phú Hòa, nhũ danh bà cố Hồ, đã về với Chúa vào lúc 7g sáng Chúa Nhật ngày 5-1-2025, hưởng thọ 84 tuổi.
Bài:Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh : Vinhsơn Doãn Vũ
bài liên quan mới nhất

- Chữ hiếu trong ngày Tết
-
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê hội chợ xuân 2025 -
Hiếu thảo không chỉ là phục tùng, nhưng còn là quan tâm thấu hiểu ông bà cha mẹ -
Giáo xứ Hòa Hưng: Lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh 2/2/2025 -
Kính Thánh Gioan Bosco - Bổn mạng Ban Lễ Sinh giáo xứ Bình An -
Thánh lễ Mùng Hai Tết kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ tại giáo xứ Tân Phú -
Suy gẫm về tinh thần đạo hiếu - Cội nguồn phúc lộc tại giáo xứ Nam Thái -
Thánh lễ kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ 2025 tại giáo xứ Bùi Phát -
Thánh lễ Mùng Hai Tết Ất Tỵ - 2025, tại giáo xứ Vĩnh Hòa -
Yêu thương chăm sóc và tưởng nhớ ông bà cha mẹ
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa