Ngày Thánh Thể Tháng 9: Hiệp thông cầu nguyện cho Ngôi Nhà Chung của nhân loại

Ngày Thánh Thể Tháng 9: Hiệp thông cầu nguyện cho Ngôi Nhà Chung của nhân loại

TGPSG -- Tháng 9 mở ra trong lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng: Cầu cho mối liên kết của chúng ta với toàn thể công trình tạo dựng. Lời mời ấy gợi lại tâm tình của thánh Phanxicô thành Assisi – vị thánh luôn nhìn mọi thụ tạo như anh em, chị em của mình, và biết nhận ra bàn tay yêu thương của Thiên Chúa nơi từng đóa hoa, cánh chim và hạt bụi nhỏ bé. Trong bối cảnh nhân loại đối diện nhiều khủng hoảng sinh thái, ý chỉ cầu nguyện này trở thành kim chỉ nam, nhắc nhớ mỗi người tín hữu rằng: bảo vệ Trái Đất cũng chính là sống đức tin cách trọn vẹn và gắn bó mật thiết với Thiên Chúa.

Hòa cùng nhịp cầu nguyện đó, tối ngày 5.9.2025, Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng tại Việt Nam đã tổ chức “Ngày Thánh Thể Tháng 9” tại Nhà thờ Tân Định. Đông đảo cộng đoàn đã quy tụ về ngôi thánh đường cổ kính để chiêm ngắm và tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể, và cũng để cùng nhau sống mối hiệp thông thiêng liêng với Thánh Tâm Chúa Giêsu – nguồn mạch của tình yêu và lòng thương xót.

Chương trình được khởi sự bằng giờ Chầu Thánh Thể sốt mến. Cộng đoàn cũng được mời lãnh nhận Bí tích Hòa giải để dọn lòng trước khi bước vào Thánh lễ. Đúng 19 giờ, Thánh lễ kính nhớ thánh Têrêsa Calcutta được cử hành, do cha Giám đốc Mạng lưới Cầu nguyện - Cha Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J. chủ tế; cha Phaolô Nguyễn Xuân Vượng, CP - Dòng Thương khó Chúa Giêsu đồng tế.

Trong bài giảng, cha Phaolô gợi nhắc về hình ảnh quen thuộc của Mẹ Têrêsa Calcutta – một nữ tu nhỏ bé nhưng mang trong mình một trái tim vô cùng vĩ đại. Mẹ vĩ đại không chỉ nhờ những công việc phục vụ người nghèo, mà còn ở chính lời chứng sống động của Mẹ. Cha giảng lễ trích lại một trong những lời nổi tiếng của Mẹ: “Không phải tất cả chúng ta đều có thể làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta đều có thể làm những điều nhỏ bé với một tâm hồn vĩ đại.” Lời nhắn gửi ấy mời gọi mỗi người sống yêu thương qua những hành động âm thầm, giản dị mỗi ngày – để chính trong sự nhỏ bé ấy, tình yêu Thiên Chúa được lan tỏa.

Ngay sau Thánh lễ, cộng đoàn được lắng nghe phần chia sẻ đặc biệt về ý cầu nguyện tháng 9 của Đức Giáo Hoàng từ chị Cecilia Hà Kim – Nhà sáng lập UPGREEN Vietnam, trong chủ đề: “Giữ gìn Ngôi Nhà Chung: Bổn phận của riêng ai hay của tất cả chúng ta?”

Bằng lối trình bày gần gũi và súc tích, chị Hà Kim nhắc lại thông điệp Laudato Si’ của Đức Thánh Cha Phanxicô, vốn được ban hành cách đây 10 năm (2015–2025). Ngài khẳng định rằng Trái Đất là Ngôi Nhà Chung của toàn thể nhân loại. Khi môi trường bị tổn hại, chính người nghèo và những cộng đồng yếu thế phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất.

Nếu mỗi người chỉ nghĩ “đó là trách nhiệm của người khác”, thì sẽ chẳng ai hành động. Ngược lại, nếu từng người bắt đầu từ những việc nhỏ – như giảm thiểu rác thải nhựa, tiết kiệm năng lượng, chọn lối sống giản dị và bền vững – thì tập thể nhân loại có thể tạo nên sự thay đổi lớn lao. Chị Hà Kim cũng gợi mở đôi chút rằng, nghệ thuật và sáng tạo hoàn toàn có thể trở thành nhịp cầu tác động đến ý thức, để việc bảo vệ môi trường là một hành trình nhân văn và đầy hy vọng.

Chương trình được khép lại trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, khi cộng đoàn cùng dâng lời kinh hiệp thông theo ý Đức Giáo Hoàng. “Ngày Thánh Thể Tháng 9” nhắc nhớ mỗi tín hữu sống trách nhiệm với Ngôi Nhà Chung, vì bảo vệ Trái Đất không phải việc riêng ai, nhưng là sứ mạng chung trong tình hiệp thông với Thiên Chúa và muôn loài.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top