Mừng kính Thánh Simon Tông đồ - Bổn mạng Giáo khu Simon (28.10.2025)

Mừng kính Thánh Simon Tông đồ - Bổn mạng Giáo khu Simon (28.10.2025)

Mừng kính Thánh Simon Tông đồ - Bổn mạng Giáo khu Simon (28.10.2025)

TGPSG -- “Mỗi một người là môn đệ thừa sai của Chúa Giêsu.”
Linh mục Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng - Chánh xứ Hòa Hưng - đã nhắn nhủ như thế khi chủ tế Thánh lễ kính Thánh Simon Tông đồ, mừng bổn mạng Giáo khu Simon, được cử hành lúc 5g00 ngày 28.10.2025.
Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của các nữ tu, Hội đồng Mục vụ, các đoàn thể cùng đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ khuôn viên nhà thờ tiến vào cung thánh, trong tiếng trống rộn ràng và phần giới thiệu tiểu sử Thánh Simon do vị đại diện Giáo khu đảm trách.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Gioan Baotixita gợi lên ý nghĩa của ngày lễ:
“Các Tông đồ là món quà đặc biệt Thiên Chúa trao ban cho nhân loại. Hôm nay, khi hân hoan mừng kính Thánh Simon Tông đồ, xin cho mỗi người chúng ta được đón nhận nguồn cảm hứng từ đời sống thánh thiện và lòng yêu mến Chúa của ngài.”

Trong bài giảng lễ, từ trang Tin Mừng, linh mục Gioan Baotixita dẫn dắt cộng đoàn bước vào hành trình nội tâm - hành trình được biến đổi trong ân sủng.
Ngài nhắc: Tháng Mười - tháng Mân Côi - là thời gian mời gọi sống đời cầu nguyện: cầu nguyện trong tâm thế nhỏ bé, đơn sơ như thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu; khiêm nhu hòa mình với muôn loài như thánh Phanxicô Assisi; và kết hiệp mật thiết với Chúa như thánh Têrêsa Avila.
Tháng Mân Côi cũng hướng lòng tín hữu lên Đức Mẹ - Mẹ của niềm vui, của sự thương, của sự sáng, của sự mừng và của hy vọng. Trong Năm Thánh 2025, cùng với định hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, mỗi người được mời gọi sống niềm hy vọng và trở nên môn đệ thừa sai của Chúa Giêsu.

Ngài tiếp tục: hôm nay, Hội Thánh mừng kính hai Thánh Tông đồ Simon và Giuđa. Thánh Simon được gọi là người “nhiệt thành”. Trước khi theo Chúa, có thể ngài từng thuộc một nhóm nhiệt huyết, mang sẵn con dao găm như dấu hiệu của sự quyết liệt. Nhưng khi gặp Chúa Giêsu, sự “nhiệt thành” ấy được biến đổi - từ tính táo bạo trở thành lòng nhiệt tâm trong việc loan báo Tin Mừng.
Ngài nhấn mạnh: Chúa Giêsu đã cầu nguyện suốt đêm trước khi chọn các Tông đồ, trong đó có Simon - người hành động hơn là nói năng, được Chúa yêu thương và biến đổi. Ngài trở nên Tông đồ của lòng nhiệt thành và yêu thương.

Linh mục mời gọi cộng đoàn noi gương các vị Tông đồ - những con người bình thường nhưng biết để Chúa biến đổi - hầu sống trọn ơn gọi làm môn đệ thừa sai của Chúa Giêsu trong xã hội hôm nay.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 6g00 cùng ngày với lời chúc bổn mạng của linh mục Gioan Baotixita.


Cộng đoàn Giáo khu Simon cùng chụp hình lưu niệm với linh mục trước cung thánh - lưu giữ những khoảnh khắc tràn đầy ơn lành và tình thân trong đại gia đình giáo xứ.

Đôi nét về Giáo khu Simon

Giáo khu Simon nằm giữa lòng đô thị sầm uất, thuộc địa bàn hai khu phố 4 và 5, phường 15, quận 10; được bao quanh bởi đường Cách Mạng Tháng Tám, hẻm 601, hẻm 166 và đường Trường Sơn. Toàn khu có khoảng 120 gia đình Công giáo, chiếm gần 12% dân số khu vực.

Trải qua gần tám mươi năm hình thành và phát triển cùng Giáo xứ Hòa Hưng, các thế hệ Ban Chấp hành và giáo dân Giáo khu Simon đã kiên trì vun đắp đời sống đức tin, xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất và đầy sức sống giữa môi trường xã hội đa dạng.
Dù còn nhỏ bé giữa lòng khu dân cư với phần lớn người dân chưa nhận biết Chúa, nhưng chính nơi đây, mỗi người tín hữu vẫn không ngừng trở nên “những tông đồ nhỏ giữa đời,” sống yêu thương, chân thành và quảng đại, để lan tỏa tinh thần Tin Mừng - “Đạo Công giáo là Đạo Yêu Thương.”

Bài: Maria Kim Chi Phạm & Ảnh: Giuse Đặng Chiến (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top