Sống Đức Tin - Tri ân cội nguồn

Sống Đức Tin - Tri ân cội nguồn

Sống Đức Tin - Tri ân cội nguồn

TGPSG -- Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập (1955-2025), giáo xứ Tam Hải đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: sơn sửa nhà thờ, lắp thang nâng cho người cao tuổi, mở rộng nhà hài cốt… Trong đó, để lại nhiều dấu ấn và lan tỏa nhất chính là cuộc thi tìm hiểu giáo lý với chủ đề “Sống đức tin – Tri ân cội nguồn”. Cuộc thi không chỉ là sân chơi kiến thức, mà còn trở thành dịp hiệp thông, gắn kết và củng cố đức tin cho toàn thể cộng đoàn.

Vòng loại 1 - Khởi đầu hứng khởi

Tối 3/7/2025, nhà thờ Tam Hải rộn ràng đón 284 thí sinh là đại diện các hội đoàn, liên gia, dòng tu và tu sinh… sinh hoạt trong giáo xứ. Sau lời chào mừng của cha phó Phêrô Nguyễn Tấn Lực, SDB, cuộc thi chính thức bắt đầu.

Trong 60 phút, các thí sinh trả lời 30 câu trắc nghiệm xoay quanh phần 1 của Giáo lý Hội Thánh Công giáo. Đề thi tưởng dễ mà không ít người bối rối trước những câu hỏi quen thuộc:

Có mấy phép Bí tích trong Hội Thánh Công giáo?

Một thí sinh hóm hỉnh nhắc bạn: “Có 8 phép bí tích” thì bị bạn ghẹo lại “Sao mi chọn 8 bí tích, có muốn bị xoá tên khỏi giáo lý viên không?”, bầu khí thi cử vui tươi là thế.

Chỉ cần 15 điểm là đủ vượt qua vòng loại, nên không khí nhẹ nhàng, ai cũng vui vẻ. Sau buổi thi, tất cả thí sinh đều vượt qua vòng loại. Nhiều người ra về với nụ cười tươi vui vì có dịp vừa ôn lại kiến thức vừa thêm gắn bó với giáo xứ.

Vòng loại 2 – Nụ cười xen lẫn nuối tiếc

Tối 24/7/2025, 279 thí sinh tiếp tục tranh tài ở vòng hai. Đề gồm 60 câu hỏi trong 60 phút, mức độ khó hơn nhưng cũng hấp dẫn hơn.

Ban tổ chức tạo bầu khí ấm áp khi trao quà cho những “cụ thí sinh” từ 70 đến 81 tuổi, cũng như tuyên dương 5 liên gia có đông người dự thi nhất. Cha chánh xứ Phêrô Phạm Quốc Hùng SDB nhắn nhủ dí dỏm: “Thi cho nghiêm, quay cóp là cha biết đấy!” – khiến hội trường bật cười, bớt đi phần căng thẳng.

Kết quả, 105 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Các cụ cao tuổi ra về với phần quà trong tay, miệng cười rạng rỡ, dù biết mình không còn cơ hội lọt top 100.

Chung kết - Tiếng chuông vàng ngân vang

Đêm 21/8/2025, bất chấp cơn mưa dài từ sáng, hội trường giáo xứ chật kín người đến cổ vũ. Hình ảnh thật đẹp: ông cụ ngoài 80 tuổi đi cổ vũ cho con dâu, người chồng bế con đứng ngoài cửa cổ vũ vợ, các sơ dòng Mến Thánh Giá vừa lo cho hai chị em trong sân thi, vừa cầu nguyện âm thầm.

Chung kết áp dụng hình thức loại trực tiếp: thí sinh cầm bảng A, B, C, D, sai là rời sân ngay. Phần mở đầu gồm những câu dễ “làm nóng” bầu khí, nhưng càng về sau, độ khó càng tăng, khiến thí sinh căng thẳng, khán giả cũng nín thở theo từng câu trả lời. Một vài câu hỏi thú vị được khán giả nhắc lại nhiều lần.

Sau 22 câu hỏi loại dần thí sinh, chỉ còn 6 gương mặt trụ vững. Đến câu hỏi thứ 23, tiếng chuông vàng chính thức ngân vang, và chủ nhân được xướng tên trong tiếng hò reo vỡ òa:

Cô Maria Lê Thị Tuyết Hậu (Liên gia 6 - Giáo khu 1).

Năm thí sinh đồng giải Nhì cũng được vinh danh:

1.  Nữ tu Maria Đỗ Thị Xuân Thu (Hội dòng MTG Thủ Đức)
2. Cô Têrêsa Đặng Thị Kim Nhàn (Liên gia 3 - Giáo khu 4)
3. Cô Maria Lê Thị Phương (Liên gia 8 - Giáo khu 3)
4. Ông Giuse Đặng Ngọc Sơn (Liên gia 1 - Giáo khu 1)
5. Ông Vinh Sơn Phạm Chí Thọ (Liên gia 4 - Giáo khu 4)

Cha chánh xứ trao giải, ban phép lành, và khi đồng hồ điểm 21g30, cuộc thi khép lại trong niềm vui trọn vẹn.

Dư âm và ý nghĩa

Cuộc thi đã để lại nhiều hình ảnh đẹp: một gia đình có cả bốn cha con cùng đi thi; có cụ già mắt mờ tay run vẫn kiên nhẫn ôn tập để đồng hành cùng con cháu; tân tòng chỉ mới theo đạo ít lâu nhưng mạnh dạn tham dự và thi đến vòng 3; các em nhỏ trong phần giao lưu khán giả trả lời chính xác những câu hỏi “xoắn não” khiến người lớn bất ngờ.

- Kinh nào không có bất kỳ chữ Chúa? Đáp án là Kinh Lạy Cha. 

- Ai trong Tin mừng vừa ngồi ăn với Chúa, vừa bị Chúa mắng là quỷ?
- Bữa ăn lớn nhất trong Tin mừng mà thực đơn chỉ có 2 món. Đó là món gì? Câu hỏi này góp phần tăng niềm vui cho khán giả. 
- Phép lạ nào trong Tin mừng dân nhậu thích nhất? Khi câu hỏi vừa xuất hiện trên màn hình, khán giả ồ lên vỗ tay vui mừng như chính mình đang trong tiệc cưới vậy. 

Có một vài câu hỏi mang tính “gài bẫy” vì nếu không tinh ý sẽ bị dẫn dụ, như:

- Trong trận đại hồng thuỷ, ông Môsê đưa lên tàu mỗi loài vật mấy đôi?. ( đáp án không đôi nào vì chỉ có ông Noê lên tàu chứ không phải ông Môsê)
- Trong ngày lễ Ngũ tuần, Chúa Giêsu hiện xuống dưới hình gì? ( đáp án Chúa Giêsu không hiện xuống ).

Một số câu hỏi mang tính suy luận, tư duy vui vẻ, như: 

- Cây nào trái ngọt thơm ngon, vừa ăn một miếng trẹo luôn quai hàm? Câu hỏi dành riêng cho khán giả khu 2 nhưng bà cụ bên khu 4 cứ tát nhẹ nhẹ vào má mình. Một giáo dân bên khu 2 bắt được thông điệp và đáp nhanh “Cây vả”, tiếng cười vui sướng của bà cụ bên khu 4 rộn ràng hội trường.
- Chúa Ba Ngôi gồm: ngôi Cha, ngôi Con và Thánh Thần. Vậy Đức Mẹ ngôi gì?”. Cả hội trường im lặng suy nghĩ thì một em nhỏ đáp nhanh: “Đức Mẹ không có ngôi nào vì con học giáo lý như thế”. Một chị trong ca đoàn lại có câu trả lời khác: “Mẹ là ngôi sao sáng” như chính trong lời bài hát chị thường hát trong thánh lễ “Lạy Mẹ là ngôi sao sáng soi lối cho con…”

Các câu hỏi giao lưu với khán giả rất dễ với những ai siêng năng tham dự Thánh lễ và lắng nghe Tin mừng, nhưng lại xoắn não nhiều người. Tuy vậy, tất cả đã làm nên một ngày hội thực sự của cộng đoàn, nơi mọi người không chỉ thi đua kiến thức mà còn chia sẻ tình thân.

Cuộc thi khép lại, nhưng dư âm còn đọng mãi. Mỗi người trở về với đời thường, mang trong lòng một câu hỏi lặng lẽ nhưng sâu xa:

“Đức tin nơi tôi có lớn lên song hành cùng sự trưởng thành của giáo xứ hay không?”

Có lẽ, đó chính là phần thưởng lớn nhất mà cuộc thi “Sống đức tin - Tri ân cội nguồn” đã trao tặng cho cộng đoàn Tam Hải trong dịp kỷ niệm 70 năm đầy ý nghĩa này.

                        Bài: Maria Quỳnh Linh (TGPSG)
Ảnh: TTGX Tam Hải  

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top