Lễ giỗ mãn tang Cha cố Giuse Nguyễn Hữu Triết tại giáo xứ Tân Sa Châu
TGPSG -- “Như Đức Kitô đã chết và đã sống lại thế nào, thì cũng sẽ được sống lại nơi Đức Kitô như vậy”
Trên đây là lời bài hát nhập lễ, cũng được Đức Giám mục (ĐGM) Phêrô Trần Đình Tứ nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường khẳng định như thế, trong Thánh lễ giỗ mãn tang Cố Linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Hữu Triết được cử hành rất trọng thể vào lúc 10g30 thứ Bảy ngày 14-06-2025, tại nhà thờ Tân Sa Châu, giáo hạt Chí Hòa, TGP Sài Gòn.
Thánh lễ do ĐGM Phêrô chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng chánh xứ Tân Sa Châu, Lm Giuse Vũ Minh Thùy, cùng 20 linh mục linh tông huyết tộc của cố Lm Giuse.
Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, các ông bà cố, linh tộng huyết tộc của cố Lm Giuse, Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ (HĐMVGX) cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Thánh Lễ
Đầu Thánh lễ, ĐGM hướng cộng đoàn vào ý lễ: Hôm nay chúng ta quy tụ tại ngôi thánh đường này để dâng Thánh lễ giỗ mãn tang cho cố Lm Giuse Nguyễn Hữu Triết. Chúng ta cũng vừa nghe ca đoàn hát “Như Đức Kitô đã chết và đã sống lại thế nào thì cũng sẽ được sống lại nơi Đức Kitô như vậy…” Đó là niềm tin của chúng ta và đó cũng là niềm hy vọng cậy trông của chúng ta. Chết không phải là hết, chết chỉ là một cuộc đổi đời. Vì thế, hôm nay, Thánh lễ giỗ cho cha cố Giuse, chúng ta cũng tin rằng ngài không chết, ngài chỉ chết về thể xác nhưng linh hồn của ngài ở trước Nhan Chúa sẽ được sống mãi mãi. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa tha thứ và đưa Ngài về với Chúa.
Các bài đọc
Bài giảng
Chia sẻ của ĐGM Phêrô: Phúc cho những ai đã chết và được chết trong Chúa. Đó là những lời trong sách Khải huyền chúng ta vừa nghe, lời của Thần khí công bố trong ngày phán xét để an ủi những người sống theo niềm tin vào Đức Kitô vì việc của họ làm đều theo họ về đời sau. Chính trong niềm hy vọng ngày phán xét mà Thánh Phaolô đã khuyên nhủ các tín hữu Côrintô “Hãy cố gắng sống đẹp lòng Chúa, bởi lẽ tất cả mọi người đều phải phơi bày ra trước tòa án Đức Kitô để mỗi người thấy thành quả đời sống của mình” tùy theo việc làm lành hay dữ khi còn ở trần thế này.
Đứng trước cái chết chúng ta thường nghe nói chết là hết. Đó là những nhận xét thông thường cho sự kiện bên ngoài vì khi chết rồi thì thân xác chúng ta trở thành bất động. Tuy nhiên, theo giáo lý Công giáo, chết chỉ là cuộc đổi đời, những công việc chúng ta làm ở đời này sẽ theo chúng ta về đời sau.
Sách khôn ngoan chương 13 bảo chúng ta “Linh hồn người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được vì việc các Ngài ra đi là một bất hạnh, là rơi vào cảnh diệt vong nhưng sách Thánh nói rằng thật ra các Ngài đang hưởng bình an.”
Áp dụng Lời Chúa vào đời sống, cha cố Giuse dậy lên một niềm hy vọng tràn trề vì sinh thời Ngài đã kiên trì theo Chúa, hăng say rao giảng Chúa Kitô, xả thân phục vụ đặc biệt cho những người bị bỏ rơi lâm cảnh cùng khổ, 21 năm làm phó xứ Gia Định Ngài đã tận tâm lo cho các học sinh. Suốt 29 năm làm chánh xứ Tân Sa Châu Ngài đã hăng say làm việc mục vụ, củng cố tinh thần đạo đức của giáo dân và kêu gọi mọi người siêng năng tham dự Thánh lễ, sốt sắng chầu Mình Thánh Chúa. Đặc biệt với lòng thương yêu người nghèo, Ngài đã kêu gọi mọi người cộng tác chăm lo cho những người cơ nhỡ nghèo khó có bữa ăn trưa mỗi ngày.
Xin Chúa ân thưởng cho cố Linh mục Giuse và cho chúng ta biết bền tâm vào việc thiện, chúng ta cũng được vui mừng nơi tòa Chúa và được nghe những lời hồng phúc Chúa dành cho những bậc tôi trung. “Hỡi những bậc tôi trung kẻ Cha ta chúc phúc. Hãy đến đây hưởng gia tài Nước Trời.”
Thánh lễ được nối tiếp với phần phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 11giờ30 cùng ngày.
Cuối lễ, ông chủ tịch HĐMVGX có lời cảm ơn ĐGM Phêrô, Lm Giuse hạt trưởng hạt Chí Hòa, Lm Vinh Sơn chánh xứ, các linh mục tiền nhiệm, linh mục linh tông huyết tộc của cố Lm Giuse cùng đoàn đồng tế, các tu sĩ nam nữ, các ông bà cố và cộng đoàn.
Tiểu sử:
Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết sinh ngày 05.08.1942
28.04.1972: Thụ phong Linh mục
1972-1993: Phụ tá giáo xứ Gia Định
1993 đến 14.06.2022: Linh mục chánh xứ Tân Sa Châu, giáo hạt Chí Hòa, TGP Sài Gòn
Đã trở về Nhà Cha ngày 14-6-2022 tại giáo xứ Tân Sa Châu.
Bài: Maria Loan Phượng (TGPSG)
Ảnh: Viết Luyện
bài liên quan mới nhất

- Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình yêu và là Sự Thật
-
Lễ Sinh giáo xứ Chợ Cầu mừng Bổn mạng -
Mừng bổn mạng Ban Lễ sinh giáo xứ Vĩnh Hòa 2025 -
Thánh lễ kính Thánh Antôn Padova - Bổn mạng Giáo khu III, Giáo xứ Nam Thái (13.06.2025) -
Mừng kỷ niệm 15 năm hồng ân của linh mục Battôlômêô Nguyễn Hoàng Tú -
Cuộc đời là một chuyến hành hương: Lữ Hành, Hồng ân, Hy vọng -
Giáo xứ Thạch Đà: Lễ Thánh Đaminh Saviô, Bổn mạng Ban Lễ sinh 2025 -
Giáo xứ Tân Phú Hòa: Đức TGM Giuse Nguyễn Năng thăm mục vụ & ban Bí tích Thêm sức -
Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Vườn Xoài -
Thánh Lễ tạ ơn 27 năm hồng ân Linh Mục Vinh Sơn Trần Quốc Sử
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa