Mừng Kính Thánh Carlo Acutis – Bổn mạng Ban Truyền Thông Giáo xứ Tân Thái Sơn

Mừng Kính Thánh Carlo Acutis – Bổn mạng Ban Truyền Thông Giáo xứ Tân Thái Sơn

Mừng Kính Thánh Carlo Acutis – Bổn mạng Ban Truyền Thông Giáo xứ Tân Thái Sơn

TGPSG -- “Đứng trước mặt trời, người ta được rám nắng; đứng trước Thánh Thể, người ta trở nên thánh.” (Carlo Acutis)

Lời của vị Thánh trẻ Carlo Acutis đã được Cha phó Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh, linh hướng của Ban Truyền Thông giáo xứ nhắc đến trong bài giảng của Thánh lễ kính Thánh Carlo Acutis -bổn mạng Ban Truyền thông giáo xứ Tân Thái Sơn, được cử hành lúc 18g00 Chúa nhật ngày 12/10/2025, tại thánh đường giáo xứ Tân Thái Sơn, do ngài chủ tế.

Hiện diện trong Thánh lễ có các nữ tu, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các thành viên Ban Truyền thông giáo hạt Tân Sơn Nhì, cùng đông đảo giáo dân hiệp thông cầu nguyện.  

Thánh lễ khởi đầu với đoàn rước cha chủ tế từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. 

Mở đầu Thánh lễ, Cha Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn sống tâm tình tạ ơn: “Hãy tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Hãy biết ơn và tri ân nhau khi nhận ân nghĩa từ người khác.” 

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha nhắc lại bài Tin Mừng về mười người phong hủi được Chúa Giêsu chữa lành, nhưng chỉ có một người - là người Samari - quay lại tạ ơn.  

Theo câu chuyện ấy, Cha mời gọi mỗi người tự hỏi lòng mình: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?” (Lc 17,17). Chúa không cần chúng ta ca tụng để được tôn vinh, nhưng khi biết cảm tạ, chính chúng ta lại được biến đổi, được sống trong ân sủng và gần Chúa hơn. Lời cảm ơn, vì thế, không chỉ là biểu hiện của lòng biết ơn mà còn là bông hoa làm đẹp cuộc đời, đem lại bình an và niềm vui cho người khác. 

Từ bài Tin Mừng ấy, Cha nhẹ nhàng dẫn dắt cộng đoàn hướng về gương sáng của Thánh Carlo Acutis - vị thánh trẻ của thời đại Internet, người đã biết tạ ơn Chúa bằng cách dâng hiến những khả năng nhỏ bé của mình để góp phần vào công trình của Thiên Chúa. Ngài vừa được Đức Thánh Cha Lêo XIV tuyên phong hiển thánh ngày 07 tháng 9 năm 2025 tại Quảng trường Thánh Phêrô, trong sự hiện diện của hơn 80.000 tín hữu. 

Cha nhắc lại những lời nói nổi tiếng của Carlo đã được Đức Thánh Cha chia sẻ trong bài giảng phong thánh: Đứng trước mặt trời, người ta được rám nắng; đứng trước Thánh Thể, người ta trở nên thánh.” Rồi Cha chia sẻ thêm: “Buồn sầu là khi mắt hướng về chính mình, hạnh phúc là khi mắt hướng về Thiên Chúa. Hoán cải chỉ là đổi hướng nhìn từ nhìn xuống thành nhìn lên, chỉ cần một cái ngước nhìn”. 

Carlo, dù chỉ sống 15 năm ngắn ngủi, nhưng đã dùng chính tuổi trẻ trong sáng và đức tin mạnh mẽ để làm chứng cho Thiên Chúa. Ngài yêu mến Thánh Thể, siêng năng xưng tội, và luôn tin rằng điều duy nhất đáng sợ là tội lỗi, vì “người ta lo chăm chút vẻ đẹp thể xác mà quên chăm sóc vẻ đẹp của linh hồn.” Dù đam mê công nghệ, Carlo không để mình bị cuốn vào thế giới ảo, nhưng biến Internet thành “cánh đồng truyền giáo” để giới thiệu Chúa cho thế giới. 

Cha Gioan Baotixita nhắn gửi Ban Truyền thông giáo xứ: noi gương Thánh Carlo trong việc dùng truyền thông để nói lên sự thật, để đưa chân lý về đúng vị trí của Thiên Chúa và để lan tỏa Tin Mừng bằng tinh thần say mê, khiêm tốn và trách nhiệm.  

Cha cũng nhắc lại hình ảnh cuối đời của Thánh nhân - dù mang căn bệnh lạ bạch cầu tủy bào cấp tính, nhưng Carlo vẫn bình an dâng hiến đau khổ cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng và cho Hội Thánh, luôn tin tưởng rằng “từ khi Chúa Giêsu làm người, cái chết đã trở thành con đường dẫn đến sự sống.” 

Qua đó, Cha mời gọi cộng đoàn biết tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành - từ sự sống, gia đình, công việc, đến những khả năng và cả những thử thách giúp ta trưởng thành. Ước gì đời sống mỗi người trở nên một bài ca tạ ơn dâng lên Chúa và là nguồn cảm hứng cho người khác nhận ra tình yêu Thiên Chúa. 

Cha tha thiết cầu xin cho các bạn trẻ biết sống đức tin mạnh mẽ như Thánh Carlo, và cho Ban Truyền thông luôn phục vụ với tinh thần khiêm tốn, nhiệt huyết, mang đến những thông tin trung thực, những hình ảnh thấm đẫm niềm vui và ánh sáng Tin Mừng, để mọi người có thể nhận ra khuôn mặt rạng ngời của Đức Kitô - như chính nụ cười tươi trẻ của Thánh Carlo mà chúng ta chiêm ngắm hôm nay. 

Thánh lễ tiếp nối với lời nguyện tín hữu và phần phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng, trang nghiêm.

Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha phó Gioan Baotixita thay mặt Cha chánh xứ Phêrô và Ban Truyền thông giáo xứ gửi lời cảm ơn đến đại diện Ban Truyền thông giáo hạt và giáo xứ bạn đã đến hiệp thông cầu nguyện và chia sẻ niềm vui mừng ngày bổn mạng.  

Cha chúc mừng bổn mạng  và ghi nhận những đóng góp âm thầm, tận tụy của anh chị em Ban Truyền Thông trong việc xây dựng trang web, duy trì kênh truyền thông của giáo xứ, và khích lệ mọi người tiếp tục cộng tác để mang sự thật và ánh sáng Đức tin đến cho cộng đoàn. Cả cộng đoàn đã vang lên tràng pháo tay chúc mừng trong niềm hân hoan và hiệp nhất.

Ngài cũng nhắc lại lời kêu gọi của Đức Tổng Giám mục về việc quyên góp giúp đồng bào bị bão lụt trong tuần này và cho Quỹ Truyền giáo vào Chúa nhật tới, hướng đến kỷ niệm 500 năm Giáo Hội hiện diện tại Việt Nam - như một lời mời gọi cộng đoàn mở lòng chia sẻ trong tình hiệp thông. 

Thánh lễ kết thúc lúc 19giờ trong bầu khí ấm áp, trang nghiêm và đầy niềm vui. Mọi người ra về với tâm hồn tràn đầy bình an, mang theo lời mời gọi sống tinh thần tạ ơn và truyền thông Tin Mừng theo gương Thánh Carlo Acutis - vị Thánh trẻ, trong sáng và say mê Thiên Chúa. 

Được biết, để chuẩn bị cho ngày lễ bổn mạng, Ban Truyền thông Giáo xứ đã có các hoạt động:

1. Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật ngày 5/10/2025 

“Thánh Thể - con đường cao tốc đến Thiên Đàng.” (Thánh Carlo Acutis)

Trong tâm tình chuẩn bị mừng lễ bổn mạng, Ban Truyền thông Giáo xứ đã cùng nhau quy tụ bên Chúa Giêsu Thánh Thể, dâng lên Ngài tâm hồn, công việc và mọi thao thức của mình. Giây phút lặng thinh trước Thánh Thể giúp mỗi người thêm ý thức rằng mọi việc truyền thông đều phải khởi đi từ Chúa, được nuôi dưỡng trong cầu nguyện và hướng đến việc tôn vinh Danh Ngài. 

Trong bài huấn từ, Cha linh hướng Gioan Baotixita mời gọi các thành viên suy niệm lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con, để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta, hầu thế gian tin rằng Cha đã sai Con.” (Ga 17, 20–21) 

Cha chia sẻ rằng, “nên một” là dấu chỉ của hiệp nhất - tiêu chí hàng đầu trong đời sống Hội Thánh, trong mỗi gia đình và hội đoàn. Khi biết xây dựng những mối tương quan tốt đẹp, ta mới có thể làm nên thành công bền vững.  

Đặc biệt, trong sứ mạng truyền thông giữa thời đại kỹ thuật số, mỗi người càng cần chậm lại để biết phân định điều đúng sai, kiểm chứng nguồn tin trước khi chia sẻ, nhằm bảo vệ sự thật và danh dự của người khác. Truyền thông không chỉ là lan tỏa thông tin, mà là làm chứng cho chân lý và bác ái. 

Kết thúc giờ chầu, Ban truyền thông cùng dâng lời nguyện xin luôn biết noi gương Thánh bổn mạng Carlo Acutis, lấy Thánh Thể làm “xa lộ dẫn đến Thiên Đàng”, sống kết hợp mật thiết với Chúa, và biết dùng mọi phương tiện truyền thông như khí cụ loan báo Tin Mừng cứu độ trong sứ vụ của mình. 

2. Làm Phép Ảnh Thánh Carlo Acutis & Kinh Kính Thánh Bổn Mạng

Để chuẩn bị cho ngày mừng kính Thánh Carlo được sốt sắng, Cha linh hướng Gioan Baotixita đã cử hành nghi thức làm phép ảnh Thánh Carlo Acutis cùng với sự tham dự của các thành viên Ban Truyền thông. Trong bầu khí linh thiêng, Cha đọc lời nguyện làm phép, xin Chúa ban muôn ơn lành cho những ai tôn kính và noi gương vị Thánh trẻ của thời đại Internet.

Vào ngày bổn mạng, trước thánh lễ, từng tấm ảnh Thánh Carlo - kèm theo bài Kinh Thánh Carlo Acutis - được trao tận tay giáo dân như một món quà thiêng liêng. Nhiều người nâng niu tấm ảnh, xúc động nhìn nụ cười trong sáng của vị Thánh 15 tuổi, người đã làm chứng cho Chúa giữa thế giới kỹ thuật số bằng đời sống đơn sơ và thánh thiện.

Bài Viên Dung (TGPSG)
 Ảnh: Truyền Thông giáo hạt Tân Sơn Nhì

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top