Linh mục tân linh hướng gặp gỡ Hội các Bà Mẹ Công Giáo hạt Thủ Thiêm

Linh mục tân linh hướng gặp gỡ Hội các Bà Mẹ Công Giáo hạt Thủ Thiêm

Linh mục tân linh hướng gặp gỡ Hội các Bà Mẹ Công Giáo hạt Thủ Thiêm

TGPSG -- “… Việc linh hướng Hội các Bà Mẹ Công Giáo là một việc cực kỳ khó, bởi vì giới phụ nữ rất mầu nhiệm…”

Đó là lời chia sẻ đầy tâm tình của linh mục (Lm) Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh trong buổi lễ nhận sứ vụ linh hướng Hội các Bà Mẹ Công Giáo (CBMCG) hạt Thủ Thiêm, được tổ chức vào lúc 08g30 sáng thứ Bảy, ngày 20.12.2025, tại giáo xứ Tân Đức, giáo hạt Thủ Thiêm.

Tham dự buổi lễ có 54 chị em trong Ban Chấp hành Hội các Bà Mẹ Công Giáo của 15 giáo xứ trong giáo hạt.

Từ 08g00 sáng, các hội viên CBMCG đã quy tụ về Giáo xứ Tân Đức. Trong bầu khí Giáng Sinh rộn ràng, với không gian được trang trí đẹp mắt và công phu, các bà, các chị đã lưu lại nhiều khoảnh khắc kỷ niệm bên hang đá và các tiểu cảnh Giáng Sinh của giáo xứ.

CBMCG-gat-Thu-Thiem (1)

CBMCG-gat-Thu-Thiem (2)

Đến 08g45, tất cả hội viên CBMCG tập trung tại phòng họp để đọc kinh khai mạc, xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho buổi gặp gỡ và cho sứ vụ mới của cha linh hướng.

CBMCG-gat-Thu-Thiem (3)

Lúc 09g00, Lm Phanxicô Xaviê đã gặp gỡ và chia sẻ tâm tình khi chính thức nhận sứ vụ linh hướng Hội các Bà Mẹ Công Giáo.

CBMCG-gat-Thu-Thiem (4)

Ngài trải lòng: Việc xây nhà thờ với kinh phí ‘0 đồng’ đã khó, nhưng không khó bằng việc xây dựng con người; và việc nhận làm linh hướng Hội các Bà Mẹ Công Giáo là một việc cực kỳ khó, bởi vì giới phụ nữ rất mầu nhiệm.

Khi một linh mục được trao phó sứ vụ linh hướng cho một hội đoàn, đó không chỉ là trách nhiệm hướng dẫn, mà còn là hành trình đồng hành trong sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, để cùng nhau bước đi giữa một xã hội đang biến chuyển nhanh chóng với muôn vàn vấn đề phức tạp.

Trong bối cảnh ấy, cha đặc biệt nhấn mạnh vai trò hết sức quan trọng của các bà, các chị - những người giữ lửa yêu thương trong gia đình và góp phần gìn giữ nền tảng đức tin cho con cái. Nếu thiếu một định hướng rõ ràng và một nghệ thuật sống Kitô giáo vững chắc, hạnh phúc gia đình rất dễ bị tổn thương, và con cái cũng dễ bị cuốn theo những trào lưu lệch lạc của xã hội hôm nay. Chính vì thế, Hội CBMCG trở thành môi trường cần thiết, giúp các gia đình biết yêu thương, sống hạnh phúc, kiên vững trong đức tin, và cùng nhau góp phần xây dựng giáo xứ ngày một tốt đẹp hơn.

Với tâm tình khiêm tốn, cha chia sẻ rằng bản thân chưa có kinh nghiệm trong sứ vụ linh hướng cho Hội CBMCG. Tuy nhiên, cha đón nhận trách nhiệm được trao phó với niềm tín thác vào ơn Chúa, sẵn sàng học hỏi và đồng hành cùng các bà, các chị trong hành trình phục vụ và thăng tiến đời sống đức tin.

Cha cũng ước mong các bà mẹ luôn hiện diện và gắn bó cách đặc biệt với thiếu nhi trong giáo xứ: từ lúc các phụ huynh đưa con đến cổng nhà thờ, các bà mẹ ân cần dẫn các em vào, để rồi các anh chị giáo lý viên tiếp tục đồng hành và hướng dẫn các em lớn lên trong đời sống đức tin nơi cộng đoàn. Sự liên kết chặt chẽ ấy sẽ bảo đảm cho các thiếu nhi được chăm sóc, giáo dục và trưởng thành đúng với căn tính Kitô hữu, trong sự cộng tác hài hòa giữa gia đình và giáo xứ.

Sau lời chia sẻ của cha linh hướng, chị Hường - Trưởng Hội CBMCG, đã thay mặt hội bày tỏ tâm tình tri ân cha linh hướng, đồng thời bày tỏ ước mong trong thời gian tới, cha sẽ đồng hành và hướng dẫn Hội có những định hướng mới, giúp sinh hoạt hội ngày càng phong phú và hiệu quả hơn.

CBMCG-gat-Thu-Thiem (5)

Sau đó chị trưởng giới thiệu Ban Chấp hành:

- Ban Chấp hành CBMCG Giáo hạt gồm: 01 Trưởng, 01 Phó, 01 Thư ký và 01 Thủ quỹ.
-
 Ban Chấp hành CBMCG tại mỗi Giáo xứ gồm 05 thành viên, lần lượt đứng lên ra mắt cha linh hướng.

CBMCG-gat-Thu-Thiem (6)

Thánh lễ đồng tế

Vào lúc 10g00, Thánh lễ đồng tế được cử hành long trọng. Đồng tế với Lm linh hướng có Lm Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng - Hạt trưởng hạt Thủ Thiêm.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Phanxicô Xaviê bày tỏ tâm tình “xin vâng” khi nhận sứ vụ linh hướng, đồng thời mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho ngài luôn trung thành và chu toàn tốt trách nhiệm được trao phó; cầu nguyện cho linh mục Phêrô đang trong thời gian dưỡng bệnh sớm bình phục để tiếp tục gánh vác vai trò Hạt trưởng; và cầu nguyện cho Hội CBMCG ngày càng thăng tiến.

Phụng vụ lời Chúa

Trong bài giảng, linh mục Phêrô đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh Đức Maria - Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn để cưu mang và sinh hạ Đấng Cứu Thế. Lời chào của sứ thần: “Kính chào Bà đầy ân sủng” cho thấy Đức Maria được tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa. Với lời “Xin vâng”, Mẹ hoàn toàn phó thác và bước đi theo sự dẫn dắt của Thiên Chúa, trở nên gương mẫu tuyệt vời cho mọi Kitô hữu, cách riêng cho các bà mẹ, trong việc sống đức tin, yêu thương, hy sinh và chu toàn bổn phận trong gia đình.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể

CBMCG-gat-Thu-Thiem (7)

Vào lúc 11g00 cùng ngày thánh lễ kết thúc, mọi người cùng lưu lại tấm hình chung

CBMCG-gat-Thu-Thiem (8)

Sau đó cùng nhau tham dự bữa trưa thân mật tại sân giáo xứ.

Đến 12g00, các bà, các chị ra về trong niềm vui và hy vọng, tạ ơn Thiên Chúa vì Hội CBMCG hạt Thủ Thiêm đã có cha linh hướng mới sau một thời gian trống. Chia sẻ trong dịp này, cha Hạt trưởng cho biết: “Khi Hội các Bà Mẹ Công Giáo cần một cha linh hướng, người đầu tiên tôi nghĩ đến là cha Tuấn Anh.” Lời chia sẻ ấy càng làm cho toàn thể chị em trong hội thêm vui mừng và phấn khởi. Chị em hẹn gặp lại nhau trong những sinh hoạt hội đoàn sắp tới, để tiếp tục được đồng hành và lãnh nhận những kinh nghiệm mục vụ quý báu nơi cha linh hướng.

Bài & Ảnh: Phan Thị Hương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top