Cùng bước đi trong Hy vọng: Đêm hành hương thật “chạm” tại Nhà thờ Tân Phú

Cùng bước đi trong Hy vọng: Đêm hành hương thật “chạm” tại Nhà thờ Tân Phú

Giữa dòng chuyển động không ngừng của cuộc sống, có những khoảnh khắc mời gọi người tín hữu dừng lại – không phải để rút lui, mà để thắp sáng niềm hy vọng và làm mới lại hành trình đức tin của mình.

Tối ngày 01.07.2025, tại điểm hành hương Năm Thánh 2025 – nhà thờ Tân Phú, hàng ngàn người đã quy tụ trong chương trình “Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha – Cùng bước đi trong hy vọng”, do Mạng lưới Cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo hoàng tại Việt Nam tổ chức.

Vào lúc 19 giờ, chương trình mở đầu bằng giờ “Hồi tâm với Thánh ca”, do Nhóm Ca kịch Công giáo Sài Gòn phụ trách phần thánh nhạc. Chủ đề của giờ cầu nguyện là “Hãy đi, dù lòng còn sợ hãi”, gợi hứng từ đoạn Tin Mừng theo thánh Mác-cô (Mc 4,35–41) – nơi các môn đệ hoảng sợ trước cuồng phong, còn Đức Giêsu thì ngủ yên ở đàng lái. Trong ánh nến và thánh ca, cộng đoàn như được đưa vào không gian cầu nguyện nội tâm, nơi mỗi người lắng nghe lại tiếng sóng lòng và nhận ra Chúa vẫn âm thầm hiện diện giữa những cơn bão đời thường.

Có những hành trình không thể đo bằng cây số, mà chỉ có thể cảm được bằng sự rung động của lòng tin. Hành hương không phải là cuộc viễn du dành cho những người mạnh mẽ, mà là bước chân can đảm của những ai biết phó thác – dẫu còn lo âu, dẫu đường còn mờ mịt. Trong đêm hành hương ấy, người tín hữu được nhắc nhớ rằng: Chúa có thể đang “ngủ” giữa bão giông, nhưng Ngài không hề vắng mặt.

Sau giờ cầu nguyện, Thánh lễ hành hương được cử hành long trọng. Cha Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J., Giám đốc Mạng lưới Cầu nguyện toàn cầu tại Việt Nam, chủ tế. Đồng tế với ngài là các linh mục Dòng Tên: cha Vinh Sơn Trần Văn Đỉnh, cha Giuse Nguyễn Văn Đức và cha Đa Minh Lê Văn Luận.

Trong bài giảng, cha Trần Văn Đỉnh dừng lại ở câu hỏi đầy tính “người” của các Tông đồ: “Thầy chẳng lo gì sao?” – một tiếng kêu quen thuộc của biết bao tín hữu hôm nay. Khi gặp khủng hoảng, khi thấy mình đơn độc giữa cơn sóng dữ, ai lại không từng chất vấn: Chúa ở đâu? Nhưng chính trong những giới hạn đó, đức tin được thử luyện và lớn lên. Đức tin không làm bão tan ngay tức khắc, nhưng cho ta biết rằng: “Nếu Chúa hiện diện trên thuyền, thì dù sóng có nổi lên, thuyền sẽ không chìm.”

Thánh lễ khép lại nhưng hành trình hy vọng vẫn tiếp tục. Cộng đoàn hành hương xếp hàng dài để nhận ba dấu mộc đặc biệt – từ giáo xứ Tân Phú, Mạng lưới Cầu nguyện, và Nhóm Ca kịch Công giáo Sài Gòn – như một chứng tích của đức tin đang sống động giữa lòng Hội Thánh.

Cha Tôma cũng nán lại để trao những lời chúc lành và ký tặng lưu niệm, như một cử chỉ nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa – vì hành hương không chỉ là đi đến một nơi, mà là để trở về với một điều sâu xa hơn: được chạm đến, được biến đổi, được sai đi. Để khi trở về, mỗi người vẫn tiếp tục lên đường – như những lữ khách của hy vọng – cùng nhau bước đi, trong lời mời gọi dịu dàng và bất tận của Tin Mừng.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top