Lễ Đức Mẹ Sầu Bi, mừng bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Hiển Linh
TGPSG -- “Hãy học theo gương Mẹ, cho dù cuộc sống luôn chất chứa bao đau khổ. Hãy nhìn vào Đức Mẹ Sầu Bi và nói lời xin vâng. Đó là chìa khóa để chúng ta sống đức tin qua đau khổ.”
Linh mục Vinh Sơn Mai Xuân Xinh - chánh xứ, kiêm Linh hướng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (CBMCG) giáo xứ Hiển Linh - đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ Đức Mẹ Sầu Bi, mừng bổn mạng Hội, diễn ra vào lúc 17g30 ngày 15.09.2025, với sự tham dự của các nữ tu Dòng Đa Minh, các hội viên CBMCG trong và ngoài hạt Gia Định, cùng giáo dân trong giáo xứ.
Thánh lễ khởi sự bằng cuộc rước cờ hiệu Mẹ Sầu Bi trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Một niềm vui ngay đầu Thánh lễ là HCBMCG đón nhận thêm 06 thành viên mới qua nghi thức trao khăn và huy hiệu hội.
Trong bài giảng, triển khai câu Lời Chúa: “Thưa Bà, đây là con của Bà. Rồi Người nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình” (Ga 19,26-27), linh mục Vinh Sơn quảng diễn:
“Một sự chuyển giao vĩ đại nhất mà Thiên Chúa đã trao ban cho nhân loại là cho chúng ta một Người Mẹ. Người Mẹ của toàn thể Giáo Hội - một Mẹ vô cùng khiêm nhu và vâng phục trong suốt cuộc đời, trở nên gương mẫu cho nhân loại. Từ khi Mẹ thưa ‘Xin vâng’, Mẹ đã chấp nhận một đời sống hy sinh và đau khổ. Như ông Simêon đã nói với Mẹ: ‘Còn chính Bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn’ (Lc 2,34-35).
Lưỡi gươm ấy chính là cuộc tử nạn bi thương của Chúa Giêsu, khi Người chịu đau khổ và chịu chết trên Thập giá. Đó là nỗi đau xé nát tâm hồn Mẹ, như Thánh Bênađô (thế kỷ XII) từng nói: ‘Chắc chắn rằng, cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu đã được chia sẻ trong tâm hồn của Đức Maria. Một lưỡi gươm xuyên qua tâm hồn Mẹ; không ai có thể nghi ngờ rằng Mẹ đã chịu tử đạo trong tâm hồn mình.’ Minh chứng cụ thể nhất là khi lưỡi đòng đâm thấu cạnh sườn Người Con yêu dấu của Mẹ. Chẳng khác nào lưỡi đòng ấy cũng đâm thấu trái tim tan nát của Mẹ. Niềm đau ấy kéo dài suốt cuộc đời, trở thành những vết thương rỉ máu từng ngày, từng giờ, cho đến cuối đời Mẹ.
Những đau thương ấy đã được Hội Thánh nhắc đến qua 7 sự thương khó của Mẹ:
- Lời tiên báo của cụ Simêon
- Cuộc chạy trốn sang Ai Cập
- Lạc mất Chúa trong Đền thờ
- Gặp Chúa vác Thập giá
- Đứng dưới chân Thập giá
- Ôm xác Chúa trong lòng
- Chứng kiến việc táng xác Chúa
Mẹ đã trải qua những biến cố ấy, và trong mọi hoàn cảnh, lời ‘Xin vâng’ luôn theo Mẹ trên mọi nẻo đường cùng Chúa Giêsu.
Thánh Ambrôsiô (thế kỷ IV), khi suy niệm về Đức Maria đứng dưới chân Thập giá, đã viết:
‘Đức Maria đứng dưới chân Thập giá, và trong khi Con mình chịu đau khổ, Mẹ đã nên hiệp thông chịu tử đạo nơi tâm hồn.’
Cuộc đời Mẹ là một cuộc tử đạo âm thầm, với trái tim tan nát vì thương đau.
Linh mục Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là các bà mẹ hiện diện: hãy học theo gương Mẹ, cho dù cuộc sống còn chất chứa nhiều đau khổ. Hãy nhìn vào Đức Mẹ Sầu Bi và nói lời xin vâng. Đó là chìa khóa để chúng ta sống đức tin qua đau khổ. Lời than vãn không bằng sự phó thác tin tưởng vào Thiên Chúa. Hãy biết dâng hiến những nỗi đau khổ như của lễ đền tạ, để cùng thông phần với Mẹ năm xưa, như Mẹ đã hiệp thông với cuộc khổ hình của Người Con yêu dấu là Đức Giêsu Kitô. Qua đau khổ, chúng ta rèn luyện đức tin trước mọi sóng gió, thử thách trong đời sống thường ngày. Ngài mời gọi các bà mẹ hãy cầu nguyện với Mẹ Sầu Bi, để Mẹ biến đổi nỗi đau thành tình yêu, biến nước mắt thành lời cầu nguyện cho bản thân và cho những người thân yêu.
Kết thúc bài giảng, cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện qua sự bầu cử của Đức Mẹ Sầu Bi: cầu cho Hội Thánh Chúa, cho các gia đình trong giáo xứ, và cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo ngày một trưởng thành trong đức tin và trong tinh thần phục vụ yêu thương.”
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đã có lời cảm ơn và dâng bó hoa tươi thắm lên linh mục Vinh Sơn.
Đáp từ, linh mục Vinh Sơn bày tỏ tâm tình tri ân đến toàn thể cộng đoàn, cách riêng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, đã cộng tác và hiện diện đông đảo để ngày lễ bổn mạng diễn ra sốt sắng, trang trọng. Ngài cầu chúc quý hội viên luôn bước theo gương Mẹ Maria, trở nên những người mẹ hiền, gương mẫu trong gia đình và chứng nhân đức tin giữa xã hội hôm nay.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g40 cùng ngày, trong niềm vui được ghi lại qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.
Bài & Ảnh: Dom Bảo Lộc (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Thánh lễ Suy Tôn Thánh giá, mừng bổn mạng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Nhân Hòa
-
Linh mục Đa Minh Nguyễn Khải Tú nhậm chức chánh xứ Môi Khôi - Hạt Xóm Chiếu -
Giáo xứ Bắc Hà: Thánh lễ nhậm chức tân chánh xứ của linh mục Đa Minh Đặng Quốc Hưng -
Giáo xứ Tân Phước: Mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá - 14.09.2025 -
Thánh lễ Suy tôn Thánh giá, mừng bổn mạng Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc -
Giáo xứ Hiển Linh: Khai giảng Năm học Giáo lý 2025–2026 -
Giáo xứ Bùi Phát: Lễ khai giảng năm học Giáo lý 2025 -2026 -
Giáo xứ Vĩnh Hòa khai giảng năm học Giáo lý 2025-2026 -
Thánh lễ Cung hiến Thánh đường - Thánh hiến Bàn thờ Giáo xứ Tân Đức -
Thánh lễ nhậm chức Tân chánh xứ Bình Thuận -11/09/2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa