Lễ trọng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô, tông đồ - 322 em thiếu nhi giáo xứ Gò Mây rước lễ lần đầu

Lễ trọng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô, tông đồ - 322 em thiếu nhi giáo xứ Gò Mây rước lễ lần đầu

Lễ trọng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô, tông đồ - 322 em thiếu nhi giáo xứ Gò Mây rước lễ lần đầu

TGPSG -- "Chúa đang bước vào cuộc đời, vào tâm hồn chúng con. Chúng con hãy giữ tâm hồn trong sạch và siêng đi lễ để rước Chúa Giêsu Thánh Thể."

Trên đây là lời nhắn nhủ của linh mục (Lm) chánh xứ Gò Mây với các em thiếu nhi trong Thánh lễ trọng kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, được cử hành vào lúc 7giờ30 sáng Chúa nhật 29-06-2025, tại nhà thờ Gò Mây, hạt Tân Sơn Nhì. Trong Thánh lễ này 322 em thiếu nhi được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu, đánh dấu sự kiện thiêng liêng trong hành trình đức tin của các em.

Thánh lễ do Lm chánh xứ Matthêu Phạm Trần Thanh chủ tế, đồng tế với ngài có Lm Giuse Nguyễn Đức Tiến, phó xứ. Cùng hiệp dâng Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các Thầy, các Sơ, 322 em lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, các anh chị huynh trưởng, dự trưởng (HT - DT), phụ huynh, thân nhân và các em thiếu nhi, cùng bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, Lm chủ tế nhắn nhủ các em thiếu nhi: Để sẵn sàng cho ngày hồng phúc này, các con đã được lãnh nhận Bí tích Hòa giải vào sáng thứ Năm 26-06-2025. Giờ đây, các con hãy chuẩn bị tâm hồn với niềm vui, sự hân hoan, nhưng cũng phải thật khiêm nhường để xứng đáng đón nhận Mình Thánh Chúa.

Trong bài giảng lễ, Lm Matthêu đã chia sẻ về gương sống thánh thiện của thánh Đaminh Saviô, một thiếu niên yêu mến Thánh Thể, siêng năng cầu nguyện và luôn sống trong sạch. “Thà chết không phạm tội.”

Cha mời gọi các em rước lễ lần đầu hãy noi gương thánh Đaminh Saviô với bốn quyết tâm:

1. Năng xưng tội rước lễ
2. Đi lễ ngày Chúa nhật
3. Bạn em là Chúa Giêsu
4. Thà chết không phạm tội

Thánh lễ được tiếp nối với lời nguyện chung và Phụng vụ Thánh Thể.

Lần đầu tiên, 322 em thiếu nhi tiến lên Cung Thánh rước Mình và Máu Thánh Chúa, món quà vô giá của tình yêu Thiên Chúa. Thật là một giây phút linh thiêng, sâu lắng mà cũng trào dâng niềm vui khó tả.

Cuối Thánh lễ, trong tâm tình tri ân, một em thiếu nhi đại diện đã dâng lời cám ơn Cha chánh xứ Matthêu, cha phó Giuse, các anh chị Huynh trưởng, phụ huynh vì sự tận tâm trong công việc dạy dỗ, để các em có được ngày lễ trang trọng và sốt sắng.

Thánh lễ kết thúc lúc 8giờ30 cùng ngày, các em ra về với ánh mắt sáng ngời, lòng vui tươi vì lần đầu tiên được rước Chúa.

Bài & Ảnh: Huỳnh Thanh (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top