Linh mục chánh xứ Tân Phước mừng kỷ niệm 26 năm hồng ân linh mục

Linh mục chánh xứ Tân Phước mừng kỷ niệm 26 năm hồng ân linh mục

Linh mục chánh xứ Tân Phước mừng kỷ niệm 26 năm hồng ân linh mục

TGPSG -- “Cha sở Đa Minh Maria đã cảm nhận được tình Chúa yêu thương, để rồi những nơi cha đi qua để lại dấu ấn tích cực, phát xuất từ một trái tim mục tử đầy ắp tình yêu.

Trên đây là lời chia sẻ của (Lm) Lm Giuse Vũ Trọng Tài, SDB trong Thánh lễ tạ ơn 26 năm hồng ân linh mục của Cha Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh, Chánh xứ Tân Phước vào lúc 17giờ30 ngày 30/6/2025.

Thánh lễ do Lm Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương, Phó xứ Tân Phước cùng các linh mục thân hữu.

Lời đầu Thánh lễ, Lm Chánh xứ Đa Minh Maria dâng lời tạ ơn hồng ân thánh chức linh mục mà Chúa trao phó, cùng với lời cảm ơn các anh em linh mục thân hữu, cộng đoàn dân Chúa luôn nâng đỡ ngài trong các hoạt động của giáo xứ và qua lời cầu nguyện.

Lm Phó xứ công bố Tin Mừng

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Lm Giuse Vũ Trọng Tài, SDB diễn tả ơn gọi linh mục là đáp lại lời mời gọi tình yêu của Chúa, như lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga 15,9).

Hành động “ở lại” được hiểu không chỉ là ở cạnh bên nhau nhưng còn là gắn bó cả đời với nhau, là sáp nhập với cuộc sống và trở nên một với người mình yêu. Lm Giuse nhắc đến Lm Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh đã chọn khẩu hiệu “Đối với tôi sống là Đức Kitô” chọn mẫu gương của Chúa Giêsu Kitô làm phương châm sống cuộc đời mình. Lm Đa Minh Maria đã chạm đến một tình yêu thần linh, thấm vào tình yêu Agape từ nơi Thiên Chúa, một tình yêu ra khỏi chính mình, hy sinh trọn vẹn cho người mình yêu. Ngài đã sống tình yêu đó, không nắm chặt tình yêu trong tay nhưng dành cho mọi người, cả những người thân cận cùng những ai từng phản bội, gây đau khổ cho mình, vẫn lan tỏa tình yêu Agape cho dẫu có bị hiểu lầm hay bị phản bội.

Trong 26 năm linh mục, Lm Đa Minh Maria hẳn đã kín múc từ tình yêu của Thiên Chúa, cảm nhận được tình Chúa yêu Ngài để rồi những nơi Cha Đa Minh Maria đi qua đã để lại dấu ấn tích cực, phát xuất từ một trái tim mục tử đầy ắp tình yêu.

Kết thúc bài chia sẻ, Lm Giuse gửi lời chúc mừng dịp kỷ niệm 26 năm linh mục của cha Chánh xứ. Kính chúc Cha như con thuyền đi trong đại dương tình yêu của Chúa Giêsu, và với tình yêu ngài tiếp tục chài lưới để thu về những linh hồn mà Thiên Chúa gửi đến cho ngài.

Thánh lễ nối tiếp phần phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện Hội đồng mục vụ giáo xđã gửi lời chúc mừng 26 năm hồng ân linh mục của Lm Chánh xứ.

Đáp từ, Lm Đa Minh Maria gửi lời cảm ơn đến các linh mục thân hữu đã đến đồng tế và cầu nguyện cho Ngài, cùng với HĐMV, các Hội đoàn cùng cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ và gửi lời chúc mừng. Sau Thánh lễ, mỗi giáo dân tham dự được nhận một món quà từ Cha Chánh xứ  trong dịp kỷ niệm này.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30. Sau đó các linh mục đồng tế cùng cộng đoàn chụp hình lưu niệm.

Bài: Lâm Chính. (TGPSG)  
Ảnh: Nguyễn Sơn & Khang Vũ

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top