Ngày họp mặt yêu thương tại giáo xứ Tân Phú

Ngày họp mặt yêu thương tại giáo xứ Tân Phú

Ngày họp mặt yêu thương tại giáo xứ Tân Phú

TGPSG -- Trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương huynh đệ, nhân Ngày Thế Giới Người Nghèo lần thứ IX - 2025 với chủ đề: “Lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi” (Tv 71,5), giáo xứ Tân Phú hân hoan tổ chức ngày họp mặt yêu thương dành cho những người nghèo và những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Với sự cho phép và đồng hành của linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse Lê Hoàng, Ban Caritas - Bác ái Xã hội thân mời gần 200 người, bao gồm cả những anh chị em không cùng tôn giáo, đến tham dự trong bầu khí sẻ chia, trân trọng và đầy tình người.

Sự kiện không chỉ là buổi gặp gỡ đơn thuần, nhưng là lời đáp trả thiết thực với lời mời gọi của Giáo hội: xích lại gần hơn với người nghèo, nhìn họ như anh chị em, và để họ trở thành trung tâm của tình bác ái mục vụ.

1. Công tác chuẩn bị âm thầm nhưng đầy yêu thương

Để ngày gặp gỡ diễn ra chu đáo, các thiện nguyện viên Caritas đã bắt tay chuẩn bị ngay từ chiều hôm trước: phân chia công việc, sắp xếp nguyên vật liệu, chuẩn bị gian bếp… để sáng hôm sau có thể nấu nướng kịp phục vụ bữa trưa cho mọi người. Mỗi công đoạn đều được thực hiện bằng tất cả tấm lòng, như muốn gửi gắm nơi từng phần ăn một lời nhắn rằng người nghèo luôn được trân trọng.

Tan-Phu1

2. Bầu khí gặp gỡ và lời mời gọi hy vọng

Khi mọi người đã tề tựu đông đủ, Lm Chánh xứ hiện diện thân ái chào đón và chia sẻ đôi lời khích lệ. Ngài mời gọi mọi người tín thác vào Chúa - Đấng luôn đồng hành trong mọi thử thách - và nâng đỡ nhau như những người anh chị em.

Trước bữa ăn, ngài làm phép của ăn, xin Chúa chúc lành để bữa cơm trở nên dấu chỉ của tình thân và của sự quan phòng.

3. Những khoảnh khắc chạm đến trái tim

Giữa dòng người tham dự có một người đàn ông ngồi xe lăn, hành nghề bán vé số dạo. Anh xin chỉ nhận phần quà rồi vội vã ra về vì sợ không bán kịp vé số mới nhận, sẽ bị mất vốn. Thương cho nỗi lo mưu sinh của anh, các thành viên Caritas ân cần mời anh cứ vào dùng bữa cho ấm bụng, đồng thời mua giúp số vé số trên tay anh và mời thêm các thành viên khác cùng chung tay ủng hộ. Khoảnh khắc nhỏ nhưng chan chứa tình người: thay vì để anh ra về với nỗi lo, cộng đoàn đã nâng đỡ để anh an tâm hơn trên hành trình mưu sinh của mình.

Tan-Phu2

Ở một góc khác, một thiện nguyện viên Caritas đang nhẹ nhàng hỏi thăm, lắng nghe và động viên một người đàn ông có hoàn cảnh khó khăn. Bằng sự chân thành và tôn trọng, chị an ủi và khích lệ anh vượt qua thử thách, giúp anh nhận ra rằng mình không đơn độc. Đó chính là cách yêu thương trở thành hành động cụ thể, và phẩm giá của người nghèo được tỏa sáng.

4. Bữa ăn huynh đệ và món quà sẻ chia

Bữa trưa diễn ra trong bầu khí gia đình. Tiếng nói cười, lời thăm hỏi khiến những người vốn xa lạ bỗng cảm thấy gần gũi. Sau bữa ăn, Lm Chánh xứ thân tặng mỗi người một phần quà hiện kim. Món quà tuy nhỏ, nhưng là sự nâng đỡ thiết thực và là dấu chỉ của sự quan tâm chân thành từ cộng đoàn.

5. Tiếng lòng tri ân từ người anh em lương dân

Trong lúc phát quà, bầu khí trở nên lắng đọng khi một anh - là lương dân - mạnh dạn đứng lên đại diện cho mọi người tham dự để bày tỏ lời cảm ơn. Anh chia sẻ rằng khi nhận được thư mời của giáo xứ, anh đã rất vui và cảm động, bởi giữa những bộn bề của cuộc sống, anh không nghĩ rằng mình lại được đón nhận với sự trân trọng và yêu thương đến thế. Anh thay mặt cho tất cả bà con hiện diện gửi lời tri ân đến Lm Chánh xứ và Ban Caritas đã mở rộng vòng tay, không phân biệt tôn giáo hay hoàn cảnh, để mọi người có thể ngồi lại với nhau trong một bữa tiệc thấm đượm tình người và hy vọng.

Ngày họp mặt yêu thương khép lại trong tiếng cười và ánh mắt thân thương. Nhưng hơn cả bữa ăn và phần quà được trao, những gì còn đọng lại sâu xa nhất là những khoảnh khắc chan chứa tình người: một người bán vé số trên chiếc xe lăn được cảm thông và nâng đỡ; một người đàn ông nghèo được lắng nghe và khích lệ; và một lời tri ân chân thành vang lên từ một lương dân như nhịp cầu nối liền những con tim. Chính những cử chỉ giản dị ấy đã làm sống động tinh thần của Ngày Thế Giới Người Nghèo: người nghèo không chỉ cần vật chất, mà cần sự tôn trọng phẩm giá, cần được đỡ nâng trong hy vọng và tình huynh đệ.

Ban Caritas giáo xứ Tân Phú tin rằng những hạt giống yêu thương hôm nay sẽ tiếp tục nảy nở nơi mỗi người, để cộng đoàn luôn là mái nhà của sự hiệp nhất, nâng đỡ và sẻ chia. Khi trao đi yêu thương, chúng ta không chỉ làm vơi bớt khó khăn của người khác, mà còn thắp lên trong chính mình ánh sáng của niềm hy vọng - điều mà Chúa mời gọi chúng ta sống mỗi ngày.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)
Ảnh: Maria Tiến Hương và Clara Hồng Loan

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top