Ngành Nghĩa - Hiệp và Dự trưởng giáo xứ Thị Nghè mừng bổn mạng

Ngành Nghĩa - Hiệp và Dự trưởng giáo xứ Thị Nghè mừng bổn mạng

Ngành Nghĩa - Hiệp và Dự trưởng giáo xứ Thị Nghè mừng bổn mạng

TGPSG --“Tạ ơn Chúa và biết ơn nhau” là điều mà linh mục Phêrô, phó xứ Chợ quán nhấn mạnh trong Thánh lễ hành hương của các thiếu nhi ngành Nghĩa - Hiệp và Dự trưởng - giáo xứ Thị Nghè - Thánh lễ cử hành lúc 7 giờ sáng Chúa nhât 12-10-2025, tại nhà thờ Chợ Quán, nơi chọn đến trong chuyến hành hương mừng bổn mạng của ngành.

Thánh bổn mạng của ngành

Bổn mạng của ngành Nghĩa - Hiệp và Dự trưởng là Thánh Carlo Acutis (1991-2006). Ngài là một game thủ, thích trò chơi điện tử, nhưng biết dùng sở thích của mình để giúp mọi người đến gần Chúa hơn qua Bí tích Thánh Thể. Carlo đã cùng với gia đình tổ chức cuộc triển lãm về các phép lạ Thánh Thể vào năm 2005. Đức Giáo Hoàng Lêo đã phong thánh cho Carlo vào ngày 07-09-2025. Lễ mừng kính là ngày 12-10.

Biết tạ ơn Chúa

Bài đọc 1 kể lại việc ông quan lãnh binh quyền thế của vua Syria là Naaman mắc bệnh cùi, đã khiêm nhường vâng theo lời khuyên của tiên tri Elisa, xuống tắm bảy lần ở sông Giođan nên đã được lành sạch bệnh phong. Ông ta đã tỏ lòng biết ơn bằng cách xin một ít đất ở Israel đem về, để thể hiện lòng tôn kính Thiên Chúa của Israel và ý muốn gắn bó với đức tin mới tìm được.

Cảm ơn nhau

Khi Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng, có 10 người cùi chạy tới xin Người cứu chữa. Chúa bảo họ đi trình diện tư tế. Họ vâng lời và được khỏi bịnh trên đường đi. Nhưng chỉ có một người dân ngoại biết trở lại sấp mình tạ ơn Chúa.

Để nhắc nhở mọi người hãy sống có tình nghĩa, biết tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau trong đời sống hằng ngày, cha phó nói về lòng biết ơn của người dân Việt với niềm tin rằng ông Trời là Đấng linh thiêng, thưởng phạt và điều hành vũ trụ cách uy quyền. Tiếng “Trời” được dân chúng nhắc tới hằng ngày trong đời sống, và ghi lại trong ca dao bình dân:

Con chim nó hót trên cành, Nếu Trời không có, có mình làm sao?

Con chim nó hót trên cao, Nếu Trời không có, làm sao có mình?

Sau khi tham dự Thánh lễ, các thiếu nhi đã lần chuỗi Mai Khôi ở núi Đức Mẹ và tham quan Nhà Truyền Thống của nhà thờ Chợ Quán.

Các nhóm chụp hình lưu niệm với cha phó Phêrô.

Lịch sử nhà thờ Chợ Quán

Giáo xứ Chợ Quán là một họ đạo cổ, có tuổi hơn ba thế kỷ, lịch sử họ đạo gắn liền với quá trình mở rộng lãnh thổ về phía Nam từ những năm cuối thế kỷ 17. Trong khoảng thập niên 1670. Ngôi nhà thờ đơn sơ đầu tiên của họ đạo Chợ Quán đã được dựng lên, thể hiện lòng tin của cộng đồng dân Chúa nơi vùng đất mới. Nhờ sự dẫn dắt của cha José Garcia, họ đạo chính thức được thành lập vào đầu năm 1723.

Khi nhà Nguyễn lên ngôi (1802-1820), họ đạo Chợ Quán đã cùng với toàn thể Giáo hội Việt Nam trải qua thời gian thử thách lớn lao. Sau đó, nhà thờ bị phá sập vì thời cuộc, rồi được xây dựng lại nhiều lần.

Ngôi nhà thờ hiện tại là ngôi nhà thờ thứ tám, được khánh thành năm 1896 do công của ba linh mục Nicolas Hamm, Jules Errand và Lucien Mossard. Cha Nicolas Hamm mất năm 1886, được an táng trong nhà thờ, phía dưới cung thánh trước bàn thờ Đức Mẹ.

Nhà thờ được nới rộng và trùng tu nhiều lần mới khang trang như hiện nay. 

Kết thúc ngày hành hương mừng bổn mạng

Mỗi thiếu nhi ngành Nghĩa - Hiệp và Dự trưởng được nhận một ảnh được ép nhựa của Thánh Carlo Acutis. Thánh nhân đã từng giúp cho người mẹ nguội lạnh của mình siêng năng tham dự Thánh lễ. Các thiếu nhi cũng xin nhờ lời chuyển cầu của thánh Carlo cho các em biết noi gương ngài, biết yêu mến Chúa nhiều hơn, siêng năng tham dự Thánh lễ và lãnh nhận Bí tích Thánh Thể hằng ngày.

Bài & Ảnh: Tóc ngắn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top