Lễ giỗ 178 năm Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm: "Được chết vì Đạo là phúc lộc"

Lễ giỗ 178 năm Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm: "Được chết vì Đạo là phúc lộc"

Lễ giỗ 178 năm Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm: "Được chết vì Đạo là phúc lộc"

TGPSG--- “Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm đã sẵn sàng chịu chết vì đức tin. Ngài đã sống theo mẫu gương của Đức Kitô: Biết Ngài, nghe theo Ngài và bước theo Ngài trong cuộc đời trần thế. Đây là con đường để sống đức tin và cũng là cách để chúng ta có thể chết trong ân sủng của đức tin.”

Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác đã nhấn mạnh như thế khi chủ tế Thánh lễ mừng kính Thánh Tổ Matthêu Lê Văn Gẫm nhân dịp kỷ niệm 178 năm ngày ngài được phúc tử đạo, được cử hành trọng thể vào lúc 9g30 Chúa nhật ngày 11.05.2025 tại giáo xứ Thánh Gẫm - Hạt Thủ Thiêm.

Đồng tế với ngài có Linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng - Hạt trưởng Hạt Thủ Thiêm, Linh mục Giuse Đỗ Đức Hạnh - Chánh xứ Thánh Gẫm cùng các linh mục. Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Thánh lễ được khởi sự bằng cuộc rước kiệu Thánh Gẫm xung quanh khuôn viên nhà thờ tiến vào cung thánh, trong bầu khí trang nghiêm và đầy lòng tôn kính.

Trong bài giảng, Đức Giám mục Phụ tá Giuse đã chia sẻ cùng cộng đoàn về hình ảnh Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành:

Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành

“Các Bài đọc 1, Bài đọc 2 và Bài Tin Mừng trong Thánh Gioan chương 10 đều mời gọi chúng ta chiêm ngắm gương mặt nhân từ của Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành, đầy lòng nhân hậu. Ngài sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình cho đoàn chiên, để chúng ta được sống và sống dồi dào. Đây chính là điểm quan trọng mà tôi muốn mời gọi các anh chị em cùng chiêm ngắm. Qua đó, chúng ta sẽ nhận ra những mẫu gương sống đức tin từ những người đã được Chúa dưỡng nuôi, là những người mà chúng ta cần noi theo, học hỏi và bắt chước.

Hình ảnh Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên Thập giá không chỉ ghi sâu trong tâm hồn chúng ta mà còn vang lên trong môi miệng chúng ta, thể hiện trong cuộc sống qua việc sống đức tin:

“Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng, và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta.”

Chúa Giêsu đã hứa với chúng ta như thế. Chúng ta sẽ được sống đời đời, và không ai, kể cả ma quỷ, có thể cướp chúng khỏi tay Chúa nếu chúng ta nghe theo và bước theo Ngài.”

Những người sống theo mẫu gương của mục tử Giêsu

“Hình ảnh của Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành không chỉ là mẫu gương cho chúng ta trong việc sống đức tin mà còn là lời mời gọi chúng ta theo chân Ngài trong mọi hoàn cảnh. Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm, một người cha, người chồng, và tín hữu bình thường như bao người, đã sống theo mẫu gương này. Nhân dịp lễ giỗ của ngài hôm nay, chúng ta có cơ hội chiêm ngắm tấm gương đức tin của ngài - một người đã sẵn sàng chịu chết vì đức tin, giống như cách Chúa Giêsu đã hiến mình vì chúng ta.

Lời ngài, 'Tôi thà chết chứ không bỏ đạo, và tôi đã giữ đạo từ thuở bé cho đến nay,' chính là di ngôn ngài để lại cho mọi người trong hành trình đức tin trần thế. Biết Chúa Kitô, nghe theo và bước theo Ngài trong cuộc đời này có nghĩa là sống đức tin và sẵn sàng chết trong ơn nghĩa đức tin.

Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm đã sẵn sàng chịu chết vì Giáo hội. Dù ngài cũng là con người với những yếu đuối, từng có lúc sa ngã, nhưng khi đối diện với Đức Kitô Mục Tử, ngài đã hiểu rõ điều Chúa mời gọi. Đây là một mẫu gương đã sống và theo Chúa.

Trong trường thiên tử đạo của Thánh Matthêu, sử sách đã ghi lại:

"Người chiến sĩ máu đào tuôn đổ, tại Sài Gòn giữa chốn thành đô. Vinh danh Thiên Chúa tung hô, nêu gương tử đạo điểm tô rạng ngời!"

Chính vì thế, Tổng Giáo phận đã chọn nơi đây làm điểm hành hương trong năm Thánh, xin ơn toàn xá và nài xin Thánh Matthêu cầu bầu cho chúng ta."

Cầu nguyện cho Giám mục, các linh mục và tu sĩ

“Để sống theo mẫu gương của Chúa Giêsu, một trong những điều cần thiết là cầu nguyện cho những người phục vụ trong Giáo hội, đặc biệt là các Giám mục, linh mục và tu sĩ. Họ là những người phụng vụ, rao giảng về Chúa Kitô hôm nay, ngày mai và suốt đời. Tuy nhiên, họ chỉ là người cộng tác, và phải nhận thức rõ điều này. Nếu không, thay vì phục vụ, họ sẽ khiến người khác phục vụ mình. Thay vì khiêm tốn, họ sẽ tự cao. Thay vì giúp đoàn chiên, họ có thể làm khó đoàn chiên. Chính vì thế, Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô đã từng lên án tình trạng "Giáo sĩ trị," hốc hách và chuyên quyền.

Xin hãy cầu nguyện cho các Giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ biết nhận ra rằng chỉ có một vị mục tử nhân lành duy nhất, đó chính là Đức Chúa Giêsu, để họ noi theo và bước theo Ngài. Quý tu sĩ làm việc là để vinh danh vị mục tử nhân lành, vì lợi ích các linh hồn, chứ không phải để vinh danh cá nhân mình hay vì lợi ích riêng.

Và cũng trong tinh thần cầu nguyện, chúng ta không quên cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng mới. Xin Chúa gìn giữ Đức Giáo hoàng Lêô XIV và qua Ngài, củng cố đức tin cho chúng ta.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau phần hiệp lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ Thánh Gẫm đã dâng lời cảm tạ và tri ân Đức Giám mục Phụ tá Giuse, các linh mục và mọi người đã hiệp dâng Thánh lễ Giỗ lần thứ 178 của Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm.

Đáp lời, Đức Giám mục Phụ tá có 2 bài thơ tặng cộng đoàn, chúc mừng giáo xứ Thánh Gẫm, là nơi hành hương của Tổng Giáo phận:

Hôm nay ngày lễ Cha xứ cười
Ai cũng hớn hở cũng vui tươi.
Áo dài tha thướt bay trong gió
Tay bắt mặt mừng ý từ vui
Trẻ con khúc khích đùa trong nắng
Giúp lễ đứng yên, hổng dám lơi
Ca đoàn hát hay và sốt sắng
Lễ giỗ Cha Thánh đầy ơn Trời.

 

Lễ giỗ Thánh Gẫm ngày hôm nay,
Ngày Chúa Chiên lành cờ bay bay
Các bà áo đẹp dáng tha thướt
Các ông áo trắng cà vạt đây
Trẻ con hớn hở ngồi dự lễ
Cha mẹ con cháu tay trong tay
Chúc mừng ngày lễ bằng tràng pháo
Hồng ân Thiên Chúa cứ đổ đầy.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 10g55. Ngày giỗ của Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm không chỉ là dịp để chúng ta tưởng nhớ và tri ân vị thánh đã sẵn sàng hiến mạng sống vì đức tin, mà còn là cơ hội để mỗi người tự nhìn nhận lại đức tin của mình. Đây là thời điểm thích hợp để làm mới lại cam kết sống đức tin, tiếp bước theo mẫu gương can đảm và trung thành của ngài trong hành trình sống đạo, dâng hiến cuộc đời cho Chúa và Giáo hội.

Một chút ghi nhớ "Được chết vì Đạo là phúc lộc” về Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm:

Năm 1813

Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm được sinh ra tại làng Long Đại, nay thuộc phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, Giáo xứ Thánh Gẫm - Họ đạo Gò Công, Hạt Thủ Thiêm, Tổng giáo phận Sài Gòn.

Ngày 11.05.1847

Vị thượng giáo Matthêu Lê Văn Gẫm được phúc tử đạo  tại pháp trường Dạ Cẩm - Nay thuộc Giáo xứ Chợ Đũi, TGP Sài Gòn.

Ngày 19.06.1988

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn vinh vị thượng giáo tử đạo Matthêu Lê Văn Gẫm lên bậc Hiển Thánh.

Bài: Minh Hà & Ảnh: Đức Long  (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top