Tân Linh mục Phaolô Ngô Thiên Ân dâng lễ tạ ơn 28/6/2025

Tân Linh mục Phaolô Ngô Thiên Ân dâng lễ tạ ơn 28/6/2025

Tân Linh mục Phaolô Ngô Thiên Ân dâng lễ tạ ơn 28/6/2025

TGPSG -- “Anh em hãy luôn vui trong niềm vui của Chúa” (Pl 4,4)

Lời ca nhập lễ  vang lên như một khởi đầu tràn đầy hân hoan cho Thánh lễ tạ ơn mừng Tân linh mục (Lm) Phaolô Ngô Thiên Ân - người con thân yêu của giáo xứ Hòa Hưng - được cử hành lúc 9g30 thứ Bảy, ngày 28.6.2025 tại thánh đường giáo xứ Hòa Hưng, giáo hạt Phú Thọ, TGP Sài Gòn.

1. Thành phần tham dự Thánh lễ

Chủ tế Thánh lễ là Tân linh mục Phaolô Ngô Thiên Ân. Đồng tế có Lm chánh xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, cha phó Phêrô Nguyễn Quốc Phong, cha cố Giuse Phạm Bá Lãm (nguyên chánh xứ), cha Giuse Vũ Minh Thùy (nghĩa phụ của Tân linh mục), cùng quý cha trong và ngoài giáo hạt, và một thầy phó tế.

Tham dự Thánh lễ còn có ông bà cố, ông bà ngoại, linh tông huyết tộc, các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ (HĐMV), các hội đoàn, các huynh trưởng TNTT, các ân nhân, khách mời và đông đảo dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Trước Thánh lễ, đoàn rước trang nghiêm từ bên phải thánh đường tiến lên bàn thánh: Bình hương, Thánh giá nến cao, linh tông huyết tộc, ân nhân và các cha đồng tế trong lễ phục trắng.

Lm chánh xứ Gioan B. đã vui mừng giới thiệu với cộng đoàn quý cha đồng tế và các linh mục khách mời trong và ngoài giáo hạt cùng đến hiệp dâng Thánh lễ.

2. Tâm tình mở đầu Thánh lễ

Tân linh mục Phaolô đã xúc động dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn ân huệ Ngài thương ban trên cuộc đời ngài. Cha xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho giáo xứ, cho những người hiện diện và cho các linh hồn các cha đã từng phục vụ tại giáo xứ cũng như tổ tiên của mình

3. Bài giảng lễ - Niềm vui đích thực

Lm Phêrô Nguyễn Đức Mai Lâm giảng lễ với trọng tâm xoay quanh chủ đề niềm vui đích thực, khởi đi từ câu châm ngôn của Tân linh mục: “Anh em hãy luôn vui trong niềm vui của Chúa”.

- Niềm vui con người: niềm vui là điều thiết yếu trong cuộc sống, nhưng không phải mọi niềm vui đều bền vững. Những cuộc vui chóng qua gắn với vật chất chỉ để lại sự trống vắng. Ngược lại, niềm vui đích thực khởi nguồn từ Thiên Chúa – Đấng yêu thương chúng ta và mời gọi ở lại trong tình yêu của Ngài.

- Niềm vui trong tình yêu: Cha đặt ra câu hỏi thực tế: “Giữa niềm vui đến từ tiền tài, danh vọng và niềm vui khi con cái được bình an, hạnh phúc, ta sẽ chọn gì?”. Câu trả lời cho thấy rằng tình yêu mới là căn nguyên của niềm vui chân thật. Một niềm vui biết trao ban, không khép kín, luôn hướng về Chúa và tha nhân

- Thử thách và chữa lành: Niềm vui đích thực không dễ sống giữa những thương tổn và phản bội. Nhưng chính Chúa là Đấng chữa lành, như thánh Phaolô từng viết: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa... Bình an của Thiên Chúa sẽ giữ gìn lòng trí anh em.”

- Niềm vui của đời sống ơn gọi: Cha Phêrô nhấn mạnh rằng câu Lời Chúa được Tân linh mục chọn làm châm ngôn là ánh sáng soi đường cho hành trình ơn gọi đầy thử thách nhưng cũng đầy ân sủng. Đó cũng là lời mời gọi mỗi Kitô hữu, dù sống đời linh mục, tu sĩ hay hôn nhân, đều được mời sống và làm chứng cho niềm vui Tin Mừng giữa cuộc sống hôm nay.

4. Phụng vụ Thánh Thể và lời nguyện:

Sau phần hiệp lễ, Tân linh mục Phaolô quỳ trước cung thánh, cùng cộng đoàn đọc kinh cầu nguyện cho chính ngài trong sứ vụ mới. Một vị đại diện giáo xứ đã lên chúc mừng Tân linh mục, tri ân quý cha - đặc biệt là các cha từng phục vụ giáo xứ - và kính dâng tân Lm Phaolô bó hoa tươi thắm cùng món quà nhỏ đầy tình nghĩa.

5. Tâm tình tri ân của Tân linh mục

Trong phần cuối Thánh lễ, cha Phaolô đã xúc động dâng lời tri ân:

- Trước hết là lời tạ ơn Thiên Chúa - Đấng đã yêu thương tuyển chọn, nâng đỡ và kiên nhẫn đồng hành với ngài trong hành trình ơn gọi.

- Tri ân Đức Tổng Giuse, Đức cha Giuse - những vị mục tử đã tuyển chọn và đặt tay truyền chức.

- Cảm ơn quý cha giáo, cha linh hướng, các giáo xứ thực tập, cách riêng cha sở Gioan B., cha phó Phêrô và cộng đoàn Hòa Hưng - mái nhà đức tin yêu thương, nơi tổ chức Thánh lễ tạ ơn trang trọng.

- Tri ân cha cố Giuse - người vun trồng ơn gọi tại giáo xứ, và cha nghĩa phụ Giuse - người cha thiêng liêng đồng hành trong suốt tiến trình tu học.

- Cuối cùng là lời tri ân cha mẹ - những người đã âm thầm gieo đức tin bằng chính đời sống hy sinh, là “bàn thờ đầu tiên” nuôi dưỡng ơn gọi linh mục nơi người con của mình.

Ngài kết thúc lời tri ân bằng châm ngôn: “Hãy vui luôn trong Chúa”, như một châm ngôn sống và chia sẻ niềm vui Tin Mừng với tất cả mọi người. Ngài khiêm tốn xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để ngài luôn là linh mục của Chúa, trong Chúa và vì Dân Chúa.

6. Kết thúc

Thánh lễ kết thúc lúc 11g00 với phép lành trọng thể và ơn toàn xá. Niềm vui tiếp tục lan tỏa qua những tấm hình lưu niệm và buổi tiệc thân mật cùng gia đình, các cha và cộng đoàn.

 

 

 

Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, tuôn đổ tràn đầy hồng ân trên Tân linh mục Phaolô và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa.

Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)
Ảnh Joseph Huy

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top