Lễ Các Thánh Nam Nữ - Bổn mạng Nhóm Cầu Nguyện Mạctynho - Taizé Việt Nam

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Bổn mạng Nhóm Cầu Nguyện Mạctynho - Taizé Việt Nam

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Bổn mạng Nhóm Cầu Nguyện Mạctynho - Taizé Việt Nam

TGPSG -- “Con đường nên thánh ‘dễ nhất’ chính là luôn giữ trong lòng khát khao mãnh liệt đối với những điều tốt lành và thánh thiện.”

Đó là tâm tình được linh mục Phaolô Lê Đức Anh chia sẻ trong Thánh lễ mừng kính trọng thể Lễ Các Thánh Nam Nữ, mừng bổn mạng nhóm Cầu Nguyện Mạctynhô - Taizé Việt Nam, được cử hành lúc 18g30 ngày 01.11.2025 tại nhà nguyện Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu.

Thánh lễ do linh mục Phêrô Lê Minh Hải, OFM, chủ sự. Đồng tế với ngài có linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, Giám đốc Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, cùng một số linh mục thân thiết của nhóm Cầu Nguyện Mạctynho.

Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của các thành viên nhóm Cầu Nguyện Mạctynho và những anh chị em thường xuyên sinh hoạt trong giờ cầu nguyện.

Trong lời ngỏ đầu lễ, linh mục chủ tế Phêrô chia sẻ về ý nghĩa của ngày mừng kính Các Thánh, cũng là ngày bổn mạng của nhóm. Ngài dẫn dắt cộng đoàn vào tâm tình lắng nghe Lời Chúa bằng một câu hỏi sâu sắc: “Các bạn đã chọn cho mình một con đường nên thánh hay chưa?”

Sau phần dẫn nhập, trong bài giảng Lời Chúa, linh mục Phaolô Lê Đức Anh khai triển ý nghĩa đoạn Tin Mừng về Tám Mối Phúc Thật (Mt 5, 1-12a). Ngài đặt vấn đề: liệu những con đường nên thánh được trình bày trong Tin Mừng, với các đòi hỏi như nghèo khó hay chịu sỉ vả, có thực sự dễ dàng không?

Từ đó, ngài khẳng định một cách khích lệ: “Con đường nên thánh ‘dễ nhất’ chính là luôn giữ trong lòng sự khao khát mãnh liệt đối với những điều tốt lành và thánh thiện.” Ngài giải thích rằng lòng khao khát ấy phải sâu xa và cháy bỏng, như người đi trong sa mạc khao khát nước uống. Nếu thiếu vắng, đời sống thiêng liêng sẽ dần lụi tàn.

Ngài mời gọi cộng đoàn:

“Đừng bao giờ để ngọn lửa khao khát điều thiện hảo trong tim mình bị dập tắt. Dù cuộc đời có nhiều thử thách, chính ngọn lửa nhỏ bé ấy vẫn là sức mạnh giúp ta vượt qua tăm tối. Và để ngọn lửa ấy luôn bừng sáng, ngài khuyến khích mọi người siêng năng cầu nguyện, chầu Thánh Thể và lãnh nhận các Bí tích, vì “Lửa khao khát càng cháy lớn, chúng ta càng đến gần Chúa hơn.

Con đường này, theo ngài, là nền tảng và thiết thực nhất, không đòi hỏi những hành động phi thường, mà chỉ cần một tấm lòng luôn hướng thiện, khao khát điều cao đẹp, và chắc chắn Chúa sẽ lấp đầy tâm hồn chúng ta.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng và kết thúc lúc 19g30 trong niềm vui và tâm tình tạ ơn.

Ngày lễ bổn mạng đã trở thành nguồn động viên tinh thần quý báu, củng cố thêm lòng nhiệt thành và khát vọng nên thánh cho mỗi thành viên của nhóm Cầu Nguyện Mạctynho, để tiếp tục cùng nhau bước đi trên hành trình đức tin.

Được biết, nhóm Cầu Nguyện Mạctynho đã trải qua 17 năm hình thành và phát triển, trở thành một không gian thân thuộc, nơi các bạn trẻ, sinh viên và người đi làm tìm thấy sự bình an nội tâm qua âm nhạc Taizé và những giờ phút thinh lặng. Bên cạnh việc tổ chức các buổi sinh hoạt thường xuyên, nhóm còn đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển ngữ các bài hát Taizé, hợp tác với các giáo xứ và dòng tu để tổ chức các giờ cầu nguyện cộng đồng, cũng như giới thiệu và phổ biến các ấn phẩm ý nghĩa của Cộng đoàn Taizé nhằm phục vụ nhu cầu thiêng liêng của cộng đồng.

Ước mong, nhờ lời chuyển cầu của toàn thể Các Thánh, mọi tín hữu luôn biết gìn giữ ngọn lửa khao khát điều thiện trong tâm hồn, để cùng bước trên con đường nên thánh mà Thiên Chúa mời gọi.  

Bài: Thiên Du & Ảnh: Nhóm Cầu Nguyện Mạctynho (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top