Niềm vui phục vụ - Bếp ăn Caritas giáo xứ Tân Phú

Niềm vui phục vụ - Bếp ăn Caritas giáo xứ Tân Phú

TGPSG -- “Như Thánh Giuse - lặng lẽ phục vụ, âm thầm yêu thương.”

Trong bầu khí linh thiêng của ngày 19/3/2026, khi cả Giáo hội cùng hướng lòng về Thánh Giuse - Bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria - Đấng bảo trợ Hội Thánh hoàn vũ và các gia đình - Cộng đoàn Giáo xứ Tân Phú đã cùng nhau sống tinh thần yêu thương và phục vụ qua hoạt động bác ái đầy ý nghĩa tại bếp ăn Caritas.

Ngày lễ hôm nay không chỉ là một nghi thức tôn kính vị Thánh thầm lặng của Tin Mừng, mà còn là những việc làm thiết thực, đầy ý nghĩa, nơi mỗi Thành viên Caritas biến đức tin thành những hành động cụ thể để nâng đỡ những mảnh đời kém may mắn trong giáo xứ, không phân biệt lương giáo.

1. Những đôi bàn tay nối dài tình yêu Thiên Chúa:

Ngay từ sáng sớm, bầu khí tại bếp ăn Caritas đã trở nên rộn ràng và ấm áp tình người. Linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse Lê Hoàng cùng Lm Phó xứ Micae đã hiện diện và trực tiếp chung tay phục vụ. Hình ảnh hai linh mục giản dị trong từng công việc nhỏ, ân cần trong từng cử chỉ đã khơi dậy nơi mọi người niềm vui khi được cho đi và tinh thần dấn thân phục vụ tha nhân.

Tan-Phu (2)

2. Những phần ăn – những câu chuyện của lòng nhân ái:

Trong ngày hôm nay, 240 phần ăn đã được chuẩn bị với tất cả sự nâng niu, tươm tất. Tại hội trường giáo xứ từ 9g00 đến 10g30, những hàng người trật tự chờ đợi không phân biệt lương giáo đã tạo nên một bức tranh hiệp nhất tuyệt đẹp.

​Những ánh mắt chờ mong của các cụ già, những nụ cười hiền lành của những người lao động nghèo và những lời cảm ơn chân thành được thốt lên trong xúc động.

Đối với những anh chị em đau yếu hoặc không thể đến nhận trực tiếp, các hội viên Caritas đã không quản ngại nắng nôi, chủ động len lỏi vào từng con hẻm nhỏ để mang hơi ấm tình người đến tận cửa nhà. Những bước chân lặng lẽ ấy chính là minh chứng cho tinh thần bác ái đích thực: “Cho đi bằng tình yêu - nhận lại niềm vui.”

3. Tâm tình tri ân vị Linh hướng kính yêu:

Hòa chung niềm vui phục vụ, hôm nay cũng là một ngày trọng đại: Lễ Bổn mạng của Lm Chánh xứ Giuse - vị mục tử nhân hiền và là người Linh hướng đầy tâm huyết của Ban Caritas.

Trong tâm tình yêu mến, toàn thể hội viên cùng những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn xin gửi đến Cha lời tri ân sâu sắc nhất. Chính sự đồng hành sát sao, sự hướng dẫn tận tình và tấm gương sống "lặng lẽ phục vụ" theo gương Thánh Giuse của Cha đã giúp cộng đoàn biết mở lòng mình ra, biết nhìn thấy Chúa trong những người nghèo khổ để phục vụ họ bằng cả trái tim.

Lời kết: Để tình yêu mãi lan tỏa:

Ngày lễ kính Thánh Giuse dần khép lại, nhưng dư âm của niềm vui phục vụ vẫn còn đọng lại sâu đậm trong lòng mỗi người. Đó là niềm vui của sự sẻ chia, là hạnh phúc khi thấy người khác được ấm lòng.

Nguyện xin Thánh cả Giuse luôn cầu bầu cho quý Cha và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Tân Phú được dồi dào ơn thiêng. Xin cho ngọn lửa bác ái này mãi rực cháy, để mỗi chúng con luôn sẵn lòng trở thành những khí cụ bình an, mang đến sự an ủi và hy vọng góp phần lan tỏa tình yêu của Thiên Chúa đến với mọi người.

Tan-Phu (3)

Tan-Phu (4)

Bài: Clara Hồng Loan (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top