Lễ Lá của Xứ đoàn Phêrô Trương Văn Đường - Giáo xứ Tân Đức

Lễ Lá của Xứ đoàn Phêrô Trương Văn Đường - Giáo xứ Tân Đức

TGPSG -- Vào lúc 07g30, ngày 29.03.2026, Giáo xứ Tân Đức đã long trọng cử hành Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh, dành riêng cho các em thiếu nhi thuộc Xứ đoàn Phêrô Trương Văn Đường. Thánh lễ do linh mục Chánh xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh chủ tế

Tan-Đuc (1)

Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của Thầy Phó tế Gioan, các anh chị Huynh trưởng - Dự trưởng, phụ huynh và đông đảo dân Chúa cùng tham dự với các em thiếu nhi.

Khởi đầu Phụng vụ là nghi thức làm phép lá và rước lá tại tiền đường nhà thờ.

Tan-Đuc (2)

Sau khi công bố Tin Mừng, Cha chủ tế đã có những lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi:
“Các con đang bước theo chính hành trình của Chúa, hành trình của yêu thương và hy sinh. Dấu chỉ cầm lá trên tay là để đón Chúa vào lòng mình. Khi bước vào nhà thờ, cũng là lúc chúng ta quyết tâm theo Chúa suốt Tuần Thánh: biết chăm ngoan hơn, siêng năng cầu nguyện hơn và sống tốt hơn mỗi ngày.”

Cha cũng mời gọi các em cầm nhành lá với tâm tình sốt sắng, cùng theo Chúa Giêsu tiến vào thánh đường, khởi đầu Tuần Thánh thật ý nghĩa.

Trong bầu khí trang nghiêm, đoàn rước cùng các em thiếu nhi, tay cầm những nhành lá xanh tươi, hân hoan tiến vào thánh đường, bước vào tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa cách sốt sắng và đầy ý nghĩa.

Tan-Đuc (3)

Tiếp nối Thánh lễ, Bài Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô được công bố bởi Thầy Phó tế Gioan cùng hai anh Huynh trưởng.

Tan-Đuc (4)

Sau đó, Thầy Phó tế đã chia sẻ Tin Mừng với các em thiếu nhi: Chúa Giêsu là Vua, nhưng không chọn vinh quang trần thế; Ngài cưỡi trên lưng lừa con, chọn con đường khiêm nhường và yêu thương, ngay cả khi bị phản bội. Ngài vào thành Giêrusalem không phải để được tôn vinh, nhưng để hiến mình chịu chết vì tội lỗi nhân loại.

Tan-Đuc (5)

Thầy nhắn nhủ các em: “Các con đừng là những khán giả khi tham dự Thánh lễ, đặc biệt trong Tuần Thánh này. Đừng chỉ đứng xem như xem một bộ phim, nhưng hãy tham dự cách tích cực: chú tâm lắng nghe, sốt sắng thưa đáp và hiệp thông với cộng đoàn. Đồng thời, hãy biết nói lời yêu thương, tránh những lời làm tổn thương nhau, dù chỉ vì những giận dỗi nhỏ bé.”

Kết thúc bài giảng, Thầy mời gọi các em trân trọng nhành lá đã nhận, có thể đặt nơi góc học tập hoặc đầu giường, để mỗi khi nhìn thấy, các em nhớ thưa với Chúa: “Lạy Chúa, dù vui hay buồn, con vẫn muốn làm bạn thân của Chúa.” Thầy cũng cầu chúc các em luôn trung thành với Chúa, không chỉ tung hô Ngài bằng môi miệng, mà còn bằng những việc làm tốt lành nhỏ bé mỗi ngày.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc vào lúc 08g40 trong tâm tình sốt mến.

Sau giờ ăn sáng và thực hiện nghĩa cử bác ái Mùa Chay, vào lúc 09g15, các em thiếu nhi đã quy tụ tại nhà thờ để cùng nhau đi 14 Chặng Đàng Thánh Giá.

Tan-Đuc (6)

Tan-Đuc (7)

Tan-Đuc (8)

Hành trình này giúp các em cảm nhận sâu sắc từng bước chân đau khổ của Chúa, từ đó học nơi Ngài tinh thần hy sinh, lòng bao dung và biết sống vị tha đối với tha nhân. Chương trình kết thúc vào lúc 10g30 với lời nguyện chung và phép lành bình an do Cha phó Giuse Nguyễn Đức Thuận ban. Các em ra về trong bình an của Chúa.

Tan-Đuc (9)

Bài: Hà Minh Lan (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top