Linh mục Giuse Lê Quốc Hùng nhận sứ vụ mới

Linh mục Giuse Lê Quốc Hùng nhận sứ vụ mới

Linh mục Giuse Lê Quốc Hùng nhận sứ vụ mới

TGPSG -- “Hãy hy vọng trong Năm Thánh hy vọng và có Chúa thì Cha có thể làm được tất cả.”

Trên đây là lời của linh mục (Lm) Roco Nguyễn Duy - Thư ký Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam - nhắn nhủ với Lm Giuse Lê Quốc Hùng trong Thánh lễ nhận sứ vụ tân phó xứ Thanh Đa, được cử hành lúc 17giờ 45, ngày thứ Bảy 23-8-2025, tại giáo xứ Thanh Đa, giáo hạt Gia Định.

Thánh lễ do Lm Giuse - tân phó xứ - chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Roco Nguyễn Duy, Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh, Lm Antôn Nguyễn Thanh Danh - Chánh xứ Ninh Phát - Linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Châu - quản nhiệm Gx. Thánh Tịnh- và Lm Giuse Trần Quyết Thắng - Phó xứ Thanh Đa.

Hiệp thông trong Thánh lễ có bà cố và linh tông huyết tộc của Lm tân phó xứ Giuse, đại diện Ban Truyền thông Giáo hạt Tân Sơn Nhì cùng các tu sĩ, các đoàn thể, các em Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Ninh Phát.

Đúng 17giờ45, cùng với bài ca nhập lễ, đoàn đồng tế tiến vào cung thánh. 

Lm Roco Nguyễn Duy thay mặt Lm chánh xứ Thanh Đa giới thiệu Lm tân phó xứ Giuse với cộng đoàn: “… Cha Giuse sẽ chủ tế Thánh lễ. Chắc chắn ở nơi giáo xứ mới sẽ có những  khó khăn và bỡ ngỡ… Xin cộng đoàn cầu nguyện và luôn cộng tác với các Cha trong trách vụ mới, để các sinh hoạt của giáo xứ được tốt đẹp về đời sống đức Tin và đời sống mục vụ.”

Dựa trên lời Chúa của Chúa nhật 21 Thường Niên năm C, Lm. Rôcô đã chia sẻ: “Chiến đấu đi qua cửa để vào Thiên Đàng” đó là một ý tưởng chủ đạo mà tôi muốn thân thưa với cộng đoàn trong giờ phút này, sau khi đọc, suy niệm và cầu nguyện trên trang lời Chúa của ngày Chúa Nhật hôm nay.

Chúa là Đấng tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa con người. Ngài muốn con người chia phần những ơn lành của Israel, nghĩa là được hạnh phúc như bài đọc 1 trong sách của Tiên tri Isaia. Chúa Giêsu quả quyết rằng Nước Trời sẽ được tặng ban cho muôn dân đến từ 4 phương trời. Tuy nhiên hạnh phúc đó không phải tự nhiên mà có, hay là quà cho không nói theo kiểu bây giờ là “Tình cho không biếu không” mà đòi hỏi mỗi người phải chiến đấu bằng cách đi qua cửa hẹp mà Chúa Giêsu đã dạy.

Chúa Giêsu dùng hình ảnh cửa để cho chúng ta thấy vào nhà thờ thì phải đi qua cửa. Ở đây động từ “đi qua” diễn tả sự thay đổi cách sống, chứ không phải là việc di chuyển không gian từ chỗ này sang chỗ kia. Có rất nhiều người đứng trước cửa hẹp nhưng chỉ có ai biết cách đi qua tức là thay đổi cách sống thì mới được cứu rỗi, và cửa hẹp ở đây theo tác giả thư Do Thái trong bài đọc 2 là sống theo lời khuyên dạy của Thiên Chúa. “Con ơi hãy lắng nghe lời Chúa, nhất là lời sửa dạy. Chớ nản lòng để người khiển trách vì Chúa thương ai, thì mới sửa dạy và có nhận ai làm con thì người mới cho roi cho vọt.

Như vậy cửa hẹp là những gian nan thử thách, là những hy sinh phải vượt qua, là chiến đấu từ bỏ chính mình. Chúng ta, sống theo lời Chúa dạy và phải rèn luyện để gặt được hoa trái. Phải “Có công mài sắt- có ngày nên kim”, phải chịu “lửa thử vàng -gian nan thử đức”.

Không những chiến đấu để đi qua cửa hẹp, mà còn đi qua đúng lúc. Một khi chủ đã đứng dậy đi vào trong, mà anh còn đứng ngoài thì chỉ còn nước ở đó “khóc lóc nghiến răng” thôi.

Những hình ảnh này để diễn tả theo nghĩa bóng. Cách mà Chúa Giêsu diễn tả để chúng ta thấy hình tượng vì mỗi người chúng ta chỉ có một thời để sống và không may bị chủ khóa cửa lại, có nghĩa là không biết lúc nào Chúa đến để đặt dấu chấm hết cho đời của chúng ta. Vì vậy, phải luôn sống theo lời Chúa Giêsu dạy từng giây từng phút trong cuộc đời mình.

 Chúng ta nãy giờ nghe nói thấy theo Chúa thì phải hy sinh, phải chiến đấu vất vả quá! Hôm nay cộng đoàn phải đến giáo xứ Ninh Phát, rồi từ Ninh Phát về tới đây, để đón Cha Giuse Lê Quốc Hùng nguyên Phó xứ Ninh Phát về đây. Khoảng cách lên đó rất xa, nếu không kẹt xe thì 45 phút. Thế nhưng trước đây Cha Giuse từ Ninh Phát về Trung tâm mục vụ họp Ban Thánh Nhạc có khi phải 90 phút mới đến nơi.

Nhưng Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta quá sức đâu, vì Ngài là một Thiên Chúa yêu thương vô bờ như trong Thánh Vịnh 116, chúng ta tuyên tín “Vì tình Chúa thương chúng ta thật mãnh liệt. Lòng thành tín của Ngài bền vững muôn năm”. Chân lý này được Tiên tri Isaia loan báo “Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ. Chúng sẽ đến và thấy vinh quang của Ta”. Còn Đức Giê su cũng cho biết “Tất cả các Tổ phụ, các Tiên tri sẽ được ở trên Nước trời, và thiên hạ sẽ từ Đông, Tây, Nam và Bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Đó là một Thiên Chúa yêu thương. Ngài luôn ấp ủ một ước mơ, đó là con người được hạnh phúc và Ngài sẵn sàng trợ lực cho con người để đi qua cửa hẹp ấy.

Hôm nay, ở đầu thánh lễ, Cha Giuse chủ tế nói “Xin Chúa cho ơn Chúa đủ cho con” Và tôi tin chắc rằng không bao giờ Chúa để cho chúng ta thiếu ơn Chúa. Mới đây, trong một thánh lễ, tôi cũng chia sẻ: “Khi Chúa gọi, thì Chúa cũng ban ơn trợ giúp, để sống với ơn gọi”. Vì vậy xin Bà cố đừng lo lắng cho con trai là Cha Giuse.

Lm Rôcô kết bài giảng bằng một lời nhắn nhủ “Cha Giuse ơi! xin gửi Cha một lời duy nhất “Hãy hy vọng trong Năm Thánh hy vọng và Cha nhớ rằng có Chúa thì Cha có thể làm được tất cả.” rồi ngài mời cộng đoàn thinh lặng giây lát để cầu nguyện cho Cha Giuse.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Lời nguyện giáo dân và Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi ban phép lành, Linh mục chánh xứ Thanh Đa đã thay mặt các cha phó, các tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thanh Đa dâng lời tri ân lên các Bề trên, các linh mục đã dành nhiều thời gian để đến đồng tế thánh lễ tạ ơn và chia vui với giáo xứ có tân phó xứ. Ngài cũng cảm ơn Bà cố Cha Giuse và linh tông huyết tộc cùng cộng đoàn dân Chúa hai giáo xứ Ninh Phát và Thanh Đa đã cùng hiệp thông lời ca cảm tạ trong Thánh lễ tạ ơn và nhận trách vụ mới Lm Tân phó xứ Giuse 

Thánh lễ kết thúc lúc 19giờ30 cùng ngày. Ngày vui được lưu lại bằng những tấm hình kỷ niệm.

Được biết:

-Vào lúc 16g chiều thứ Bảy 23-08-2025 cộng đoàn giáo xứ Ninh Phát, Ban MVTT Giáo hạt Tân Sơn Nhì -TGP Sài Gòn đã nói lời tạm biệt và tiễn chào Lm  Giuse Lê Quốc Hùng.

- Lm Antôn Nguyễn Thanh Danh (Chánh xứ Ninh Phát) bày tỏ sự cảm ơn Cha Giuse vì đã tận tụy với trách vụ khi về Giáo xứ Ninh Phát trong gần 4 năm qua.

- Lm  Giuse đã đến và mục vụ tại giáo xứ Ninh Phát từ ngày 27- 11-2021 đến hôm nay 23-08- 2025 trong trách vụ Phó xứ.

- Lúc 17giờ, Lm Phêrô Nguyễn Phong Phú, Chánh xứ Thanh Đa và Lm Giuse Trần Quyết Thắng, Phó xứ, HĐMV xứ họ, các đoàn thể, ca đoàn, đặc biệt là Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể đã ra trước cổng thánh đường để hân hoan đón tiếp Lm Tân phó xứ và các linh mục đồng tế và linh tông huyết tộc của Lm Tân phó xứ.

- Sau những cái bắt tay thân tình với các Linh mục, Lm chánh xứ Thanh Đa và Lm Tân phó xứ  vào nhà thờ cầu nguyện.

Bài: Phương Nga (TGPSG)
Ảnh: Nguyễn Trung

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top