Ngày Thánh Thể tháng 12: Trở nên hạt giống hòa bình giữa thế giới xung đột

Ngày Thánh Thể tháng 12: Trở nên hạt giống hòa bình giữa thế giới xung đột

TGPSG -- Trong bầu khí và tâm tình của những ngày đầu Mùa Vọng, khi Giáo hội bước vào hành trình chờ đón Đấng Cứu Thế, cộng đoàn tín hữu lại cùng nhau quy tụ về Thánh đường Giáo xứ Tân Định vào chiều Thứ Sáu đầu tháng, ngày 5.12.2025, để hiệp thông trong chương trình “Ngày Thánh Thể” với ý chỉ cầu nguyện tháng 12 của Đức Giáo Hoàng: Cầu cho các Kitô hữu đang phải sống trong bối cảnh xung đột. Nhịp cầu nguyện quen thuộc ấy là khoảng lặng để trái tim được chạm đến tình yêu Chúa, nơi Thánh Thể - nguồn mạch bình an đích thực.

Chương trình khởi sự với giờ Chầu Thánh Thể, nơi cộng đoàn lặng lẽ kín múc sức mạnh thiêng liêng từ sự hiện diện sống động của Chúa Kitô Thánh Thể. Trong bầu khí cầu nguyện sâu lắng, cộng đoàn cũng được mời gọi lãnh nhận Bí tích Hòa Giải để dọn lòng sốt sắng bước vào Thánh lễ.

Đúng 19 giờ, Thánh lễ hiệp với ý chỉ cầu nguyện tháng 12 của Đức Giáo Hoàng được cử hành do cha Micae Bùi Hà Ngân, S.J. chủ tế và cha Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J. đồng tế. Ý cầu nguyện tháng 12 đặc biệt hướng về các Kitô hữu đang phải sống trong bối cảnh chiến tranh và xung đột, nhất là tại Trung Đông, với ước mong họ trở thành những hạt giống của hòa bình, của hòa giải và của niềm hy vọng giữa thế giới nhiều đổ vỡ.

Trong bài giảng, cha Tôma mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Giêsu – Emmanuel, “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” – Đấng được ngôn sứ Isaia gọi là “Hoàng Tử Hòa Bình”. Mùa Vọng không chỉ là thời gian mong chờ biến cố Con Thiên Chúa Giáng sinh, mà còn là lời mời gọi mỗi người để Chúa bước vào những “vùng xung đột” trong chính tâm hồn mình: những giận hờn chưa hóa giải, những vết thương chưa được chữa lành, và cả những nỗi sợ âm thầm đang làm chúng ta đánh mất bình an.

Trong một thế giới đang bị xé nát bởi chiến tranh, bạo lực và chia rẽ, Kitô hữu không được phép chỉ là người quan sát, mà được mời gọi trở thành “hạt giống của hòa bình” bằng chính đời sống yêu thương, tha thứ và phục vụ. Bình an đích thực không khởi đi từ các hiệp ước chính trị, mà bắt đầu từ những con tim biết để cho Thiên Chúa đổi mới.

Ngay sau Thánh lễ, cha Micae Bùi Hà Ngân, S.J. – Đặc trách Ban Tông đồ Xã hội Tỉnh Dòng Tên Việt Nam – chia sẻ chủ đề "Tấm bánh bẻ ra – Liên đới với đồng bào vùng lũ". Cha nhắc đến thực trạng đau lòng tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, nơi mưa lũ kéo dài đã cuốn trôi nhà cửa, ruộng vườn và sinh kế của biết bao gia đình. Nhiều nơi vẫn đang thiếu thốn lương thực, nước sạch và phương tiện để bắt đầu lại cuộc sống.

Từ mầu nhiệm Thánh Thể – nơi Chúa Giêsu bẻ chính mình ra để nuôi dưỡng nhân loại – cha mời gọi cộng đoàn biến lời cầu nguyện thành hành động cụ thể. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé, đều mang giá trị lớn lao khi được trao đi bằng tình yêu, như “đồng xu của bà góa nghèo” trong Tin Mừng.

Chương trình khép lại trong bầu khí hiệp thông sâu xa qua lời kinh theo ý chỉ cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng. Cộng đoàn ra về không chỉ mang theo ánh sáng Mùa Vọng, nhưng còn mang trong tim lời mời gọi trở nên chứng nhân của bình an – để giữa những đổ nát của thế giới hôm nay, hy vọng vẫn tiếp tục được gieo mầm và trổ sinh hoa trái.

Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top