Liên Đoàn Anrê Phú Yên: Huynh trưởng cấp 1, cấp 3 tĩnh tâm trước Tuyên hứa

Liên Đoàn Anrê Phú Yên: Huynh trưởng cấp 1, cấp 3 tĩnh tâm trước Tuyên hứa

Liên Đoàn Anrê Phú Yên: Huynh trưởng cấp 1, cấp 3 tĩnh tâm trước Tuyên hứa

TGPSG -- “Hãy làm việc trong sự vui vẻ và tình yêu với Chúa để trở thành những ngọn nến cháy sáng nhất trong sứ mạng của mình.”

Linh mục Giuse Phạm Minh Thành đã nhấn mạnh điều này khi giảng cho các tân Huynh trưởng cấp 1 và cấp 3, các Huấn luyện viên sơ cấp và cao cấp trong buổi tĩnh tâm trước khi tuyên hứa, vào thứ Sáu, ngày 19.12.2025, tại nhà thờ Hạnh Thông Tây.

Tham dự buổi tĩnh tâm có Ban tân Huynh trưởng cấp 1 và cấp 3, các huấn luyện viên sơ cấp và cao cấp, cùng các anh chị tân Ban điều hành Liên Đoàn Anrê Phú Yên.

Buổi tĩnh tâm gồm hai phần chính: Lãnh nhận Bí tích Hòa Giải Tĩnh tâm

Trong phần lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, lúc 18h30, các bạn tân Huynh trưởng cấp 1 và cấp 3 đã quy tụ tại sân nhà thờ để điểm danh và tập họp theo Hored và Golgotha 19 của mình. Sau đó, các huynh trưởng tự xét mình, hồi tâm và chuẩn bị tâm hồn để đón nhận Bí tích Hòa Giải.

Phần Tĩnh tâm bắt đầu bằng Kinh Cầu xin Chúa Thánh Thần, để xin Chúa Thánh Thần soi sáng và đồng hành cùng các bạn trong suốt thời gian tĩnh tâm.

Sau đó, linh mục Giuse chia sẻ:

“Ơn gọi Huynh trưởng là lời Thiên Chúa ngỏ và Ngài chọn, ủy thác cho chúng ta. Các bạn hãy đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng sự lập tức và dứt khoát, bỏ lại những công việc riêng tư và đi theo tiếng Chúa gọi. Chúa không hiện ra trực tiếp mà gọi các bạn qua các vị mục tử, qua bạn bè và những người trưởng đi trước.

Người Huynh trưởng được mời gọi trở thành một nhà giáo dục để giúp các em thiếu nhi trưởng thành, trở thành người tốt và mạnh mẽ trong đức tin. Các em sẽ luôn nhìn vào gương của một người huynh trưởng. Nếu Huynh trưởng dạy sai hoặc làm gương xấu, đó là lỗi nặng trước mặt Thiên Chúa. Một Huynh trưởng phải như một người cha, người mẹ để luôn mong ngóng và chăm sóc đức tin cho con cái của mình.

Niềm vui của người Huynh trưởng xuất phát từ tình yêu dành cho Chúa Giêsu. Các bạn đừng sợ hãi trách nhiệm, vì chỉ có tình yêu mới giúp chúng ta vượt qua sự khô khan và can đảm truyền đạt đức tin cho người khác.”

Linh mục Giuse đã gợi cho các bạn hình ảnh ngọn nến và chia sẻ ba ý quan trọng: chiếu sáng, sự hy sinh và tỏa hơi ấm tình yêu. Bản chất của ngọn nến là để chiếu sáng. Chúa nói: “Anh em là ánh sáng”, nên một người Huynh trưởng phải chiếu ánh sáng của Thiên Chúa cho các em thiếu nhi qua đời sống của mình. Để nến cháy thì sáp phải tan chảy, vì vậy người Huynh trưởng cần chấp nhận hy sinh về thời gian, sức khỏe và tài năng. Một ngọn nến không chỉ sáng mà còn làm cho căn phòng ấm áp hơn, vì thế người Huynh trưởng phải làm việc với lòng yêu mến, lan tỏa tình yêu của Chúa để sưởi ấm tâm hồn các em thiếu nhi. Nếu làm việc mà không có tình yêu, vừa làm vừa chửi, thì không mang lại sự bình an.

Cuối bài giảng, linh mục Giuse nhấn mạnh: “Ơn gọi Huynh trưởng phát xuất từ Thiên Chúa. Người Huynh trưởng phải sống như ngọn nến: chấp nhận hy sinh chính mình để mang lại ánh sáng và hơi ấm cho các em thiếu nhi.”

Sau tĩnh tâm, các Huynh trưởng đã tập nghi thức tuyên hứa. 

Buổi tĩnh tâm kết thúc vào lúc 21h30 cùng ngày.

Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn, Ban Truyền Thông Liên Đoàn Anrê Phú Yên (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top