Linh mục Đa Minh Nguyễn Khải Tú nhậm chức chánh xứ Môi Khôi - Hạt Xóm Chiếu

Linh mục Đa Minh Nguyễn Khải Tú nhậm chức chánh xứ Môi Khôi - Hạt Xóm Chiếu

Linh mục Đa Minh Nguyễn Khải Tú nhậm chức chánh xứ Môi Khôi - Hạt Xóm Chiếu

TGPSG -- Vào lúc 17giờ30, Chúa Nhật, ngày 14-9-2025 - Lễ Suy Tôn Thánh Giá, cộng đoàn giáo xứ Môi Khôi đã hân hoan chào đón tân Chánh xứ - linh mục (Lm) Đaminh Nguyễn Khải Tú. Đây là ân ban thiêng liêng cho cộng đoàn giáo xứ Môi Khôi, mở ra một hành trình đức tin dưới sự dẫn dắt của vị chủ chăn vừa được Thiên Chúa sai đến.

1. Khởi đầu trong bầu khí trang nghiêm và hiệp thông

Nghi thức nhậm chức và Thánh lễ tạ ơn được cử hành trong bầu khí linh thiêng tại ngôi thánh đường thân yêu của giáo xứ Môi Khôi, do Đức Cha Giuse Bùi Công Trác - Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đồng tế Thánh Lễ có Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng - Hạt trưởng Hạt Tân Định, Lm Giuse Maria Phạm Hồng Thái - Hạt trưởng Hạt Xóm Chiếu, cùng sự hiện diện của quý cha trong và ngoài giáo hạt.

Đặc biệt, sự hiện diện của đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã làm cho ngày lễ thêm phần long trọng và chan hòa niềm vui. Bên cạnh giáo dân sở tại Môi Khôi, còn có bà con giáo dân từ quê hương Tử Đình - nơi cha sinh trưởng, giáo dân giáo xứ Thánh Gia - nơi cha từng gắn bó, cùng nhiều giáo xứ khác nơi cha đã phục vụ. Tất cả đã quy tụ về, như một dấu chỉ sống động của sự hiệp nhất và tình thân trong Hội Thánh.

2. Phụng vụ Lời Chúa - Tinh thần của Thánh Giá

Sau khi Cha Đaminh công bố Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 3, 13-17), Đức Cha Giuse đã chia sẻ bài giảng lễ đầy tâm huyết. Ngài nhắc lại ý nghĩa của Thánh Giá - dấu chỉ cứu độ và là trung tâm niềm tin Kitô hữu. Đức Cha nói:

“Chúng ta có kinh A Rất Thánh Giá chất chứa niềm tin của cha ông, của toàn thể Giáo Hội. Ước mong mỗi người chúng ta biết bày tỏ niềm tin trước sự hy sinh của Chúa Giêsu để tôn vinh Chúa Cha. Hôm nay, trong ngày mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá, cộng đoàn Môi Khôi còn có niềm vui lớn lao là đón vị Tân Chánh xứ. Cha được sai đến không phải để làm lãnh đạo theo nghĩa trần gian, nhưng là để phục vụ, thánh hóa và đồng hành với anh chị em trong đức tin. Cha rất cần đến lời cầu nguyện, sự nâng đỡ và cộng tác của cộng đoàn để cùng nhau thăng tiến đời sống đức tin.”

Lời giảng của Đức Cha vừa là lời nhắn nhủ, vừa là định hướng cho sứ vụ mục tử của Cha Đaminh trong những năm tháng sắp tới: sống và phục vụ trong tinh thần của Thánh Giá - khiêm nhường, hy sinh và yêu thương.

3. Nghi thức nhậm chức - Dấu chỉ trao ban và đón nhận

Sau phần phụng vụ Lời Chúa, nghi thức nhậm chức Chánh xứ được cử hành. Cha Giuse Maria Phạm Hồng Thái, Hạt trưởng Hạt Xóm Chiếu, công bố quyết định bổ nhiệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, chính thức trao sứ vụ Chánh xứ Môi Khôi cho Cha Đaminh Nguyễn Khải Tú.

Trước toàn thể cộng đoàn, Cha Đaminh long trọng đọc lời tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Hội Thánh. Đó là giây phút thiêng liêng, khi ngài công khai bày tỏ quyết tâm “sẽ chuyên cần và trung tín chu toàn trách nhiệm đối với Giáo Hội toàn cầu cũng như đối với Giáo Hội địa phương, nơi tôi được mời gọi đến phục vụ, theo như luật dạy.”

Tiếp đó, trong nghi thức diễn nghĩa, Đức Cha phụ tá trao cho Cha Tân Chánh xứ những dấu chỉ gắn liền với tác vụ mục tử:

  • Chìa khóa nhà thờ và nhà tạm - biểu tượng của trách nhiệm chăm sóc cộng đoàn và trung tâm Thánh Thể;
  • Ngồi ghế chủ tọa - nơi cha sẽ chủ sự các cử hành phụng vụ;
  • Đến giếng rửa tội - dấu chỉ của việc khai sinh các tín hữu mới trong đời sống Kitô hữu;
  • Đến tòa giải tội - nơi cha sẽ là thừa tác viên lòng thương xót của Thiên Chúa.
  • Sau cùng, Cha Đaminh mở cửa Nhà Tạm, xông hương và tôn thờ Thánh Thể - khẳng định Đức Kitô Thánh Thể chính là trung tâm đời sống và sứ vụ của ngài.

4. Phụng vụ Thánh Thể - Hiệp thông trong Đức Kitô

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể - đỉnh cao của cử hành phụng vụ. Tại bàn tiệc Thánh, cộng đoàn cùng hiệp nhất với Đức Kitô, lãnh nhận Mình và Máu Thánh Người, đồng thời được nối kết trong tình hiệp nhất với Cha Tân Chánh xứ.

Trong giây phút thánh thiêng ấy, niềm tin và niềm vui của cộng đoàn như được nhân lên gấp bội. Tất cả đều cảm nhận rõ ràng rằng, Thiên Chúa đang hiện diện, hướng dẫn và chúc phúc cho giáo xứ qua cử hành quan trọng này.

5. Lời chúc mừng và tâm tình tri ân

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đại diện cộng đoàn dâng lời chúc mừng Lm Tân Chánh xứ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến Đức Cha phụ tá, quý cha hạt trưởng và quý cha đồng tế. Những lẵng hoa tươi thắm được kính dâng như dấu chỉ của tình yêu mến và lòng kính trọng.

Đáp lại, Cha Đaminh đã bày tỏ tâm tình chân thành: “Tôi là một linh mục được Thiên Chúa - qua các đấng bản quyền - sai đến để phục vụ anh chị em. Tôi sẽ là người con với các bậc cao niên, là người anh em với những người cùng trang lứa, và là người bạn đối với các bạn trẻ. Ước mong tất cả chúng ta cùng nhau cộng tác, xây dựng và vun đắp đời sống đức tin của giáo xứ Môi Khôi, để viết tiếp những trang sử mới trong tình yêu của Chúa.”

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Cha Giuse một lần nữa bày tỏ niềm hy vọng: “Qua những gì ông chủ tịch HĐMV và Cha Tân Chánh xứ vừa chia sẻ, chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng và hy vọng rằng giáo xứ Môi Khôi sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Thay mặt Đức Tổng Giám mục Giuse, tôi chân thành cảm ơn Cha Đaminh đã quảng đại đón nhận sứ vụ và cảm ơn anh chị em đã sẵn sàng cộng tác với cha.”

Đức Cha còn ưu ái dành tặng cộng đoàn và Cha Tân Chánh xứ bài thơ ngắn, như một lời chúc đầy tình phụ tử thiêng liêng:

“Chiều nay giáo xứ Môi Khôi
Đón Cha xứ mới mọi người đi đông
Bàn thờ thắp nến chưng bông
Cha như cô dâu mới về nhà chồng làm dâu.
Chúc mừng giáo xứ đôi câu
Cha con cùng chúc nhanh giàu đức tin
Chắp tay cầu nguyện khấn xin
Môi Khôi yêu mến vững tin trong đời.”

6. Niềm vui nối dài trong tình hiệp thông huynh đệ

Thánh lễ khép lại lúc 18giờ30 trong niềm vui hân hoan tràn ngập trên từng khuôn mặt của cộng đoàn dân Chúa. Niềm vui ấy không chỉ dừng lại ở bàn tiệc Thánh, mà còn tiếp nối trong bữa cơm thân mật sau lễ - nơi các thành phần dân Chúa, từ Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ đến giáo dân cùng ngồi chung bàn, chia sẻ tình huynh đệ và nối kết trong sự hiệp thông.

Những tấm hình lưu niệm chụp chung trước cung thánh đã ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ, như một dấu ấn không phai trong lịch sử giáo xứ. Đây là minh chứng cụ thể cho một chặng đường mới vừa khởi đầu - chặng đường được kỳ vọng sẽ tràn đầy ân sủng và thành quả thiêng liêng dưới sự dẫn dắt của Cha Đaminh Nguyễn Khải Tú.

Bài: Giacôbê Thanh Phong (TGPSG)
Ảnh: Giuse Hải Long

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top