Sống cho tình yêu và vì tình yêu
TGPSG - “Cuộc đời vô thường, hãy sống cho tình yêu và vì tình yêu.”
Đó là lời nhắn nhủ của linh mục (Lm) Maria Giuse Lương Đức Nguyện, trong bài giảng của Thánh lễ hành hương và tĩnh tâm Mùa Chay dành cho Hội Các Bà Mẹ Công giáo hạt Gia Định vào lúc 8g sáng thứ Bảy 15-03-2025, tại nhà thờ Thanh Đa.
Tình yêu quy tụ mọi người
Mỗi người có một nét đẹp, một cuộc sống, một gánh nặng, độ tuổi… khác nhau, được quy tụ với nhau trong đức tin, hãy cố gắng cùng đi với nhau trong tình yêu Chúa. Cuộc đời chúng ta mệt mỏi chán chường hãy nhìn lên thánh giá Chúa mà bước đi để đạt được sự hoàn hảo. Đừng sợ mất bình an, vì Chúa đã vác thánh giá cho chúng ta. Cố gắng bước đi trong niềm hy vọng, có Chúa, Đức Mẹ và anh chị em đồng hành với chúng ta. Phó thác vào tình yêu Thiên Chúa, sống có ý nghĩa, Chúa sẽ gìn giữ chúng ta đời này và mai sau.
Làm sao để vượt qua nỗi buồn?
Có những lúc chúng ta thất vọng, buồn chồng con, ông cậu, bà dì… niềm hy vọng vào tình yêu Chúa sẽ giúp chúng ta nên thánh. Chúa đã dựng nên chúng ta, chết cho chúng ta. Chúng ta được Chúa gọi là “con yêu dấu của Ta”, đừng để nỗi buồn xâm chiếm. Lời Chúa mời gọi chúng ta nên trọn lành, hoàn thiện trong đời thường. Ngay lúc hiện tại chúng ta hãy sống vui với nhau. Lúc gặp gỡ Chúa, chúng ta tha thứ cho nhau, yêu hết mọi người, không trừ một ai.
Tình yêu đáp trả tình yêu
Sống yêu thương Chúa hết lòng và yêu thương nhau. Khi chúng ta yêu nhau thật, Chúa tha thứ cho chúng ta. Chúng ta đến đây để đáp trả tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Đức Tin làm chúng ta hạnh phúc, gặp Chúa, bước đi với Chúa và với nhau. Nếu chúng ta buồn, không hạnh phúc là không xứng đáng với Chúa. Nếu chúng ta không sống cho nhau là vì chúng ta không yêu Chúa.
Sống sung mãn từng giây phút hiện tại
Lúc này chúng ta không dâng lễ một mình, chúng ta mang trong tim tất cả mọi người. Yêu thật là hãy sống sung mãn trong từng giây phút hiện tại để cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn. Xin vâng trong đức tin làm bằng lòng Chúa. Cuộc đời vô thường, hãy sống cho tình yêu và vì tình yêu. Ma quỷ, thế gian, xác thịt quyến rũ chúng ta khiến chúng ta ra nặng nề, hãy ngước nhìn lên Chúa trông cậy vào tình yêu Ngài sẽ giải thoát chúng ta.
Sự thăng hoa của tình yêu
Trong Năm Thánh, chúng ta cảm tạ Chúa vì những gì đã qua, không có ơn Chúa thì không có hiện tại. Ngày hôm nay, chúng ta được trở lại đây để cảm nhận sự thăng hoa của tình yêu. Chúng ta cảm tạ chồng, vợ, những chị, mẹ… đã sống tròn bổn phận, biết ơn và tha thứ cho nhau. Trong Hạnh Các Thánh có rất nhiều vị thánh không được ghi tên. Cha mẹ của Thánh Têrêsa Hài Đồng là một ví dụ. Các ngài đã nên thánh trong bổn phận.
Làm sao để nên thánh?
Tìm con đường nên thánh trong hiện tại: Sống theo ý Chúa, tập các nhân đức để nên gần với Chúa và với nhau. Lấy Chúa Giêsu làm chuẩn để bước đi. Yêu thương không có ơn Chúa khó lắm, nhưng đừng thất vọng, không có tội lỗi nào lớn hơn Lòng Chúa thương xót. Tất cả sẽ qua đi. Chúa Giêsu đã làm gương cầu nguyện cho kẻ thù, chúng ta hãy học nơi Chúa. Sống phục vụ tha nhân. Làm phát triển Tin Mừng. Sử dụng hợp lý những của cải Chúa ban.
Nhận ra tình yêu Chúa
Các mẹ và các chị gặp nhiều khủng hoảng trong đời sống, hãy nhìn lên Thánh Gia để nhận ra Chúa yêu thương chúng ta rất nhiều. Đức Mẹ, Thánh Giuse và Chúa Giêsu trong lúc gian khó đã bước đi trong niềm hy vọng, sống vui, phó thác và tin tưởng vào tình yêu Chúa. Chúa là Alpha và Omega. Chúa ban cho chúng ta thời giờ, khí trời… khác nhau hãy tận dụng để tiến bước sao cho đẹp lòng Chúa. Xem việc hiện tại là quan trọng nhất. Sống từng giây phút sao cho có ý nghĩa. Sống yêu thương nhau để cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Không có gì là vô giá trị trong tay Chúa
-
Đức Thánh Cha Phanxicô yêu mến Đức Mẹ và đầy tình thương xót -
Phục vụ trẻ bất hạnh tại Bê Lem -
Trên Quảng trường Thánh Phêrô, thế hệ Phanxicô tiễn biệt vị Giáo hoàng của mình -
Dịu dàng: Cuộc Cải Cách của Đức Phanxicô -
Người nghèo tiễn biệt lần cuối Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong lễ an táng -
Các lãnh đạo Hồi giáo: ĐTC Phanxicô mẫu gương đối thoại liên tôn -
Ngôi mộ của ĐTC Phanxicô nói lên cuộc đời ngài -
Đức Thánh Cha Phanxicô mang thông điệp thương xót đến cho Châu Phi -
Đức Thánh Cha Phanxicô là vị mục tử mang “mùi chiên”
bài liên quan đọc nhiều

- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Cầu nguyện cho các linh mục trong Tuần Thánh -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Phẩm giá của mỗi nhân vị và các quyền con người -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Dụ ngôn Người Con Hoang Đàng: lời mời gọi trở về trong Mùa Chay -
Chọn ngôn sứ Giêrêmia đồng hành với bạn trong mùa Chay -
Ba mầu nhiệm làm nên phẩm giá con người -
Suy niệm Tuần Thánh: Đặt mình vào Cuộc Thương Khó của Chúa -
Về Tuyên ngôn “Dignitas infinita”