Nhóm Bác ái Bồ Câu Trắng thăm nhà tình thương Thiện Tâm

Nhóm Bác ái Bồ Câu Trắng thăm nhà tình thương Thiện Tâm

Nhóm Bác ái Bồ Câu Trắng thăm nhà tình thương Thiện Tâm

TGPSG -- “Tạ ơn Chúa vì Ngài cho chúng ta có không gian và thời gian ở bên Chúa, ở bên nhau. Tạ ơn Chúa vì những điều đang có và nỗ lực thuộc trọn hơn về Chúa để cầu nguyện.”

Đó là lời đúc kết cuối bài giảng của linh mục Gioan Phạm Văn Vinh khi giảng trong Thánh lễ Tạ ơn, được cử hành lúc 9g00, ngày 30-12-2025 tại Nhà Tình Thương của các nữ tu Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô - Cộng đoàn Thánh Giuse Lao Động.

Thánh lễ do linh mục Gioan Phạm Văn Thanh chủ tế. Đồng tế có linh mục Phaolô Nguyễn Văn Bình và linh mục Gioan Phạm Văn Vinh, cùng với sự tham dự của các nữ tu, các cụ, cùng các thành viên Nhóm Bác ái Bồ Câu Trắng.

Đây là một trong những chuyến đi bác ái của các thành viên Nhóm Bác ái Bồ Câu Trắng trong Mùa Giáng Sinh năm nay. Qua chuyến thăm này, các hội viên có dịp hiện diện, cầu nguyện và sẻ chia với các cụ đang được chăm sóc tại Nhà Tình Thương Thiện Tâm.

Ban đầu, Nhà Tình Thương này dành cho các cụ lớn tuổi, cô đơn, không có con cháu, không nơi nương tựa, không ai chăm sóc. Sau đó, Nhà đón nhận thêm một số bà nhỏ tuổi hơn, là những người từng sống trong trại mồ côi, khi lớn lên thì mang bệnh tật, tàn tật, không thể lao động, buộc phải rời trại. Hiện cộng đoàn có 9 nữ tu đang chăm sóc 38 cụ bà, trong đó có một cụ đã 103 tuổi. Gần một nửa các cụ đang trong tình trạng nằm liệt.

Mở đầu bài giảng, linh mục Gioan Phạm Văn Vinh chia sẻ:

“Bài Tin Mừng hôm nay nói về sự khó khăn. Sau khi sống với chồng được 7 năm, bà Anna trở thành quả phụ và đã sống trong cảnh góa bụa suốt 60 năm. Bà là mẫu gương cho tất cả những ai đang sống trong cảnh nghèo hèn, bệnh tật. Chính những người phận nhỏ bé này là những người Chúa muốn dùng để hiệp thông với Ngài qua việc ăn chay, cầu nguyện và phụng thờ Thiên Chúa.

Tất cả chúng ta đều có những khó khăn giống như trong Tin Mừng. Trong xã hội, bà Anna chỉ là một bà góa nghèo nàn, nhưng trước mặt Chúa, bà có giá trị nhờ hai điều:

“Thứ nhất, bà đêm ngày ở trong Đền Thờ, sớm hôm phụng thờ Thiên Chúa.

Thứ hai, bà luôn ăn chay, cầu nguyện, tâm hồn hướng trọn về Chúa.”

Linh mục Gioan Phạm Văn Vinh đúc kết:

“Tạ ơn Chúa vì Ngài cho chúng ta có không gian và thời gian ở bên Chúa, ở bên nhau. Tạ ơn Chúa vì những điều đang có và nỗ lực thuộc trọn hơn về Chúa để cầu nguyện. Tạ ơn Chúa cho các bà có nơi nương tựa. Xin các bà cầu nguyện cho anh chị em.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, các nữ tu, các cụ bà và các hội viên đã chụp hình lưu niệm cùng ba linh mục đồng tế.

Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top