Tài Liệu Ban Loan Báo Tin Mừng tháng 9.2025

Tài Liệu Ban Loan Báo Tin Mừng tháng 9.2025

Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Ban Loan Báo Tin Mừng

---oOo---

Mẫu dài

THÁNG 09 NĂM LẺ

THI HÀNH SỨ VỤ THEO SÁT ĐỨC GIÊSU

SỐNG VÂNG PHỤC

                                                             (x. Hr 5,8)

 

Làm dấu, hát kinh Chúa Thánh Thần (đứng)

Lời mời gọi mở đầu

Kính thưa Cộng đoàn phụng vụ,

Bước theo Thầy Giêsu, chúng ta học rất nhiều điều nơi Người, nhưng điểm độc sáng trong cuộc đời của Người chính là đức vâng phục trọn hảo. Quả thật, khi vào trần gian để thi hành sứ vụ Chúa Cha trao phó, Đức Giêsu đã thi hành sứ vụ trong thái độ vâng phục và đã trở nên “nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người” (Hr 5,9). Người đã vâng phục trọn vẹn thánh ý Chúa Cha từ hang đá Bêlem cho đến đồi Calvê. Chính sự vâng phục Chúa Cha đã chi phối mọi ước muốn, mọi tư tưởng và việc làm của Chúa Giêsu, đến nỗi vâng phục Cha đã trở nên nguồn sống của Người. Người nói với các môn đệ: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4,34).

Là những môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta hướng về Người, chiêm ngắm Người và học với Người thái độ sống vâng phục như một cung cách sống, cách riêng là thái độ vâng phục của Người trong khi thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng, bởi lẽ, chỉ khi vâng phục Cha và thực hiện theo đúng ý Chúa Cha - Đấng làm chủ sứ vụ, thì công cuộc loan báo Tin Mừng mới có thể được thành toàn như Chúa Cha mong muốn.

Trong giây phút linh thiêng này, chúng ta cùng chiêm ngắm Đức Giêsu – mẫu gương tuyệt hảo của đức vâng phục. Chúng ta xin với Chúa Giêsu – Đấng đang hiện diện giữa chúng ta ở đây, xin Chúa ban ơn, giúp sức, để chúng ta khi thực hiện sứ vụ loan báo Tin Mừng, chúng ta luôn sống cung cách của Chúa Giêsu là luôn tìm kiếm và thuận phục thánh ý Thiên Chúa, luôn vâng phục và yêu mến Hội Thánh Chúa.

Giờ đây, với tất cả niềm tin kính, chúng ta dâng lên Chúa tâm tình yêu mến, suy tôn để thờ lạy Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.

Đặt Mình Thánh Chúa (quỳ)

Hát: Thờ lạy Chúa – Hoài Đức

ĐK: Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái, nương mình dưới thế trần. 

1. Hồi tưởng xưa kia khi Chúa hy sinh nằm Thánh Giá, lòng nhân ái bao la, tựa trời thẳm cao xa. Mà đem thân đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ, này của nuôi quý giá; Thần lương đây sẵn chờ. Chúng con xin tạ ơn thiết tha, chúng con xin thành tâm kính thờ. 

2. Và tổ tông xưa thu tích Man-na dành sức sống, đường quê có lâu công, mà không quản long đong. Thần lương nuôi dưỡng khiến trên dương gian đầy gai chông, ngàn hiểm nguy chất đống, hồn con bước tới cùng. Tới quê thiên đàng con ước mong, Chúa đây lẽ nào con ngã lòng.

Thinh lặng giây lát.

Chủ sự cầu nguyện

Tâm tình thờ lạy, chúc tụng

A. Lạy Chúa Giêsu/ chúng con tin và thờ lạy Chúa/ đang hiện diện trong hình bánh trên bàn thờ này.

B. Lạy Chúa Giêsu/ chúng con xin chúc tụng và ngợi khen Chúa/ Đấng ngự trong Bí Tích cực Thánh này.

A. Lạy Chúa, chúng con tin Chúa đang hiện diện thật sự nơi đây/ khiêm nhường, thinh lặng, nhưng đầy quyền năng yêu thương.

B. Xin cho chúng con biết dành trọn tâm hồn để ở lại với Chúa/ như người môn đệ yêu dấu năm xưa tựa đầu vào Chúa.

A. Lạy Chúa/ Chúa là Người Bạn rất yêu thương chúng con/ luôn chăm sóc và ở bên chúng con mọi lúc.

B. Xin Chúa giúp chúng con biết sống khiêm tốn và vâng phục/ biết cầu nguyện và luôn sống đẹp lòng Chúa Cha.

Hát: Lắng nghe Lời Chúa (đứng)

ĐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Lời Chúa

Trích thư gửi tín hữu Hipri 5,7-9

7Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. 8Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; 9và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người.

 

Ngồi và thinh lặng giây lát.

Suy niệm 1: Đức Giêsu vâng phục (ngồi)

“Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Hr 5,8)

Khi nhờ cậy ai hay sai phái ai thực hiện một công việc hay một sứ vụ nào đó, mong muốn lớn nhất của người nhờ, người chủ sứ vụ là mong sao người mình trao phó công việc sẽ thực hiện trung thực và đúng như những mình muốn. Lẽ dĩ nhiên, công việc khi đã được lên kế hoạch một cách chi tiết và hoàn hảo, mà lại được người thực hiện tuân thủ đúng như kế hoạch thì chắc chắn công việc ấy sẽ diễn ra trôi chảy và kết quả sẽ thu được mỹ mãn. Người sai đi sẽ thật vui và thật hài lòng khi người thực thi sứ vụ làm đúng theo mọi dự tính, mọi kế hoạch, mọi chương trình đã được hoạch định. Làm theo ý người sai phái, thực hiện đúng mọi dự định, kế hoạch của người sai đi, sâu xa, đó là thái độ vâng phục của người được sai đi. Và đó cũng là đóng góp đầu tiên và là phương cách tốt nhất góp phần cho kế hoạch được thành sự trọn vẹn.

Nhìn vào cuộc đời của Đức Giêsu, chúng ta nhận ra Đức Giêsu là con người tuyệt hảo, và điểm tuyệt hảo nhất trong những điểm tuyệt hảo của Đức Giêsu, đó là Người luôn sống vâng phục: vâng phục thánh ý Chúa Cha và thực hiện mọi kế hoạch của Chúa Cha. Quả vậy! Cả hành trình trần thế của Đức Giêsu là hành trình vâng phục và thái độ câng phục cũng là cung cách sống của Đức Giêsu khi thực hiện sứ vụ Chúa Cha trao. “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Hr 5,8).

Trước hết, Đức Giêsu đã vâng phục kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa khi chấp nhận mặc lấy thân phận yếu hèn qua việc làm người nơi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Trong thư gửi tín hữu Philiphê, thánh Phaolo đã viết: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2, 6-7). Người đã vâng phục sống kiếp con người để cảm nghiệm đau khổ, để sẻ chia tình trạng bi đát của con người. Người học vâng phục bằng ngôn ngữ và kinh nghiệm của con người để dạy cho con người rằng: cách thức vâng phục xứng hợp với thánh ý Thiên Chúa là vâng nghe theo ý Thiên Chúa.

Không chỉ dừng lại ở việc làm người, Đức Giê-su - Ngôi Lời Thiên Chúa, đã tự nguyện vâng phục trong mọi sự vì yêu mến Chúa Cha. Trong khi thi hành sứ vụ, Chúa đã không sống theo ý riêng của mình mà luôn làm theo ý Chúa Cha, Người nói lời của Cha, Người làm việc của Cha, Người làm vui lòng Cha... Đức Giêsu khẳng định với người Do Thái: “Tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.” (Ga 6, 38). Người luôn coi việc thi hành ý Chúa Cha quan trọng và cần thiết như lương thực của Người: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người.” (Ga 4, 34).

Cuối cùng, tại vườn Cây Dầu, khi đối diện với cái chết, trong đau buồn và sợ hãi, Đức Giêsu vẫn cứ vâng phục, Người thưa với Cha: “Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn.” (Mc 14,36). Và vâng phục đã đẩy Người đến đồi Calve, Người vâng phục Cha để đón nhận cái chết tủi nhục trên thập giá. Một sự vâng phục tự nguyện và đầy tình yêu dành cho Chúa Cha để diễn tả tình yêu đến cùng của Thiên Chúa dành cho nhân loại. “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,8). Với cái chết Thập giá, sự vâng phục đã giúp Đức Giêsu hoàn tất mọi chương trình Chúa Cha muốn thực hiện cho nhân loại.

Thinh lặng giây lát.

Hát: Muối Men Cho Đời - Hồng Trần Phạm Đình Đài (đứng)

1. Vui vui làm sao được nghe tiếng Cha kêu mời, hân hoan tìm đến để dâng hiến trót tuổi xanh. Muốn sống cho Ngài và đem sức sống cho đời, cho con theo mãi để làm nhân chứng cho Ngài thôi.

ÐK. Con không đến để làm theo ý con. Nhưng con xin dâng trọn đời cho Nước Trời, như sáp biến tan cho đời thắp sáng, như chút muối men cho tình mến thắm, như tiếng ru êm cho đời nóng ấm cho tươi vui nụ cười.

Suy niệm 2 (ngồi):

Người môn đệ theo sát Đức Giêsu – sống vâng phục

Sự vâng phục quan trọng trong đời sống thường ngày và sống vâng phục càng quan trọng trong đời sống đức tin. Hơn nữa với người môn đệ, đức vâng phục lại càng quan trọng biết bao, đặc biệt là khi sống và thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng. Có vâng phục, người môn đệ mới dám dấn thân và dám hy sinh, từ bỏ ý riêng của mình, để ý Chúa và ý Hội Thánh được thể hiện, nhờ đó mà công tác truyền giáo được thuận lợi và sinh hoa trái.

Chúng ta cũng biết rất rõ: vâng phục là việc không dễ dàng, nhưng đó lại là con đường mà Chúa Giêsu đã chọn và đã đi. Nếu Chúa Giêsu “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Dt 5,8), thì vâng phục cũng phải là con đường người môn đệ can đảm dấn bước. Bước theo Đức Kitô vâng phục, người môn đệ họa lại trong chính đời sống mình khuôn mặt và nếp sống của Đấng luôn vâng phục tuyệt đối với Thánh ý Chúa Cha, và vâng phục cho đến chết trên thập giá (x. Pl 2, 8).

Như Đức Giêsu vâng phục, trước hết, người môn đệ vâng phục Cha bằng cách đón nhận sứ vụ Chúa trao. Thiên Chúa là chủ sứ vụ và Người muốn chúng ta cộng tác với Người để thế giới được nhận biết Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu độ nhân loại. Như Đức Giêsu đã đón nhận và thi hành sứ vụ Chúa Cha trao phó, sự vâng phục thúc đẩy người môn đệ người môn đệ khi theo sát Đức Giêsu thì cũng đón nhận và nhiệt tâm thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng Chúa trao: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19). Thái độ vâng phục Thiên Chúa cũng thúc đẩy người môn đệ tìm kiếm và trung tín thực hiện mọi kế hoạch Chúa muốn trong đời sứ vụ. Đẹp lắm, khi mỗi người môn đệ mau mắn đáp lời như ngôn sứ Isaia đã thân thưa: “Dạ, con đây, xin sai con đi.” (Is 6,8). “Xin cho đôi chân con miệt mài, để từ đây bước đi hoài, ngọt lời rao Tin Mới!”.

Theo sát Đức Giêsu vâng phục, người môn đệ cũng hết lòng yêu mến và phục vụ Hội Thánh của Chúa ở trần gian, luôn làm hết sức có thể để Hội Thánh được phát triển avf lan rộng khắp nơi. Vâng phục Hội Thánh của Chúa, người môn đệ cũng yêu mến, kính trọng và cộng tác với các đấng đại diện Chúa, nghe theo và tuân theo lời chỉ bảo, thực hiện những mệnh lệnh, những lời khuyên răn dạy dỗ của người bề trên. Sống vâng phục người môn đệ luôn uốn ý muốn của mình cho phù hợp với ý muốn của người có quyền ra lệnh cho mình như một cách thức để thực hiện ý Chúa muốn. Vâng phục cũng đòi người môn đệ Chúa đáp lại lời người có trách nhiệm một cách lễ phép và mau mắn, tự do, vui vẻ và can đảm làm việc cũng như thực hiện công việc được giao. Vâng phục cũng đòi người môn đệ vui vẻ và mở lòng cộng tác với những anh chị em mình để thực hiện những công việc của Hội Thánh, để cùng nhau xây dựng Hội Thánh Chúa với sự sáng tạo và năng động.

Sống tâm tình vâng phục, đòi người môn đệ phải có cái nhìn đức tin mạnh mẽ, dứt khoát, là sẵn sàng dâng tất cả ý chí, toàn bộ đời sống để bước vào kế hoạch cứu độ của Chúa Giêsu cách vững mạnh và quyết liệt, nhờ vâng phục, người môn đệ can đảm từ bỏ tận căn con người cũ để học bước đi trong thánh ý Chúa, can đảm chấp nhận đối diện với mọi vấn đề, dầu có khó khăn, thử thách, gian nan trong và cũng nhờ đó mà chương trình của Chúa được dễ dàng thực hiện. Cũng nhờ sống vâng phục đòi hỏi chúng ta sự vâng phục của chúng ta trở nên tròn đầy hơn khi chúng ta biết cậy nhờ vào ân ban và phó thác hoàn toàn cuộc sống mình trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa thi hành sứ vụ.

Thinh lặng giây lát.

Hát: Muối Men Cho Đời - Hồng Trần Phạm Đình Đài

4. Tương lai đời con là những khúc quanh mây mù, thấy những hiểm nguy tự nhiên bước chân ngại ngùng. Chúa hứa cho con nụ hồng tươi giữa muôn gai, qua bao gian khó để được cũng bấy nhiêu niềm vui.

ÐK. Con không đến để làm theo ý con. Nhưng con xin dâng trọn đời cho Nước Trời, như sáp biến tan cho đời thắp sáng, như chút muối men cho tình mến thắm, như tiếng ru êm cho đời nóng ấm cho tươi vui nụ cười.

Kinh cầu nguyện cho công cuộc Truyền giáo

- Kinh Lạy Cha

- Lời nguyện tắt (do Đức Tổng Giuse biên soạn): Lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hóa chúng con. Xin giúp chúng con trung thành thực thi Lời Chúa. Và xin mở lòng mọi người, để họ tin nhận Thiên Chúa là Cha nhân từ.

- Kinh Truyền Giáo

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng./ Cha yêu thương sáng tạo và cứu độ muôn loài./ Cha đã sai Con Một làm người ở giữa chúng con./ Người đã hy sinh chịu chết và phục sinh/ để qui tụ tất cả nhân loại về với Cha./

Cha đã gửi Thánh Thần đến/ để xây dựng một cộng đồng nhân loại mới,/ biết yêu thương và hiệp nhất/ theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi./ Giờ đây chúng con cảm tạ Cha/ vì hồng ân cứu độ Cha đã thương ban cho chúng con./

Xin Cha thắp lên ngọn lửa tin yêu trong tâm hồn chúng con,/ và dạy chúng con biết chiêm ngắm/ và bước theo Đức Kitô/ trên con đường Loan Báo Tin Mừng cho muôn dân nước./

Xin dạy chúng con luôn biết yêu thương và phục vụ,/ biết chia sẻ của cải tinh thần và vật chất/ cho người nghèo khổ và bất hạnh,/ và biết góp phần vào việc mở mang Nước Cha./

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria La Vang,/ xin Cha làm cho chúng con/ trở nên những chứng nhân Tin Mừng hôm nay và mãi mãi./ Amen.

Phép lành Thánh Thể (quỳ)

- Hát Cầu Cho Đức Giáo Hoàng.

Ta hãy khẩn cầu cho Đức Giáo Hoàng T... Chúa thương gìn giữ ban ơn nâng đỡ che chở hộ phù.

Xin ban sinh lực dồi dào lòng tin cậy mến thẳm sâu, để Người lãnh đạo đoàn chiên Chúa trao. Chúa thương gìn giữ ban ơn nâng đỡ che chở hộ phù.

- Lời nguyện.

Hát: Tantum Ergo

Tantum ergo sacramentum. Venerem ur cernui. Et antiquum documentum. Novo cedat ritui. Praestet fides supplementum. Sensuu m defectui.

Genitori genitoque. Laus et jubilatio. Salus honor virtus quoque. Sit et benedictio. Proced enti ab utroque. Compar sit laudatio. Amen.

- Lời nguyện.

- Phép lành Thánh thể.

Hát: Này Chính Chúa-Nguyễn Đức Tuấn (đứng)

ĐK: Này chính Chúa đã sai tôi đi. Sai tôi đi loan báo Tin Mừng.  Này chính Chúa đã thánh hiến tôi. Sai tôi đi Ngài sai tôi đi. 

1. Sai tôi đến với người nghèo khó. Sai tôi đến với người lao tù.  Mang Tin Mừng giải thoát Thiên Chúa đã cứu tôi. 

2. Sai tôi đến với người than khóc. Sai tôi đến với người âu sầu.  Mang Tin Mừng an ủi Thiên Chúa đã cứu tôi. 

Làm dấu kết thúc

 

Mẫu ngắn

THÁNG 09 NĂM LẺ

THI HÀNH SỨ VỤ THEO SÁT ĐỨC GIÊSU

SỐNG VÂNG PHỤC

                                                             (x. Hr 5,8)

Làm dấu, hát kinh Chúa Thánh Thần (đứng)

Đặt Mình Thánh Chúa (quỳ)

Hát: Thờ lạy Chúa – Hoài Đức

ĐK: Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái, nương mình dưới thế trần. 

1. Hồi tưởng xưa kia khi Chúa hy sinh nằm Thánh Giá, lòng nhân ái bao la, tựa trời thẳm cao xa. Mà đem thân đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ, này của nuôi quý giá; Thần lương đây sẵn chờ. Chúng con xin tạ ơn thiết tha, chúng con xin thành tâm kính thờ. 

Thinh lặng giây lát.

Hát: Lắng nghe Lời Chúa (đứng)

ĐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Lời Chúa

Trích thư gửi tín hữu Hipri 5,7-9

7Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. 8Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; 9và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người.

 

Ngồi và thinh lặng giây lát.

Suy niệm: Đức Giêsu vâng phục (ngồi)

“Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Hr 5,8)

Khi nhờ cậy ai hay sai phái ai thực hiện một công việc hay một sứ vụ nào đó, mong muốn lớn nhất của người nhờ, người chủ sứ vụ là mong sao người mình trao phó công việc sẽ thực hiện trung thực và đúng như những mình muốn. Lẽ dĩ nhiên, công việc khi đã được lên kế hoạch một cách chi tiết và hoàn hảo, mà lại được người thực hiện tuân thủ đúng như kế hoạch thì chắc chắn công việc ấy sẽ diễn ra trôi chảy và kết quả sẽ thu được mỹ mãn. Người sai đi sẽ thật vui và thật hài lòng khi người thực thi sứ vụ làm đúng theo mọi dự tính, mọi kế hoạch, mọi chương trình đã được hoạch định. Làm theo ý người sai phái, thực hiện đúng mọi dự định, kế hoạch của người sai đi, sâu xa, đó là thái độ vâng phục của người được sai đi. Và đó cũng là đóng góp đầu tiên và là phương cách tốt nhất góp phần cho kế hoạch được thành sự trọn vẹn.

Nhìn vào cuộc đời của Đức Giêsu, chúng ta nhận ra Đức Giêsu là con người tuyệt hảo, và điểm tuyệt hảo nhất trong những điểm tuyệt hảo của Đức Giêsu, đó là Người luôn sống vâng phục: vâng phục thánh ý Chúa Cha và thực hiện mọi kế hoạch của Chúa Cha. Quả vậy! Cả hành trình trần thế của Đức Giêsu là hành trình vâng phục và thái độ câng phục cũng là cung cách sống của Đức Giêsu khi thực hiện sứ vụ Chúa Cha trao. “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Hr 5,8).

Trước hết, Đức Giêsu đã vâng phục kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa khi chấp nhận mặc lấy thân phận yếu hèn qua việc làm người nơi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Trong thư gửi tín hữu Philiphê, thánh Phaolo đã viết: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2, 6-7). Người đã vâng phục sống kiếp con người để cảm nghiệm đau khổ, để sẻ chia tình trạng bi đát của con người. Người học vâng phục bằng ngôn ngữ và kinh nghiệm của con người để dạy cho con người rằng: cách thức vâng phục xứng hợp với thánh ý Thiên Chúa là vâng nghe theo ý Thiên Chúa.

Không chỉ dừng lại ở việc làm người, Đức Giê-su - Ngôi Lời Thiên Chúa, đã tự nguyện vâng phục trong mọi sự vì yêu mến Chúa Cha. Trong khi thi hành sứ vụ, Chúa đã không sống theo ý riêng của mình mà luôn làm theo ý Chúa Cha, Người nói lời của Cha, Người làm việc của Cha, Người làm vui lòng Cha... Đức Giêsu khẳng định với người Do Thái: “Tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.” (Ga 6, 38). Người luôn coi việc thi hành ý Chúa Cha quan trọng và cần thiết như lương thực của Người: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người.” (Ga 4, 34).

Cuối cùng, tại vườn Cây Dầu, khi đối diện với cái chết, trong đau buồn và sợ hãi, Đức Giêsu vẫn cứ vâng phục, Người thưa với Cha: “Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn.” (Mc 14,36). Và vâng phục đã đẩy Người đến đồi Calve, Người vâng phục Cha để đón nhận cái chết tủi nhục trên thập giá. Một sự vâng phục tự nguyện và đầy tình yêu dành cho Chúa Cha để diễn tả tình yêu đến cùng của Thiên Chúa dành cho nhân loại. “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,8). Với cái chết Thập giá, sự vâng phục đã giúp Đức Giêsu hoàn tất mọi chương trình Chúa Cha muốn thực hiện cho nhân loại.

Thinh lặng giây lát.

Kinh cầu nguyện cho công cuộc Truyền giáo

- Kinh Lạy Cha

- Lời nguyện tắt (do Đức Tổng Giuse biên soạn): Lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hóa chúng con. Xin giúp chúng con trung thành thực thi Lời Chúa. Và xin mở lòng mọi người, để họ tin nhận Thiên Chúa là Cha nhân từ.

- Kinh Truyền Giáo

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng./ Cha yêu thương sáng tạo và cứu độ muôn loài./ Cha đã sai Con Một làm người ở giữa chúng con./ Người đã hy sinh chịu chết và phục sinh/ để qui tụ tất cả nhân loại về với Cha./

Cha đã gửi Thánh Thần đến/ để xây dựng một cộng đồng nhân loại mới,/ biết yêu thương và hiệp nhất/ theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi./ Giờ đây chúng con cảm tạ Cha/ vì hồng ân cứu độ Cha đã thương ban cho chúng con./

Xin Cha thắp lên ngọn lửa tin yêu trong tâm hồn chúng con,/ và dạy chúng con biết chiêm ngắm/ và bước theo Đức Kitô/ trên con đường Loan Báo Tin Mừng cho muôn dân nước./

Xin dạy chúng con luôn biết yêu thương và phục vụ,/ biết chia sẻ của cải tinh thần và vật chất/ cho người nghèo khổ và bất hạnh,/ và biết góp phần vào việc mở mang Nước Cha./

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria La Vang,/ xin Cha làm cho chúng con/ trở nên những chứng nhân Tin Mừng hôm nay và mãi mãi./ Amen.

Phép lành Thánh Thể (quỳ)

- Hát Cầu Cho Đức Giáo Hoàng.

Ta hãy khẩn cầu cho Đức Giáo Hoàng T... Chúa thương gìn giữ ban ơn nâng đỡ che chở hộ phù.

Xin ban sinh lực dồi dào lòng tin cậy mến thẳm sâu, để Người lãnh đạo đoàn chiên Chúa trao. Chúa thương gìn giữ ban ơn nâng đỡ che chở hộ phù.

- Lời nguyện.

Hát: Tantum Ergo

Tantum ergo sacramentum. Venerem ur cernui. Et antiquum documentum. Novo cedat ritui. Praestet fides supplementum. Sensuu m defectui.

Genitori genitoque. Laus et jubilatio. Salus honor virtus quoque. Sit et benedictio. Proced enti ab utroque. Compar sit laudatio. Amen.

- Lời nguyện.

- Phép lành Thánh thể.

Hát: Này Chính Chúa-Nguyễn Đức Tuấn (đứng)

ĐK: Này chính Chúa đã sai tôi đi. Sai tôi đi loan báo Tin Mừng.  Này chính Chúa đã thánh hiến tôi. Sai tôi đi Ngài sai tôi đi. 

1. Sai tôi đến với người nghèo khó. Sai tôi đến với người lao tù.  Mang Tin Mừng giải thoát Thiên Chúa đã cứu tôi. 

2. Sai tôi đến với người than khóc. Sai tôi đến với người âu sầu.  Mang Tin Mừng an ủi Thiên Chúa đã cứu tôi. 

Làm dấu kết thúc

Tổng Giáo Phận Sài Gòn – Ban Loan Báo Tin Mừng

---oOo---

THÔNG BÁO

Về Khóa A2 - Đào Tạo Kitô Hữu Loan Báo Tin Mừng Cấp I

 

Kính thưa Quý Ông Bà Anh Chị Em!

Nhằm đào tạo Kitô Hữu Loan Báo Tin Mừng trong TGP Sài Gòn chúng ta, nay Ban Loan Báo Tin Mừng chiêu sinh Khóa A2 - Đào Tạo Kitô Hữu Loan Báo Tin Mừng Cấp I:

- Khai giảng: Lúc 8g00 thứ 7, ngày 06/9/2025.

- Thời gian: 03 tháng, học mỗi sáng thứ 7, từ 8g → 11g.

- Địa điểm: Trung Tâm Mục Vụ (ĐC: 6bis Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn).

- Đăng ký:

  + Cách 1: Trực tiếp tại Văn Phòng Trung Tâm Mục Vụ. Có thể vào Văn Phòng Giáo Xứ để nhận Đơn Đăng Ký.
  + Cách 2: Online qua mã QR.

Kính mời Quý Ông Bà Anh Chị Em tham gia khóa học này, để công cuộc Loan Báo Tin Mừng trong TGP Sài Gòn chúng ta, ngày càng được phát triển hơn.
 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top