Thánh lễ An táng bà cố Maria Nguyễn Thị Sót: Khép lại hành trình dương thế, mở ra cửa ngõ vĩnh cửu

Thánh lễ An táng bà cố Maria Nguyễn Thị Sót: Khép lại hành trình dương thế, mở ra cửa ngõ vĩnh cửu

Thánh lễ An táng bà cố Maria Nguyễn Thị Sót: Khép lại hành trình dương thế, mở ra cửa ngõ vĩnh cửu

TGPSG -- Cuộc đời người Kitô hữu là một hành trình được dệt nên bởi hồng ân và lòng thương xót. Mỗi nhịp thở là một quà tặng nhưng không; mỗi chặng đường là một lời mời gọi tín thác. Trong niềm tin ấy, Thánh lễ an táng bà cố Maria Nguyễn Thị Sót, thân mẫu của linh mục Vinh Sơn Trần Quốc Sử, chánh xứ Giáo xứ Phú Hòa, Hạt Phú Thọ, đã được cử hành lúc 8g30 ngày 26.02.2026 tại nhà thờ giáo xứ Tân Lập.

Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự. Đồng tế với ngài có Đức cha phụ tá Giuse Bùi Công Trác, các linh mục và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Trong bầu khí linh thiêng và trang nghiêm, cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho bà cố chín mươi hai năm hồng ân làm người và làm con cái Chúa, đồng thời khiêm tốn khẩn nài lòng thương xót Chúa thanh tẩy những thiếu sót của phận người mỏng giòn.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn sống tâm tình tạ ơn ngay giữa mất mát, bởi đức tin xác tín rằng sự chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là cửa ngõ bước vào sự sống viên mãn. Ngài cũng bày tỏ lòng tri ân bà cố Maria đã quảng đại dâng người con cho Hội Thánh, để từ mái ấm gia đình đơn sơ ấy, một linh mục được lớn lên và hiến mình phục vụ đoàn chiên Chúa.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, linh mục Giuse Nguyễn Hữu Danh, bào đệ của linh mục Vinh Sơn, nhấn mạnh đến thân phận mong manh của con người. Dù được nâng đỡ bởi ân sủng, con người vẫn mang trong mình những giới hạn và thiếu sót trước Thiên Chúa và tha nhân. Cuộc đời bà cố Maria, với bao nhọc nhằn từ thuở lập gia đình sớm, tảo tần nuôi dạy năm người con, trải qua những mất mát đau thương khi tiễn đưa con và chồng về với Chúa, trở thành chứng từ sống động của một đức tin biết phó thác. Giữa thử thách chồng chất, bà vẫn kiên vững bám chặt vào Chúa, tiếp tục chu toàn bổn phận làm mẹ và làm con Chúa.

Như mọi phận người, bà cố Maria cũng không tránh khỏi những giới hạn của kiếp nhân sinh. Ngay nơi tên gọi “Sót” như gợi nhắc đến sự thiếu sót vốn thuộc về thân phận con người. Vì thế, trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công, cộng đoàn được mời gọi quảng đại tha thứ và cầu xin Chúa lấy lòng nhân từ đón nhận bà vào nhà Cha. Chính trong hy lễ Thánh Thể, lời cầu xin của Hội Thánh được kết hợp với hy tế cứu độ của Đức Kitô, Đấng đã chết và sống lại để giao hòa nhân loại với Thiên Chúa.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí sốt sắng và hiệp thông.

Sau lời cảm tạ, linh mục Giuse Nguyễn Hữu Danh thay lời gia đình tang quyến bày tỏ lòng tri ân đến các Đức cha, các linh mục và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp dâng Thánh lễ và chia sẻ niềm đau mất mát.

Nghi thức an táng và tiễn biệt do Đức cha phụ tá Giuse chủ sự được cử hành trong niềm tín thác. Linh cữu bà cố được tiễn đưa về nơi an nghỉ tại nghĩa trang giáo xứ Tân Lập. Tuy nhiên, đức tin của Hội Thánh không dừng lại nơi nấm mồ. Hội Thánh xác tín rằng: nếu cùng chết với Đức Kitô, con người cũng sẽ cùng sống với Người.

Trong tâm tình tạ ơn và phó thác, cộng đoàn hiện diện khiêm tốn nhìn nhận: đời người mong manh, công phúc tự thân bất toàn, và chỉ có ân sủng Thiên Chúa mới là nền tảng cứu độ. Nguyện xin Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, tha thứ mọi lỗi lầm cho bà cố Maria, thanh luyện bà trong tình yêu cứu độ và sớm đưa bà vào hưởng ánh sáng tôn nhan Người.

Bài & Ảnh: Chiên Con (TGPSG)

Top