Sinh viên Công Giáo: Tình yêu người trẻ

Sinh viên Công Giáo: Tình yêu người trẻ

 TỔNG GIÁO PHẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ
HỘI SINH VIÊN CÔNG GIÁO SÀI GÒN

Tp. Hồ Chí Minh ngày 08 tháng 10 năm 2013

SINH VIÊN CÔNG GIÁO SÀI GÒN
Hội thảo: Tình yêu người trẻ

Sau thành công của Thánh lễ Thánh hóa năm học 2013 – 2014 với chủ đề Yêu, Chúa Nhật, ngày 13 tháng 10 năm 2013, Hội Sinh viên Công Giáo Sài Gòn tổ chức buổi hội thảo mang tên “Tình yêu Người trẻ” tại nhà thờ Martynho với mục đích: nối kết người trẻ, hướng người trẻ nhận thức đúng về tình yêu đích thực và đặc biệt giúp người trẻ “học yêu”. Buổi hội thảo sẽ diễn ra vào lúc 8g30 do Sr. Thecla Trần Thị Giồng là diễn giả.

Sr. Giồng, hiện là tiến sĩ tư vấn tâm lý. Với hơn 40 năm nghiên cứu và giảng dạy, tiến sĩ từng viết báo, viết sách; đồng thời giảng dạy tại một số trường đại học và cơ sở giáo dục về tư vấn tâm lý và nhân cách học...

Đến tham dự buổi hội thảo, dự kiến có hơn 400 các bạn sinh viên, quý đồng hành đến từ các lưu xá, các nhóm đang hoạt động tại Tp. Hồ Chí Minh.

Với chủ đề muôn thuở “Yêu”, hẳn các bạn sinh viên là những người trẻ của thời đại mới đều thấy háo hức và dành sự quan tâm đặc biệt đến điều này. Yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng đến tuyệt vời, nó trộn lẫn biết bao nhiêu là gia vị của cảm xúc. Nó thúc giục, mạnh mẽ và to lớn biết bao! Tình yêu đa dạng nhiều màu sắc, đó là yêu thương giữa con người với con người, đó cũng có thể là tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, bạn bè, và cao cả hơn hết là tình yêu đối với Thiên Chúa. Ai dám nói rằng mình chưa bao giờ yêu? Không ai có thể thốt lên được lời ấy, nhưng chúng ta đã nhận thức và hành động đúng về “Yêu” chưa, mỗi người nên nhìn nhận lại chính bản thân mình. Ngày hôm nay, trong thế kỷ 21 này, có biết bao nhiêu câu chuyện thương tâm do tình yêu gây nên, để rồi nhiều bạn sinh viên tìm con đường chết làm cách giải thoát, nhiều người yêu quá mù quáng, mà không nghĩ đến những người thân xung quanh mình, làm đau khổ chính mình và cả người khác. Rồi nhìn lại cuộc sống thực tại, có vô vàn những hoàn cảnh đáng thương, tội nghiệp đang chung sống cùng chúng ta, nhưng được bấy nhiêu người quan tâm và giúp đỡ, đôi khi chính chúng ta còn thờ ơ, ghẻ lạnh với tha nhân của mình. Mỗi người đều là hình ảnh của Thiên chúa, nên mỗi người phải biết yêu thương, quan tâm đến nhau. Con người mà không có tình yêu thì chẳng khác gì gỗ đá. Hãy học yêu, hãy yêu để làm cho cuộc sống của chính chúng ta thêm phần ý nghĩa, để trang hoàng lại cuộc đời của mình thêm thăng hoa và để cảm nhận những thứ tuyệt đẹp nhất giữa mọi người mà hoa trái của tình yêu đem đến. Cũng chính vì vậy, buổi tọa đàm hôm nay, tiến sĩ tâm lý Trần Thị Giồng sẽ giúp các bạn trẻ suy nghĩ lại, và có cách hiểu đúng đắn hơn về Tình yêu.

Hy vọng rằng buổi tọa đàm sẽ diễn ra trong không khí ấm áp, thân thương và lắng đọng tình người. Sẽ có những phút giây ý nghĩa, đem mọi người đến gần với nhau hơn. Quan trọng hơn hết, giúp mọi người nhận ra những yêu thương xung quanh mình để rồi có cách đáp trả tuyệt vời nhất. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả và chúc buổi tọa đàm thành công, tốt đẹp.

Thông tin liên lạc: Vũ Thu Trang – Phó ngoại Hội SVCG SG
Số điện thoại: 0938.030.892
Email: thutrangvu.vn@gmail.com

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top