Mừng kính Thánh Phaolô Tông đồ Trở lại - Bổn mạng Giáo xứ

Mừng kính Thánh Phaolô Tông đồ Trở lại - Bổn mạng Giáo xứ

Mừng kính Thánh Phaolô Tông đồ Trở lại - Bổn mạng Giáo xứ

TGPSG --“Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Kito sống trong tôi.” (Gl 2,20)

Chiều Chúa nhật III Thường niên, ngày 25/01/2026, vào lúc 17g30, trong bầu khí linh thiêng và trang trọng, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Phaolô Tông đồ Trở Lại hân hoan quy tụ để tham dự Thánh lễ mừng bổn mạng giáo xứ.

Thánh lễ do linh mục (Lm) chánh xứ Giacôbê Mai Phát Đạt chủ tế. Phụ giúp bàn thờ có thầy Giuse Nguyễn Văn Cương, Dòng Ngôi Lời. Hiện diện trong Thánh lễ có các thành viên Hội đồng Mục vụ (HĐMV)giáo xứ, các đoàn thể cùng đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Thánh lễ được khởi sự với đoàn rước từ khuôn viên nhà thờ tiến vào cung thánh, trong tiếng hát rộn ràng và phần giới thiệu tiểu sử Thánh Phaolô Tông đồ Trở Lại do đại diện giáo dân đảm trách.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế chia sẻ: “Hôm nay, Chúa nhật thứ ba Thường niên cũng là ngày lễ kính Thánh Phaolô Tông đồ Trở lại - bổn mạng của giáo xứ chúng ta. Với tất cả tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta cùng hát lên ‘Chúng con về nơi đây…’, dâng lên Chúa sự hiệp nhất của chúng ta, từng lời kinh, tiếng hát và cả cuộc đời mình trong sự hiệp thông với Chúa Giêsu và với nhau.”

Các bài đọc:

Đức Kitô là ánh sáng đích thực

Trong bài giảng Lời Chúa hôm nay, khởi đi từ đoạn Tin Mừng theo thánh Mátthêu (Mt 4,12–23), thầy Giuse Cương đã mời gọi cộng đoàn cùng suy niệm về hình ảnh ánh sáng, một hình ảnh quen thuộc nhưng mang chiều sâu đức tin và ý nghĩa cứu độ.

Trước hết, thầy giảng lễ dẫn cộng đoàn trở về với bối cảnh lịch sử trong bài đọc thứ nhất, khi ngôn sứ Isaia loan báo lời tuyên sấm về một ánh sáng sẽ chiếu soi dân đang sống trong cảnh tối tăm. Miền Galilê khi ấy phải chịu sự áp bức nặng nề của đế quốc Assyria, bị coi là vùng đất ô uế và bị khinh miệt. Chính trong hoàn cảnh ấy, lời tuyên sấm “Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng” vang lên như một niềm an ủi lớn lao.

Thầy nhấn mạnh rằng lời tiên báo ấy đã được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu Kitô. Người không chọn Giêrusalem, nhưng chọn Galilê - vùng đất bị gạt ra bên lề - để khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng, qua đó cho thấy ánh sáng cứu độ của Thiên Chúa được trao ban cho tất cả mọi người.

Tiếp đến, thầy nói đến lời mời gọi sám hối của Đức Giêsu: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Sám hối là điều cần thiết, bởi tội lỗi đã làm che mờ ánh sáng của Thiên Chúa trong tâm hồn con người. thầy nhắc lại lời Thánh Gioan Tông Đồ: nếu con người nói mình không có tội, thì chính là đang tự lừa dối mình. Bóng tối không chỉ là hoàn cảnh xã hội hay những vùng đất bị áp bức, mà còn chính là tâm hồn mỗi người, với những ích kỷ, thành kiến, mù quáng và cố chấp.

Thầy cũng nhấn mạnh rằng bóng tối ấy không chỉ tồn tại nơi cá nhân, mà còn có thể len lỏi vào đời sống cộng đoàn. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô đã chỉ ra bóng tối của sự chia rẽ, khi người ta chia phe, chia nhóm và đặt con người lên trên Đức Kitô. Sự chia rẽ ấy gây tổn hại nghiêm trọng cho đời sống Giáo Hội, đi ngược lại ánh sáng của hiệp nhất mà Đức Kitô mang đến.

Sau cùng, thầy mời gọi cộng đoàn ý thức về sứ mạng đem ánh sáng Tin Mừng đến cho muôn người. Đức Giêsu đã kêu gọi các môn đệ đầu tiên cộng tác với Người trong việc loan báo Tin Mừng. Các ông đã mau mắn đáp lại tiếng Chúa và trở thành những chứng nhân của ánh sáng. Thánh Phaolô - từ một người bắt bớ đạo - đã được ánh sáng Chúa biến đổi để trở thành một tông đồ nhiệt thành, dấn thân đem Tin Mừng đến cho muôn dân.

Để minh họa cụ thể, thầy kể lại câu chuyện cảm động về Mẹ Têrêsa Calcutta. Chỉ bằng một việc làm rất nhỏ là lau sạch và thắp lên một ngọn đèn trong căn phòng tối tăm của một người nghèo bị bỏ rơi, Mẹ đã mang lại ánh sáng và hy vọng cho cả cuộc đời của con người ấy. Thầy nhấn mạnh: chính những việc làm âm thầm, bé nhỏ nhưng được thực hiện bằng tình yêu lại có sức chiếu sáng mạnh mẽ.

Kết thúc bài giảng, thầy mời gọi cộng đoàn: Hãy để ánh sáng Đức Kitô chiếu soi gia đình,  giáo xứ và đời sống mỗi người. Đồng thời trung thành bước theo Ánh Sáng đích thực là Đức Kitô như chính Người đã khẳng định: “Tôi là ánh sáng thế gian; ai theo tôi sẽ không đi trong bóng tối” (Ga 8,12).

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g45 cùng ngày trong niềm vui và tình hiệp thông, cùng chụp tấm hình kỉ niệm với cha chánh xứ và thầy Giuse. Ngày vui được tiếp nối bằng bữa cơm thân tình tại hội trường giáo xứ, nơi mọi người cùng chia sẻ niềm vui của ngày lễ bổn mạng.

Bài: Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)
Ảnh: Joseph Hu

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top