Nghi thức Tận Hiến và Thánh lễ tạ ơn của Gia đình Tận Hiến hạt Gò Vấp -2025

Nghi thức Tận Hiến và Thánh lễ tạ ơn của Gia đình Tận Hiến hạt Gò Vấp -2025

Nghi thức Tận Hiến và Thánh lễ tạ ơn của Gia đình Tận Hiến hạt Gò Vấp -2025

TGPSG -- Lúc 10g00 thứ Sáu ngày 15.08.2025, tại nhà thờ Hạnh Thông Tây, hạt Gò Vấp, Linh mục (Lm) Phanxico Salesio Maria Trần Đình Tuý, Tổng Phụ trách Gia đình Tận hiến (GĐTH) Dòng Mẹ Cứu Chuộc, đã chủ tế Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và tạ ơn cầu nguyện cho các thành viên GĐTH.

Đồng tế với ngài có Lm Phaolô Maria Ngô Gia Thế - Phụ trách GĐTH Miền Gò Vấp, Lm Đa Minh Maria Đoàn Phúc Nhạc - Dòng Mẹ Cứu Chuộc, Lm Hiêrônimô Trần Anh Nhật - phó xứ Hạnh Thông Tây.

Hiệp dâng Thánh lễ là cộng đoàn GĐTH của các giáo xứ thuộc hạt Gò Vấp.

Trước đó, vào lúc 9giờ00, 33 thành viên mới (sau ba ngày tĩnh tâm) đã tình nguyện dâng mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria và gia nhập GĐTH thuộc Dòng Mẹ Cứu Chuộc với chủ sự nghi thức là Lm Phanxico Salesio Maria Trần Đình Tuý, Trưởng Ban GĐTH.

Nghi thức bao gồm:

  • Xướng tên từng thành viên tận hiến.
  • Vấn đáp và tuyên hứa.
  • Hát Kinh Chúa Thánh Thần, đọc kinh Tận hiến cho Đức Mẹ.
  • Làm phép và trao huy hiệu cùng chuỗi Mân Côi.

Trong bài giảng, Lm chủ tế chia sẻ với cộng đoàn về tín điều “Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời”, do Giáo hoàng Piô XII ban hành Hiến chế “Thiên Chúa vô cùng vinh hiển” vào ngày 01.11.1950

Lm giảng lễ nhấn mạnh rằng: Thiên đàng là sự sống đời đời, là phần thưởng Thiên Chúa dành cho người công chính; nhưng đó chỉ là cho phần linh hồn còn phần thể xác thì vẫn còn ở nhà chờ phục sinh tại thế gian này. Tất cả đều mong chờ vào “Ngày của Chúa” để phán xét nhân loại phân chia người tốt kẻ xấu. Hôm nay chúng ta cùng nhau chiêm ngắm một thụ tạo tuyệt hảo đến trọn vẹn, đó là Mẹ Đấng Cứu Thế, được hưởng vinh quang của Chúa Giêsu phục sinh. Mẹ là một thụ tạo, linh hồn và thể xác được hưởng phúc đời đời.

Cuối bài giảng, Lm Phanxico Salesio Maria nhắn nhủ với cộng đoàn GĐTH, cách riêng với các thành viên vừa tuyên hứa: sống phó thác cho Mẹ, sống theo như lời “Xin Vâng” của Mẹ, trọn vẹn thánh hiến cho Mẹ chính là trọn vẹn thánh hiến cho Chúa Kitô.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện chung và phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Giuse Maria Trịnh Ngọc Năm, Trưởng GĐTH Miền Gò Vấp, đã có những tâm tình tri ân các Cha đặc trách, các Cha Dòng Mẹ Cứu Chuộc; đặc biệt cùng cộng đoàn chúc mừng hôm nay ngày 15.08 là sinh nhật của Lm Phanxico Salesio Maria bằng tiếng hát hoà vang và những bó hoa tươi thắm. Các thành viên tận hiến mới nguyện xin luyện tập và sống thánh thiện theo gương mẫu Thánh Gia Thất, như Cha trên trời là Đấng Trọn lành.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g15 cùng ngày, GĐTH các xứ trong Miền Gò Vấp chụp hình lưu niệm cùng các linh mục. Mọi người ra về trong niềm hân hoan phấn khởi, lời ngợi khen Magnificat của Đức Mẹ như củng cố niềm hy vọng cho người hành hương với đích đến là Thiên Chúa: tình yêu vô biên và vĩnh cửu, bình an hoan lạc và mọi sự thiện hảo.

Bài & Ảnh: Lê Tuấn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top