Làm sao lấy được sợi chỉ đỏ?
TGPSG -- Khi gặp đoạn Tin Mừng “Mácta và Maria”, ta thường cho rằng: chiêm niệm hơn hoạt động. Vậy, làm sao để thoát khỏi lối mòn này? Thưa, ta phải bám sát các Bản văn Phụng Vụ của ngày lễ hôm đó. Chẳng hạn, Chúa Nhật Tuần 16 Thường Niên, Năm C, Lời Tổng Nguyện: Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa, và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để chúng con thêm lòng tin cậy mến mà chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy.
Để có thể tuân giữ những điều Chúa truyền dạy, ta cần có lòng tin cậy mến, mà muốn có lòng tin cậy mến, ta cần phải có ơn Chúa. Hồng ân Chúa ban, nhưng, ta phải đón nhận: Chúa chờ để ban ơn cho ta, và ta chờ để đón nhận ơn Chúa. Chúng ta thường dùng từ “đón chờ” trong các ngữ cảnh: đón chờ Chúa đến, đón chờ Chúa quang lâm, đón chờ hạnh phúc Thiên Đàng… Thật vậy, Kitô giáo là “đạo” của lời hứa, của đón chờ, của hy vọng: lời hứa, vì còn phải chờ thực hiện; hy vọng, vì còn phải khao khát đợi trông; “đón” cũng có nghĩa là “chờ”: “đón” mưa đầu mùa, là, “chờ” mưa đến; “đón” bình minh, là, “chờ” hừng đông đến.
Trong Bài đọc 1 Thánh Lễ (St 18,1-10a), ông Ápraham đã đón Chúa khi ông ngỏ lời mời: xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài; Ông đã đứng chờ Chúa, và ông đã nghe lời hứa: Sang năm, bà Xara vợ ông sẽ có một con trai. Ông Ápraham đã đứng trong tư thế “người hầu”. Chúng ta là những “đầy tớ”, nên, phải đứng chờ Chúa ra lệnh; là những “con thơ”, nên, phải đứng chờ Cha truyền dạy, nhủ khuyên, ấy thế mà, ta thường mất kiên nhẫn, không chờ lệnh Chúa, vì thế, ta đã làm rất nhiều việc, nhưng, không có việc nào đúng ý Chúa.
Bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 14: Ai được ngụ trong nhà Chúa? Thưa, đó là những ai làm theo thánh ý Chúa: thực thi công bình và bác ái đối với những người xung quanh. Trong Bài đọc 2 Thánh Lễ (Cl 1,24-28), thánh Phaolô nói: Mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thế hệ, nhưng, nay đã được tỏ ra. Mầu nhiệm gì được giữ kín? Thưa, mầu nhiệm Thiên Chúa đến thăm, đến cư ngụ giữa chúng ta: chính Đức Kitô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. Chính Người là Đấng chúng tôi rao giảng. Chúng ta muốn được “ngụ” trong nhà Chúa, thì, ta phải biết đón chờ Đấng đến “cư ngụ” giữa chúng ta.
Tung hô Tin Mừng: Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. Ông Ápraham đã kiên nhẫn đón chờ Chúa, kiên nhẫn đợi chờ lời hứa của Chúa, không có sự kiên nhẫn nào mà không đòi phải trả giá. Tuy nhiên, ta đừng lo sợ, như Ca Nhập Lễ nói: Này con được Thiên Chúa phù trì, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ (Tv 53,6). Hai bài đọc Kinh Sách cũng cùng chung tâm tình: Bài đọc 1: Lúc ưu tư đầy ắp cõi lòng, ơn Ngài an ủi khiến hồn con vui sướng. Cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Kitô, thì nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi. Bài đọc 2: thánh Inhaxiô Antiôkia kêu gọi: Không phải chỉ cần mang danh, mà phải thật sự là Kitô hữu: Nếu ta không sẵn sàng chết để thông phần Cuộc Thương Khó của Người, thì sự sống của Người không ở trong chúng ta.
Mầu nhiệm Kitô giáo là mầu nhiệm của sự “đón chờ”: Chúng ta đón chờ Chúa quang lâm, và Chúa cũng đón chờ ta đến nhận ơn cứu độ của Người, như Ca Hiệp Lễ hôm nay: Chúa đứng bên ngoài mà gõ cửa, ai mở, Chúa sẽ vào dùng bữa với người đó. Chỉ có một mình Chúa là cứu cánh của ta, mọi sự khác, kể cả, các nhân đức, các việc đạo đức như cầu nguyện, chiêm niệm, tất cả chỉ là phương tiện, vì thế, ta hãy bắt chước cô Mácta hăng hái “đón” Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của ta, như lời tuyên xưng của thánh nữ khi Chúa hoàn sinh cho Ladarô: Thầy là Đấng Kitô, Đấng phải đến thế gian; hãy bắt chước cô Maria “chờ” phần tốt nhất, là chính Ngôi Lời, là Lời Hằng Sống đang ngỏ cùng cô. Ước gì được như thế!
Bài: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- 200 tòa giải tội mở cửa trong ngày sám hối tại Rôma
-
Tránh suy niệm theo lối mòn -
Cần được huấn luyện và trưởng thành để truyền thông Tin Mừng -
Hãy mạnh dạn cầu xin tình yêu của Cha trên trời -
Suy niệm theo Phụng Vụ -
Chiêm Niệm giữa đời thường -
Tình yêu nối kết qua bốn thế kỷ -
Đọc Lời Chúa với đôi mắt kinh ngạc -
Công trình 25 năm vinh danh Thánh Gioan Phaolô II -
Đức Giáo Hoàng Lêô cảm ơn các cụ tại Nhà Dưỡng Lão vì chứng tá đức tin của họ
bài liên quan đọc nhiều

- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Cầu nguyện cho các linh mục trong Tuần Thánh -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
10 cách Satan đang tấn công con cái chúng ta trong nền văn hóa hiện nay -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Dụ ngôn Người Con Hoang Đàng: lời mời gọi trở về trong Mùa Chay -
Suy niệm Tuần Thánh: Đặt mình vào Cuộc Thương Khó của Chúa