Lễ kính thánh Đaminh Saviô - Bổn mạng Ban Lễ sinh Hòa Hưng - 12/6/2025

Lễ kính thánh Đaminh Saviô - Bổn mạng Ban Lễ sinh Hòa Hưng - 12/6/2025

Lễ kính thánh Đaminh Saviô - Bổn mạng Ban Lễ sinh Hòa Hưng - 12/6/2025

TGPSG -- Lúc 18g00, thứ Năm ngày 12.06.2025, giáo xứ Hòa Hưng - Thánh lễ mừng kính Thánh Đaminh Saviô - bổn mạng Ban Lễ sinh đã được cử hành cách long trọng và sốt sắng tại nhà thờ Hòa Hưng. Chủ tế Thánh lễ là linh mục (Lm) chánh xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, đồng tế với ngài là  Lm Gioan B. Bùi Ngọc Điệp (Dòng Thừa sai VN).

Mở đầu Thánh lễ là đoàn rước Thánh giá nến cao, dẫn đầu là các em lễ sinh trong trang phục chỉnh tề, tiếp đến là các linh mục tiến vào cung thánh.

Hiện diện trong Thánh lễ có các sơ, đại diện các giáo khu, hội đoàn, các ân nhân, phụ huynh, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa và đặc biệt là các em lễ sinh - những người đang phục vụ cách âm thầm nhưng quan trọng bên bàn thờ.

Trong phần đầu Thánh lễ, Lm chánh xứ chia sẻ: “Ban lễ sinh - hay còn gọi là Thiếu nhi Cung thánh - quy tụ những em thiếu nhi ưu tuyển trong giáo xứ. Các em được mời gọi phục vụ cách nghiêm trang và sốt sắng bên bàn thánh. Ngài nhắn nhủ các phụ huynh hãy tích cực đồng hành, nâng đỡ và cầu nguyện để con em mình luôn trung tín, nhiệt thành trong sứ vụ phục vụ.

Nghi thức tuyên hứa - Khởi đầu sứ vụ mới

Tiếp theo, Thánh lễ bước vào phần Nghi thức Tuyên hứa cho 8 em tân lễ sinh. Trưởng Ban Lễ sinh đã giới thiệu danh sách các em đã được huấn luyện đầy đủ về đạo đức và tinh thần phục vụ.

Trong bầu khí trang nghiêm, các em chính thức tuyên hứa và nhận lễ phục, đánh dấu một bước ngoặt mới trên hành trình phụng sự bàn thờ. Từ nay, các em là những lễ sinh chính thức - người cộng tác trực tiếp trong phụng vụ của Hội Thánh.

Gương sáng Thánh Đaminh Saviô - Một đời sống thánh thiện

Trong bài giảng lễ, Lm  Gioan B. Bùi Ngọc Điệp đã chia sẻ sống động về gương sáng thánh thiện của Thánh Đaminh Saviô - một thiếu niên yêu mến Thánh Thể, siêng năng cầu nguyện và luôn sống trong sạch. Dù chỉ sống đến tuổi 15, ngài để lại một tâm nguyện sâu sắc: “Thà chết còn hơn phạm tội.”

Cha kể lại những mẫu chuyện nhỏ đời thường nhưng đầy tính giáo dục:

- Một lần khi thấy hai bạn đánh nhau, Đaminh Saviô đã cầm Thánh giá đứng giữa hai người và nói: “Các bạn hãy nhìn Chúa Giêsu trên Thánh giá - Đấng đã chịu đau khổ và tha thứ cho kẻ đóng đinh Ngài. Nếu các bạn còn muốn đánh nhau, hãy nhìn vào Chúa trước.” Lời khuyên ấy đã giúp hai người bạn làm hòa.

- Một lần khác, có bạn rủ Saviô đi chơi, nói dối rằng hôm ấy được nghỉ học. Sau khi biết sự thật, Saviô nghiêm túc khuyên bạn: “Từ nay, đừng bao giờ nói dối. Nói dối là tội rất lớn, đặc biệt nguy hiểm đối với người trẻ chúng ta.”

Cha nhấn mạnh: thánh Đaminh là một thiếu nhi giúp lễ từ năm 6 tuổi, lớn lên trong môi trường phụng vụ và đã ước ao trở thành linh mục. Tuy chưa kịp thực hiện ước mơ vì qua đời sớm do bệnh viêm phổi, nhưng ngài đã nên thánh trong chính đời sống hằng ngày.

Sứ vụ bàn thờ – Ươm mầm ơn gọi

Cha giảng lễ cũng nhắc rằng: đa phần các linh mục, tu sĩ đều từng là những em giúp lễ. Bàn thờ là nơi lý tưởng để vun trồng ơn gọi. Gia đình là cái nôi đầu tiên để ươm mầm đức tin. Khi cha mẹ quan tâm, nâng đỡ, tạo điều kiện cho con đến với nhà thờ, tham gia các đoàn thể, thì đó chính là một nền móng vững chắc cho một đời sống Kitô hữu trưởng thành.

Cha còn gợi nhắc đến chân phước trẻ Carlo Acutis, cũng qua đời ở tuổi 15, nhưng đã sống một đời thánh thiện bằng việc dùng internet để lan tỏa các phép lạ Thánh Thể và gương sáng các thánh. Vị chân phước này là mẫu gương hiện đại mà các em có thể noi theo.

Ngài tha thiết nhắn nhủ các em lễ sinh hãy luôn chân thành, sống thật thà, yêu mến Thánh Thể và Đức Mẹ, siêng năng công việc nhà Chúa, để mỗi ngày một trở nên thánh thiện hơn, trở nên “ánh sáng nhỏ bé, âm thầm nhưng rạng rỡ”.

Theo tâm ý của linh mục giảng lễ và linh mục chánh xứ bày tỏ tâm tình yêu thương: “Phụng vụ bàn thờ mà thiếu vắng các em lễ sinh, thì các cha cảm thấy thật thiếu thốn và buồn tẻ. Các cha rất yêu mến và cần các em, mong các em chu toàn sứ vụ thật tốt. Chính sự trung thành trong phục vụ sẽ giúp các em trở thành người công chính, được Chúa chúc phúc và tuyển chọn.”

Tiếp đến là phần Phụng vụ Thánh Thể

Lời tri ân và kết thúc Thánh lễ

Kết thúc Thánh lễ, một em đại diện Ban lễ sinh đã dâng lời cảm ơn đến các linh mục, tu sĩ, phụ huynh, Hội đồng Mục vụ (HĐMV), Ban Truyền thông và cộng đoàn. Các em bày tỏ quyết tâm noi gương Thánh bổn mạng trong đời sống hằng ngày.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g00. Sau đó, các em lễ sinh và phụ huynh đã chụp hình lưu niệm cùng các cha và nhận quà tri ân từ Ban Tổ chức.

Lời kết

Ngày lễ kính Thánh Đaminh Saviô - bổn mạng Ban Lễ sinh không chỉ là dịp để các em nhìn lại hành trình phục vụ, mà còn là lời mời gọi mọi thành phần trong giáo xứ cùng nâng đỡ, đồng hành với các em trong đời sống đức tin. Ước mong rằng, nhờ lời chuyển cầu của thánh quan thầy, các em lễ sinh Hòa Hưng luôn giữ được tâm hồn trong sáng, lòng nhiệt thành phục vụ, và trở nên những ánh sáng nhỏ bé nhưng rực rỡ nơi bàn thờ và giữa đời thường.

Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)
Ảnh Joshep Huy

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top