Phóng sự: Tiếng thét sau cánh cửa học đường

Phóng sự: Tiếng thét sau cánh cửa học đường

Nạn bạo lực học đường đã xảy ra trong nhiều năm qua, trong đó có nhiều vụ rất nghiêm trọng, tàn độc, thậm chí còn gây tử vong. Chúng tôi là nhóm tu sĩ thuộc lớp Mục Vụ Truyền Thông Tổng Quan 2025-2026, đã nghe biết những vấn nạn này và cùng nhau thao thức, với ước mong đóng góp những gợi ý cụ thể cho các gia đình, nhà trường, và Giáo Hội. Sau đây là sáu vụ bạo lực học đường đã xảy ravới mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn.

Những đứa trẻ đeo khăn quàng đỏ

Ngày 19/9/2025, Trường THCS Đại Kim gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 16/9, khi đó chuẩn bị tới giờ giải lao. Cô giáo chủ nhiệm lớp 7A14 vào lớp để nhắc nhở một học sinh đang cầm đồ chơi sắc nhọn. Cô yêu cầu học sinh đưa vật đó cho mình và nói sẽ tịch thu vì đây là đồ chơi nguy hiểm, nội quy của trường cấm học sinh mang đến lớp.(https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/giao-duc/xu-ly-nghiem-vu-hoc-sinh-de-dau-tum-toc-quat-nga-co-giao-184693.html).

 

Khi nghe cô nói thì một học sinh khác đứng lên đòi cô trả lại đồ chơi đó của mình. Cô kiên quyết không trả lại. Học sinh đã kéo tóc cô giáo, ghìm cô xuống để giật lại đồ chơi, rồi quật ngã cô giáo xuống sàn. Theo báo cáo, lớp trưởng có can ngăn nhưng không được nên nhắc các bạn trong lớp kéo rèm cửa để người bên ngoài hành lang không nhìn thấy.

Ngay tháng sau, lại xảy ra một vụ bạo lực khác, lần này các em học sinh là bạn cùng một xóm, học cùng một trường. Vậy mà chiều 20/10/ 2025, em nữ sinh lớp 7/3 Trường THCS Ngô Gia Tự (xã An Phú, TP. Pleiku, Gia Lai) bị nhóm bạn dẫn ra cánh đồng sau trường, vùi em xuống đất đánh đập tập thể, quay video lột đồ. Chiều hôm sau 21/10, nhóm này chờ em ra vị trí cũ, tiếp tục đánh đập, vùi xuống bùn đất, giựt tóc, lột quần áo của em. ( https://tuoitre.vn/cong-an-thu-ly-vu-nu-sinh-bi-danh-tap-the-roi-lot-do-quay-clip-20241101101629669.htm).

Ngày 31/10 tại Trường THCS An Điền (TP.HCM), một nhóm học sinh nữ đã vây đánh một nữ sinh cùng trường ngay trong nhà vệ sinh, khiến nạn nhân nhập viện điều trị trong tình trạng đa chấn thương, rạn xương sườn... (https://nhipsongplus.vn/bao-luc-hoc-duong-khi-truong-hoc-khong-con-an-toan.html).

Có lẽ, đây có phải là những hồi chuông rung lên hay là tiếng thét báo động về bạo lực học đường và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong giáo dục thế hệ trẻ.

Tình bạn rạn nứt

Hai em học sinh lớp 8, Trường THCS Quang Trung, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. vốn chơi thân với nhau, gần đây mới phát sinh mâu thuẫn. Giáo viên chủ nhiệm nắm được mân thuẫn của hai em, đã trao đổi với phụ huynh. Nhưng sự việc đã không được giải quyết triệt để. Chiều 5/11, một nam sinh đã đánh bạn và sau đó hất bạn xuống hồ nước. May mắn vụ việc được người lớn phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên nạn nhân chưa bị ảnh hưởng đến tính mạng. ( https://baophapluat.vn/so-giao-duc-va-dao-tao-lao-cai-len-tieng-ve-vu-hoc-sinh-lop-8-day-ban-xuong-ho.html).

 

Ngày 12/11/2025, tại Trường THCS Nguyễn Huệ (xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Đắk Nông), sau buổi chào cờ sáng 11/11 tại trường này, do mâu thuẫn, 2 nam sinh đâm 2 nữ sinh trọng thương phải nhập viện cấp cứu. (https://tuoitre.vn/2-nam-sinh-dam-2-nu-sinh-trong-thuong-20241112115638065.htm).

Ngày 23/12/2025, một nhóm học sinh mặc đồng phục thể dục in tên Trường THCS-THPT Phú Quới (huyện Long Hồ, Vĩnh Long) đánh hội đồng lần lượt 2 nữ sinh khác mặc đồng phục giống của trường THCS Lộc Hòa. ( https://dantri.com.vn/giao-duc/nhung-vu-bao-luc-hoc-duong-gay-xon-xao-du-luan-nam-2024-20241230120905377.htm).

Tình bạn là một sợi dây vô hình kết nối những tâm hồn đồng điệu, mang đến niềm vui, sự sẻ chia và là chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời. Tuy nhiên, không phải lúc nào tình bạn cũng êm đềm, suôn sẻ. Đôi khi, những hiểu lầm, mâu thuẫn, sự vô tâm hay những thay đổi trong cuộc sống có thể khiến tình bạn rạn nứt, dẫn đến cảm giác lơ nhau đầy nuối tiếc.

Niềm nuối tiếc

Vào khoảng 11h30' ngày 17/10, một vụ xô xát trong giờ thể dục tại Trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) đã khép lại bằng bi kịch: Một học sinh lớp 12 tử vong, hai bạn học khác bị khởi tố và tạm giam. Cả 3 em đều không thuộc diện cá biệt, có học lực và hạnh kiểm khá. Chỉ vì vài phút nóng giận, một hành động bộc phát, mà 3 học sinh ấy đã phải đứng ở hai phía của nỗi đau.

Kết luận

Sáu câu chuyện bạo lực học đường trên đây cho thấy vấn nạn này không chỉ dừng lại ở những xô xát nhỏ giữa học sinh, mà đã leo thang thành những bi kịch đau lòng, thương tích, thậm chí tử vong, và cả những tổn thương tinh thần. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn xã hội và cả Giáo Hội. Chính vì thế, việc phòng ngừa và ngăn chặn bạo lực học đường cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và cộng đồng. Khi mỗi học sinh được sống trong một môi trường an toàn, tôn trọng và yêu thương, các em mới có thể phát huy hết khả năng, tự tin xây dựng tương lai tốt đẹp.

Chính vì vậy, chúng tôi xin đưa ra một vài gợi ý cụ thể cho các gia đình, nhà trường, và Giáo Hội:

  1. Giáo dục nhân bản và kỹ năng sống

• Nhà trường cần đưa vào chương trình học những tiết học về kỹ năng giải quyết xung đột, quản lý cảm xúc, và tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

• Học sinh phải được rèn luyện khả năng đối thoại thay vì bạo lực.

2. Gia đình đồng hành

• Cha mẹ cần quan tâm đến đời sống tinh thần của con, lắng nghe và chia sẻ thay vì chỉ chú trọng thành tích học tập.

• Tạo môi trường yêu thương để trẻ không cảm thấy bị bỏ rơi hay áp lực.

3. Sự đóng góp của Giáo Hội

• Phẩm giá con người: Mỗi học sinh đều là một nhân vị độc đáo, cần được tôn trọng và bảo vệ.

• Tình yêu thương thay cho bạo lực: Giáo Hội kêu gọi các thầy cô, phụ huynh và học sinh sống tinh thần tha thứ, đối thoại, và xây dựng cộng đoàn học đường như một gia đình.

• Giáo dục toàn diện: Không chỉ dạy chữ, mà còn dạy nhân bản, đạo đức, và tinh thần trách nhiệm xã hội.

Top