Liên Đoàn Anrê Phú Yên : Sa mạc Trợ Úy Học viện Liên Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán
TGPSG -- “Hãy cậy trông vào Chúa; mạnh dạn lên, can đảm lên nào!” (Tv 27,14)
Câu Lời Chúa trên được chọn làm Ý lực sống cho các Sa mạc sinh (SMS) Trợ Úy Học viện Liên Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán trong Sa mạc Stêphanô, diễn ra từ 6g ngày 15/11/2025 đến 16g30 ngày 16/11/2025 tại giáo xứ Phú Bình, số 423 Lạc Long Quân, phường Hòa Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Sa mạc quy tụ 107 Sa mạc Sinh (SMS) thuộc 18 Hội Dòng
I. Mục đích và đối tượng
Nhằm mục đích giúp các nữ tu, tự tin trong vai trò Trợ Úy Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) tại các giáo xứ được sai đến phục vụ, Học viện Liên Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán đã thêm vào chương trình học năm I, những bài khóa về phong trào TNTT.
Phần lý thuyết, các nữ tu đã tìm hiểu tại Hội Dòng: Tổng quát hóa kiến thức về phong trào TNTT, các Phương pháp Giáo dục Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT), đặc biệt Phương pháp Sinh hoạt vui.
Đợt sa mạc này các nữ tu sẽ thực hành một số kỹ năng: nghiêm tập, nút dây và dựng lều, sinh hoạt vui như: sinh hoạt trong giờ Giáo lý, các bài hát sinh hoạt TNTT, vũ điệu, trò chơi Thánh Kinh, cách thức tổ chức và trải nghiệm Lửa Thiêng Thánh Thể và Hành trình Sa mạc.
II. DIỄN TIẾN SA MẠC
-
Ngày thứ nhất
Sau giây phút tiếp đón, bài khóa đầu tiên là ‘nút dây và dựng lều’. Các SMS đã chăm chú theo dõi và thao tác khéo léo khiến các Huynh trưởng đồng hành phải thán phục.
.png)
.png)
Chào cờ khai mạc
.png)
.png)
Trong nghi thức chào cờ, qua trích đoạn Tin Mừng (Lc 4, 1-2), Linh mục (Lm) Sa mạc trưởng Đaminh Lê Công Nguyên đã dùng hình ảnh Chúa Giêsu được Thánh Thần Thiên Chúa đưa vào trong hoang địa, sống gắn bó với Chúa Cha, ăn chay và cầu nguyện để liên tưởng đến việc: Hôm nay, các SMS cũng được đưa vào sa mạc này, để được Chúa Thánh Thần huấn luyện, có những giây phút được sống với Chúa, rồi sau đó thực thi sứ vụ của mình, đi rao giảng, xây dựng Giáo hội của Chúa. Ngài chúc cho các SMS có những giây phút sống tương quan mật thiết với Chúa. Ngài tuyên bố sa mạc Stêphanô 28 - Nhiệt Thành được bắt đầu.
.png)
Tất cả SMS nhiệt huyết hô vang băng reo:
Stêphanô - Dấn Thân.
Stêphanô - Kiên Cường
Stêphanô - Nhiệt Thành,
Sau băng reo, các SMS nhịp nhàng múa bài ca chủ đề: Stêphanô - Nhiệt Thành
Tiếp theo, Lm Tuyên úy sa mạc, Giuse Phạm Minh Thành - MP, công bố ý lực sống ngày đầu tiên của sa mạc là Cầu Nguyện và Thánh Thể, đồng thời ngài thánh hóa ngày sa mạc.
.png)
Sau khi chụp hình lưu niệm, các SMS sốt sắng tham dự Thánh lễ do Lm Sa Mạc trưởng chủ tế và linh mục tuyên úy đồng tế.
Đầu lễ, Lm Sa mạc trưởng mời gọi cộng đoàn sốt sắng dâng lên Chúa hai ngày sa mạc, trong ý thức việc huấn luyện là của Chúa Thánh Thần, tạ ơn Chúa đã ban cho sa mạc huấn luyện được tổ chức, cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cầu cho các linh hồn đã qua đời.
.png)
Trong bài giảng, Lm Tuyên úy Giuse nhắc lại vai trò của Trợ úy theo nội quy của TNTT: Trợ úy được bề trên cho phép tham gia TNTT để cộng tác với cha Tuyên úy trong nhiệm vụ của ngài, nhất là trong việc huấn luyện tinh thần đạo đức cho các đoàn sinh, đồng hành, khích lệ tạo cơ hội và uy tín cho các huynh trưởng làm việc. Hôm nay, trong vai trò Trợ úy, các SMS bước vào sa mạc để sống với Chúa, học với Chúa và cầu nguyện với Chúa.
.png)
- Ngài gợi ý hình ảnh Chúa chạnh lòng thương, thấu hiểu nỗi đau mất con trai của bà bà góa thành Nain và làm phép lạ cho con bà sống lại. Theo gương Chúa, mọi người biết thấu hiểu và quan tâm đến hoàn cảnh cụ thể của từng em thiếu nhi và giúp đỡ các em cách thiết thực.
- Tâm hồn các thiếu nhi là những trang giấy trắng, ta viết gì sẽ ảnh hưởng đến đời sống các em suốt đời: Điều xấu sẽ là những vết nhơ. Thế cho nên ta cần hướng dẫn các em những điều tốt, nhiệt thành giúp đỡ các em.
- Bài Tin Mừng hôm nay (Lc 18,18), qua dụ ngôn của quan tòa bất chính bị bà góa quấy rầy…, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải cầu nguyện luôn không được nản chí. Trong cuộc sống, có nhũng lúc ta mệt mỏi, hãy ở lại trong Chúa, cầu nguyện với Chúa. Trợ úy là bậc thầy cầu nguyện cho các huynh trưởng, cộng tác với Chúa trong vai trò Trợ úy giúp các em thăng tiến đời sống đức tin trong mọi hành trình của mình.
.png)
.png)
Sau Thánh lễ, cùng với sự đồng hành của các huynh trưởng, các SMS nhanh chóng bắt tay vào việc dựng lều và trang trí góc đội thật đẹp.
.png)
.png)
.png)
Tiếp theo, bài khóa thực hành nghiêm tập là một thử thách nho nhỏ với các nữ tu, nhưng không làm khó dược các SMS, vốn có tính kỷ luật.
Sau bài khóa “Tương quan trợ úy với giáo xứ” các SMS thực hiện giờ Lãnh nhận Lời Chúa và dùng cơm trưa - nghỉ trưa.

Đầu giờ chiều, giờ sinh hoạt chung, các bài ca sinh hoạt, sáng tác Rap là dịp các SMS tỏ lộ năng khiếu của mình. Các trưởng phải thán phục trao đổi: Buổi sáng, các SMS ban đầu chưa quen, còn rụt rè, giờ thì sinh hoạt rất sinh động.
Thật sự các SMS thực hiện châm ngôn “giờ nào việc nấy”. Trong các bài khoá tuân giữ kỷ luật, tinh thần học hỏi cao độ. Các bài khóa: Kỹ năng tổ chức một buổi sinh hoạt cho đoàn sinh, Thực hành mật thư Thánh Kinh, Sơ Cấp cứu… được các SMS tiếp thu nhuần nhuyễn.
Đêm Lửa Thiêng Thánh Thể với chủ đề: Hành Trình Hy Vọng
Trong bối cảnh Năm Thánh 2025 với sứ điệp trọng tâm là Hy Vọng, mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành những người lữ hành trên đường hy vọng để loan báo niềm hy vọng cho xã hội hôm nay.
.png)
Lửa thiêng đêm nay mời gọi các SMS trở về lịch sử cứu độ với những hành trình hy vọng luôn đặt niềm cậy trông tín thác vào “Đức Giêsu Kitô niềm hy vọng của chúng ta.” (1Tm 1,1).
.png)
.png)
.png)
Với kiến thức Thánh Kinh, Giáo lý sâu rộng, các SMS đã có những màn diễn nguyện thật tuyệt vời các tiểu phẩm:
- Niềm tin tuyệt đối của Abraham
- Vững niềm cậy trông: ông Gióp bị thử thách
- Hoàn toàn tín thác: lời xin vâng của Maria
- Hy vọng không làm thất vọng: Lazaro sống lại
Lm Sa mạc trưởng và các nữ tu cũng vào vai quản trò rất ấn tượng.
Giờ Lửa Thiêng Thánh Thể được kết thúc bằng Giờ Chầu Thánh Thể thật sốt sắng. Suy niệm trang Tin mừng (Lc 18, 9-14) kể dụ ngôn về cung cách hai nhân vật Pharisêu và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện, các SMS tự xét mình và sám hối, đôi khi bản thân cũng tự cao và quên mất sự hiện diện của Chúa, đang hoạt động trong đời mình.… Các SMS xin “Chúa dạy cho bản thân được khiêm nhu, dám buông đời mình cho Chúa. Xin cho sự bình an sâu thẳm, vui tươi đi trên con đường hẹp với Ngài, hạnh phúc vì được cùng Ngài chịu khổ đau”. (nguồn Hội Đồng Giám Mục Việt Nam).
.png)
Sau giờ chầu kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể, các SMS nghỉ đêm an bình.
-
Ngày thứ hai
Khởi đầu ngày mới, các SMS đọc kinh Phụng vụ Sáng và hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng với giáo xứ.
Sau khi ăn sáng, Sa mạc bắt đầu ngày mới bằng phần sinh hoạt vui. Tiếp đến Ban Điều hành đi thăm lều.


Giờ sinh hoạt lớn trong ngày là Hành Trình Sa Mạc với chủ đề: NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG CỦA HY VỌNG
Trạm khởi: TÔNG SẮC HY VỌNG. Trạm trưởng: Vai sứ thần tòa thánh
TRẠM I: BẦU TRỜI HY VỌNG Trưởng trạm: Nghệ nhân SKY khảo sát về khả năng ca múa, viết nhạc một đoạn văn ngắn.
Trạm II: ĐƯỜNG HY VỌNG Trưởng trạm: Vai hướng dẫn viên du lịch tên là XIN khảo sát về Luật của Thiếu nhi Thánh Thể
Trạm III: LỜI HY VỌNG Trạm trưởng. Trạm trưởng: Vai sư huynh Fe thử thách về Kinh Năm Thánh và Đường Hy vọng của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Thuận
Trạm kết: ÁNH SÁNG HY VỌNG. Trạm trưởng: vai Luce

Thử thách: Không dùng tay nhưng cột nến vào dây, cầm các đầu dây thắp sáng tên của đội mình. Đội chiến thắng là đội đầu tiên thắp xong nến.
Kết thúc:
Trong thời khắc lắng đọng của cuộc hành hương và trong tâm thức của người lữ hành, Các SMS đến với lòng thương xót của Chúa trong tâm tình sám hối ăn năn và quyết tâm thực thi bác ái thứ tha. Xin Thiên Chúa ban nguồn ân sủng sung mãn bao la của Ngài cho những người lữ hành của hy vọng là các trợ úy TNTT.
Buổi chiều các SMS tham dự giờ sinh hoạt cuối với bài khóa Trò Chơi Thánh Kinh.
Kế đến, Trưởng Micae Ninh Đức Thành chủ tịch tổng Liên Đoàn TNTT VN giải đáp những thắc mắc cho SMS.
Sau khi hạ lều và vệ sinh đất trại, sa mạc bế mạc vào lúc 16g30 ngày 16/11/2025. Sau phần cám ơn và lời chúc bình an, các SMS chia tay nhau trong tâm tư âm vang niềm hy vọng và ước nguyện Gieo rắc Tin Mừng Chúa yêu Thương cho mọi người đặc biệt cho các thiếu nhi tại các giáo xứ được sai đến phục vụ.

Bài & Ảnh: Ban TT sa mạc (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Chặng hành hương cuối cùng: Dừng lại để Tạ Ơn nơi Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn
-
Mừng lễ Đức Mẹ Dâng Mình - Kỷ niệm 30 năm tái lập Hội Các Bà Mẹ Công giáo hạt Phú Thọ (1995–2025) -
Thư Mời tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn Và Bế Mạc Chương Trình “Cửa Luôn Rộng Mở” -
MC Công Giáo - Nói Lời Ân Sủng -
Hội Các Bà Mẹ Công giáo TGP Sài Gòn hành hương tại giáo xứ Chợ Quán -
Ngày Thánh Thể Tháng 11: Hiệp thông cầu nguyện cho việc ngăn ngừa sự tự tử -
MC Công Giáo: Một ngày hiệp hành trong ân sủng - Hành trình gieo niềm tin và hy vọng -
Caritas Hạt Xóm Mới Hành Hương và mừng lễ Bổn mạng tại Nhà thờ Bãi Dâu - Giáo phận Bà Rịa -
Caritas giáo hạt Tân Định và Bếp ăn Tình thương giáo xứ Vườn Xoài mừng kính Thánh Martin De Porres -
Caritas Hạt Xóm Mới hành hương nhà thờ Mồ - Giáo phận Bà Rịa
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023