Mừng lễ Thánh Augustinô - Bổn mạng giới trẻ giáo xứ Tân Phú Hòa
TGPSG -- Trong tâm tình vui mừng tạ ơn Chúa, vào lúc 18giờ thứ Năm ngày 28-08-2025 tại nhà thờ Tân Phú Hòa đã long trọng mừng lễ Thánh Augustinô, bổn mạng giới trẻ giáo xứ.
Trước Thánh lễ, cộng đoàn nghe đọc tiểu sử Thánh Augustino. Sau đó là cuộc cung nghinh Thánh Augustinô từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.


Thánh lễ do Linh mục Vinh Sơn Vũ Đức Liêm, chánh xứ, chủ tế cùng sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ và đặc biệt là các bạn giới trẻ.
Mở đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ điểm qua đôi nét về cuộc đời Thánh Augustino và mời gọi các bạn trẻ dấn thân noi gương ngài: sau cuộc đời rong ruổi tìm kiếm chân lý, ngài đã trở lại, được rửa tội, ngài có đời sống thánh thiện, được chọn làm linh mục, rồi giám mục. Hôm nay, nhìn vào gương sáng của thánh nhân, các bạn trẻ được khích lệ sống đời Kitô hữu và cũng sẽ được nên thánh như ngài.
Phụng vụ Lời Chúa


Trong phần chia sẻ sau bài Tin Mừng (Mt 23, 8-12) Lm nhấn mạnh đến lời dạy của Đức Giêsu: người làm lớn phải là người phục vụ. Bởi lẽ, tự nhiên con người ai cũng muốn làm lớn, muốn được hưởng thụ, nhưng trong Thiên Chúa thì ngược lại: “Ai muốn làm lớn thì phải phục vụ anh em.” Chính Đức Giêsu đã làm gương: Ngài hạ mình như người đầy tớ rửa chân cho các môn đệ, và còn chịu chết trên thập giá để cứu độ nhân loại.

Điều Chúa làm vượt quá sự hiểu biết của con người, ngay cả các môn đệ cũng từng khó chấp nhận khi được Ngài rửa chân. Thế nhưng đó chính là tinh thần hiệp hành - hiệp thông với Thiên Chúa và con người. Ngài đã tự hạ ngang hàng với tội nhân.
Lm chủ tế cũng liên hệ với cuộc đời Thánh Augustinô: Sau khi hoán cải, ngài được chọn làm linh mục, rồi giám mục. Thánh nhân từng nói: “Với anh em, tôi là Kitô hữu; vì anh em, tôi là giám mục.” Qua tác phẩm Tự thú, ngài nhìn lại quá khứ tội lỗi, nhận ra tình thương bao la của Thiên Chúa. Thánh Augustinô đã cầu nguyện tha thiết: “Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.”
Vì chỉ khi biết Chúa, chúng ta mới có thể sống tốt ,yêu mến tha thiết và nhận ra con người mình tội lỗi sa ngã. Chính Lời Chúa đã đâm thấu trái tim ngài, giúp ngài trở về như ngài đã nói: trong Đức Kitô tất cả chúng ta là một.
Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện chung, và phần Phụng vụ Thánh Thể.
.png)


Kết thúc thánh lễ, cộng đoàn ở lại chầu Thánh Thể với tâm tình cảm tạ và yêu mến Chúa, cầu nguyện cho giới trẻ trong giáo xứ.
Tiếp theo là tâm tình tri ân của đại diện giới trẻ đối với linh mục chánh xứ và cộng đoàn tham dự. Trong buổi tối còn có những chương trình văn nghệ hát múa, tiệc mừng bổn mạng.




Xin cho các giới trẻ giáo xứ Tân Phú Hòa có một lòng yêu mến khao khát Chúa để sống vui tươi thánh thiện, luôn gắn bó với Chúa mỗi ngày hơn. Amen.
Bài:Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Doãn Vũ
bài liên quan mới nhất
- Cáo phó: Thân mẫu của cha Đaminh Phạm Khắc Duy qua đời
-
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ - năm 2026 -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Thánh lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh -
Giáo xứ Hòa Hưng: Ave Maria - Mẹ là Mùa Xuân -
Giáo xứ Mai Khôi: Thánh lễ Tạ ơn tân linh mục Phanxicô Lê Trường Sinh và Tất niên Sinh viên Mai Khôi -
Giáo xứ Bình An: Thánh lễ kính Thánh Gioan Bosco, mừng Bổn mạng Ban Lễ sinh -
Giáo xứ Cầu Kho: Ban Caritas trao quà Tết mừng Xuân Bính Ngọ -
Giáo xứ Phát Diệm: Hướng sống mục vụ năm 2026 - Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai -
Giáo xứ Nhân Hòa: Ban Caritas phát quà Tết 2026 -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Bữa cơm Huynh đệ nối dài hành trình bác ái
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa