Mừng kính Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại - Bổn mạng giáo xứ Bình An Thượng

Mừng kính Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại - Bổn mạng giáo xứ Bình An Thượng

Mừng kính Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại - Bổn mạng giáo xứ Bình An Thượng

TGPSG -- “Tôi là người môn đệ sinh sau đẻ muộn, tôi được thầy Giêsu sai đi làm tông đồ cho dân ngoại của Ngài. Và Ngài cũng muốn tôi giống các tông đồ khác trở thành những kẻ lưới người như lưới cá…”

Đó là lời của Thánh Phaolô Tông đồ, đã được Linh mục (Lm) Anrê Nguyễn Minh Hùng (OMI) chia sẻ trong Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - Bổn mạng giáo xứ Bình An Thượng, cử hành vào lúc 17g00 Chúa Nhật 25/01/2026.

Khởi đầu là đoàn rước đi đầu là hương - lửa - Thánh giá nến cao, các em thiếu nhi, giáo lý viên, các ca đoàn, hội đoàn, Hội đồng Mục vụ, lễ sinh, các linh mục tiến bước vào nhà thờ trong tiếng hát sốt sắng của bài ca nhập lễ.

Chủ tế Thánh lễ là Lm Chính xứ Giuse Hoàng Minh Liệu. Đầu Thánh lễ, Lm Giuse đã gửi lời chào và cảm ơn các linh mục đã về đây hiệp dâng Thánh lễ, cảm ơn các tu sĩ nam nữ của giáo xứ, khách mời đã đến đây để dâng lời cầu nguyện cách đặc biệt cho giáo xứ; cảm ơn các cố, các cụ và cộng đoàn giáo xứ đã tề tựu nơi đây để chung lời tạ ơn; đồng thời tiếp tục nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Phaolô chúc lành, ban ơn cho từng người, từng gia đình trong giáo xứ được hồn an xác mạnh, công việc tốt đẹp.

Ngài cũng kêu gọi cộng đoàn luôn sống tinh thần hiệp nhất yêu thương, chung tay xây dựng giáo xứ, giáo họ, đoàn thể ngày càng thăng tiến; xin hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn cha cố, các đấng bậc tiền bối đã xây dựng phát triển giáo xứ, xin Chúa thương thưởng công cho các ngài sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Sau khi công bố Tin Mừng của Thánh Máccô, Lm Anrê Nguyễn Minh Hùng (OMI) đã chia sẻ: Phaolô là ai? Phaolô khởi đi từ một con người đạo đức nhiệt thành, nhân danh truyền thống để bắt hại những người Kitô hữu. Nhưng khi Phaolô đang trên đường đi Damas để bắt bớ những người tin vào Chúa, một cú ngã ngựa đã làm Phaolô bừng tỉnh, ông được biến đổi.

Sau này Phaolô đã thừa nhận rằng: Tôi là người môn đệ sinh sau đẻ muộn, tôi được thầy Giêsu sai đi làm tông đồ cho dân ngoại của Ngài. Và Ngài cũng muốn tôi giống các tông đồ khác trở thành những kẻ lưới người như lưới cá.

Phaolô đã tìm ra Ơn gọi của đời mình, ông coi tất cả là thiệt thòi so với mối lợi là biết Thiên Chúa, được Chúa chinh phục và trở thành môn đệ của Ngài.

Thật ý nghĩa biết bao khi hôm nay chúng ta mừng Lễ Thánh Phaolô tông đồ trở lại cũng là ngày kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất. Trong một giáo xứ, chúng ta cũng được mời gọi để trở nên hiệp nhất với nhau, cùng chung tay để xây dựng, để làm chứng cho Chúa trong gia đình, xã hội, trong đời sống mỗi người. Nền tảng cho sự hiệp nhất đó xuất phát từ Chúa Giêsu. Và chúng ta cũng được mời gọi như Phaolô nhận ra Chúa Giêsu chính là con đường đích thực, cùng đích của đời mình.

Năm Mục vụ 2026: Mỗi Kitô hữu là một Môn đệ Thừa sai: “Anh em là ánh sáng thế gian" (Mt 5,14). Chúng ta được mời gọi để truyền giáo, đem Tin Mừng của Chúa đến cho người khác, trở nên ánh sáng ngay trong môi trường sống của mình, trong gia đình, giáo xứ….

Thánh lễ được tiếp tục với phần Lời nguyện chung và Phụng vụ Thánh Thể cách sốt sắng.

Cuối Thánh lễ, ông Thư ký Gioan Baotixita Đỗ Thắng Toàn, thay mặt Hội đồng Mục vụ giáo xứ gửi lời cám ơn đến Lm chính xứ Giuse, Lm phó xứ Gioan Baotixita, các linh mục đồng tế, các tu sĩ nam nữ, cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn thật sốt sắng.

Sau Thánh lễ, các linh mục cùng chụp tấm hình kỷ niệm ngày vui của giáo xứ. Sau đó, tất cả cùng nhau tham dự bữa tiệc liên hoan mừng ngày bổn mạng giáo xứ thật vui và ấm cúng.

Bài & Ảnh: MVTT GX Bình An Thượng

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top