Khóa Đào tạo Huấn luyện viên Trung Cấp Miền Sài Gòn: Sa mạc Đavít 1

Khóa Đào tạo Huấn luyện viên Trung Cấp Miền Sài Gòn: Sa mạc Đavít 1

TGPSG -- I. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

Sa mạc Đavít 1, kết thúc Học kỳ I của Khóa đào tạo Huấn Luyện viên (HLV) Trung cấp Miền Sài Gòn được tổ chức từ 08g30 thứ Bảy 10/01/2026 đến 14g00 Chúa Nhật 11/01/2026, tại Đan viện Biển Đức Thiên Bình, Giáo phận Xuân Lộc. Chủ đề sa mạc là “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai” với câu Lời Chúa ý lực: “Anh em là ánh sáng thế gian.” (Mt 5,14)

II. MỤC ĐÍCH:

- Giúp các Sa mạc sinh (SMS) hoàn tất chương trình Học kỳ I của Khóa Đào tạo HLV Trung cấp, ôn tập, kiểm tra các kiến thức đã học trong Học kỳ và thực hành các kỹ năng Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT).

- Là dịp để các SMS dành thời gian tĩnh tâm bên Chúa Giêsu Thánh Thể và gặp gỡ nhau, thắt chặt tình huynh đệ.

III. DIỄN TIẾN SA MẠC

  1. Ngày thứ nhất

Từ sáng sớm các SMS cư ngụ tại Sài Gòn và vùng lân cận hiện diện đầy đủ tại điểm hẹn giáo xứ Hạnh Thông Tây, để cùng khởi hành đến sa mạc trường, Đan Viện Thiên Bình Giáo phận Xuân Lộc. (Các SMS từ miền Bắc, Đà Lạt hay Xuân Lộc đã hiện diện từ đêm trước tại Đan Viện)

Bắt đầu hành trình, Linh mục (Lm) Tổng Tuyên úy phong trào TNTT Giuse Phạm Đức Tuấn khích lệ các SMS qua nhận xét: Sự hiện diện của các SMS nói lên quyết tâm dấn thân của bản thân. Đây là dịp các SMS gặp gỡ nhau để thắp lửa cho nhau. Ngài ban phép lành và chúc sa mạc đạt kết quả như lòng Chúa mong ước.

- Tại sa mạc trường

Trong câu chuyện dưới cờ, Lm Sa mạc trưởng kiêm tuyên úy sa mạc, Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn gợi nhớ “Chủ đề năm mới của Hội Đồng Giám Mục VN trong năm 2026 này là “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” Ngài nhắc nhở: Là Huynh Trưởng- Huấn luyện viên (HT-HLV), bản thân cần ý thức vai trò thừa sai của mình, là cánh tay nối dài của Chúa Giêsu trong việc hướng dẫn, huấn luyện các em thiếu nhi mà Chúa trao phó. Ngài đặt tên Sa mạc là Đavít I - Phó Thác.

Tiếp theo, Lm Giuse Trần Đức Liêm, Tuyên úy miền Sài Gòn ban ý lực sống ngày đầu sa mạc. Ngài nói: Đến trước cổng đan viện ta đọc dòng chữ “Cầu nguyện và Lao động”, đó là khẩu hiệu của các đan sĩ sống đời chiêm niệm. Nhìn lại các SMS, công việc của các bạn cũng khá vất vả: Lao động tri thức, vận dụng trí nhớ các kiến thức truyền đạt trong 5 tháng vừa qua và trong sa mạc này. Nhưng điều quan trọng là: Lao động phải đi đôi với cầu nguyện vì chỉ có khả năng tri thức của mình không, thì chưa đủ. Là cánh tay nối dài của Chúa mỗi HT-HLV phải luôn kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, luôn hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể, phải có trong mình “nguồn sống Thánh Thể chan hòa” trước rồi mới có thể truyền sức sống Thánh Thể cho các em. Ý lực ngày sa mạc hôm nay là Cầu Nguyện. Cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể để tất cả những gì ta học trở nên sự sống dồi dào, là nguồn sống nuôi dưỡng từ mạch máu của Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài chúc mọi người có được Tình yêu, Nguồn sống Thánh Thể chan hòa …

- Thánh lễ

Sau nghi thức chào cờ, các SMS sốt sắng bước vào Thánh lễ.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng Lm Philiphê Huỳnh Ngọc Tuấn, mời gọi mỗi người ý thức về mình.

- Qua mùa Giáng Sinh, mùa ánh sáng, ta có đón nhận, tích lũy ánh sáng của Chúa cho cuộc đời của mình để đem ánh sáng của Chúa cho những người ta được giao phó.

- Trong 5 tháng qua, khi học trực tiếp hay online, ta tiếp thu được gì để làm hành trang cho mình trong trách nhiệm HLV.

- Thánh Gioan đã khẳng định: “Tôi là người được sai đi để dọn đường cho Chúa đến, làm chứng cho Chúa, tôi không phải là Đức Kitô.” Cũng thế HT-HLVđược sai đi để dọn đường cho các em gặp gỡ Chúa. Để đi đúng đường ta phải có Chúa, phải cầu nguyện luôn. Nếu không cầu nguyện, không đi đúng đường ta sẽ là rào cản ngăn không cho các em thấy Chúa.

Để kết, ngài mời gọi mọi người phải nỗ lực nhiều hơn nữa, cộng tác với ơn hỗ trợ của Chúa nhiều hơn, và cầu nguyện cho nhau. Tạ ơn Chúa vì mặc dù ta bất xứng nhưng Chúa vẫn yêu thương chọn gọi.

Sau thánh lễ các SMS bước vào các bài khóa, đến trưa.

Trước khi dùng bữa trưa, các SMS Lãnh nhận Lời Chúa theo trang Tin Mừng (Ga 6, 51-56) …

Sau giờ nghỉ trưa, sa mạc tiếp tục với các bài khóa.

Phần sinh hoạt đội, các SMS biểu hiện cao tinh thần đồng đội: cùng nhau làm báo tường giới thiệu đội mình, chuẩn bị tiết mục diễn nguyện.

Sau bữa tối, giờ Lửa Thiêng Thánh Thể với chủ đề: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. “Anh em là ánh sáng thế gian.” (Mt 5,14)

Phần diễn nguyện dẫn các SMS chiêm niệm về Ơn gọi của Chúa và sự đáp trả ơn gọi qua các tiết mục:

- Samuel lắng nghe tiếng Chúa gọi
- Isaia đáp lời: “Này con đây, xin hãy sai con đi!”
- Chúa Giêsu nhận phép rửa, khởi đầu sứ vụ
- Lòng bừng cháy trên đường Emmau
- HT-HLV là người môn đệ thừa sai.

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ…” (Mt 5,16). Người HT - HLV được mời gọi trở thành ánh sáng cho người khác, cho các HT cộng sự, cho các em thiếu nhi, cho môi trường sống, bằng đời sống cầu nguyện, các Bí tích và yêu thương phục vụ tha nhân.

Kết thúc ngày Cầu Nguyện, các SMS quây quần bên Chúa Giêsu Thánh Thể, để thờ lạy, tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành và nâng đỡ. Xin lỗi Chúa vì những thiếu sót của minh. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ, thắp lên trong tim ngọn lửa nhiệt thành để can đảm dấn thân trong sứ vụ thừa sai với vai trò HT-HLV/TNTT.

Các SMS dâng đêm cho Chúa.

  1. Ngày sa mạc thứ hai

Các SMS cùng dâng Thánh lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, Chúa Giêsu khai mạc đời sống công khai của mình. Trang Tin Mừng kể khi Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Chúa Giêsu được giới thiệu qua lời phán của Chúa Cha “Đây là Con yêu dấu của Ta” và Chúa Thánh Thần với hình ảnh Chim Bồ Câu đậu xuống trên Ngài. Đây là cuộc hiển linh về Thiên Chúa Ba Ngôi.

Chiêm ngắm Chúa Giêsu đã đi xuống, đã hạ mình đến tận cùng, Đấng vô tội xếp hàng với người tội lỗi, tự hạ quên mình, để có thể liên đới với con người, chia sẻ thân phận tội lỗi của con người, để cứu độ con người.

Hình ảnh này là lời mời gọi các HT-GLV phải theo gương Chúa Giêsu: trung thành, khiêm tốn, hạ mình, từ bỏ, có lòng thương xót với nhau "Không dập tắt tim đèn, không bẻ gãy cây lau" (Isaia 42:3) dịu dàng, kiên nhẫn, kề vai cho kẻ yếu bước lên, nhưng mạnh mẽ kiên trì với sứ vụ của mình. HT-HLV là tôi trung, là con yêu dấu sống tình liên đới làm việc chung với nhau, chấp nhận nhau, đồng hành với mọi người, thấu hiểu tâm tình của người cùng đi với mình.

Để kết, ngài mời gọi SMS cầu nguyện cho mọi người phấn đấu nên giống Chúa, được trải nghiệm hạnh phúc thật sự được làm con Chúa.

Sau thánh lễ các đội chụp hình lưu niệm với Ban Điều hành, dùng bữa sáng.

Sau đó là nghi thức chào cờ. Ban điều hành tổng kết sinh hoạt ngày qua. Tuy các đội thực hiện rất tốt vai trò của mình nhưng vẫn có đội trổi hơn. Ban điều hành trao cờ Danh dự cho đội về nhất trong sự tán thưởng của toàn sa mạc. Linh mục Tuyên úy ban Ý lực sống ngày thứ hai là “Cầu Nguyện, Hy sinh và Làm tông đồ “. Ngài nhắc các SMS luôn kết hợp với Chúa và sống hy sinh theo gương Ngài để trở thành chứng tá Tin mừng cho các em.

Sau bài khóa cuối cùng, các SMS bước vào phần làm bài khảo sát với hai phần:

- Làm bài cá nhân (12 câu trắc nghiệm & 2 câu tự luận)

- Trình bày đề tài theo đội: Phần này cần phát triển tinh thần đồng đội rất cao. Các đội bốc thăm đề tài, từng hai đội có chung đề tài di chuyển về khu vực Giám khảo của đề tài. Đội một giới thiệu báo tường, trình bày đề tài. Giám khảo và đội bạn đặt câu hỏi, và cũng thế, đội hai trình bày đề tài của mình.

Phần khó khăn của sa mạc đã hoàn tất.

Trước giờ cơm trưa toàn thể sa mạc gặp gỡ cám ơn Lm Anrê Kim Thông, phụ trách Nhà khách Đan viện. Sa mạc phó kính tặng ngài quyển Kỷ Yếu Kỷ niệm 20 năm Tái Lập của Phong trào TNTT tại Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Sa mạc kết thúc bằng nghi thức hạ cờ, mọi người nhanh chóng trở về. Trong tâm tư còn ghi nhớ lời của sa mạc phó “Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được.” (Mc 10,27).

IV. CẢM NHẬN

Có lẽ nhiều SMS đã cảm nhận sâu sắc lời Tin Mừng này: Từ 9 giáo phận, trong đó có cả những giáo phận xa xôi nằm ngoài Giáo tỉnh Sài Gòn, gần 70 SMS đã nỗ lực để vượt qua không chỉ khoảng cách địa lý mà cả những rào cản tuổi tác, sức khỏe, tâm lý và hoàn cảnh để đến với Khóa Đào tạo và kỳ Sa mạc này. Nhờ ơn Chúa giúp cùng nỗ lực không ngừng nghỉ, các anh chị em đã hoàn thành tốt đẹp các bài khóa, các hoạt động đội và bài thu hoạch kiến thức.

Mang lấy tinh thần của Vua Đavít như tên gọi của Khóa Đào tạo, các SMS đã sống khẩu hiệu “phó thác”, vững tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, cùng nhau vượt qua thử thách và ngày càng thắt chặt tình huynh đệ trong suốt 5 tháng học tập của Học kỳ I cũng như trong các ngày Sa mạc vừa qua.

Mến chúc các anh chị em luôn giữ vững tinh thần vượt khó, vui tươi và cậy trông trong những chặng tiếp theo của hành trình huấn luyện này.

Có SMS đã bày tỏ cảm xúc của mình: Kết thúc Sa mạc lần này, mình đã suy nghĩ nhiều về câu nói của Lm Giuse Trần Đức Liêm - Tuyên úy Miền: “Muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa thì đi cùng nhau.”

Thiết nghĩ, mỗi SMS và Ban Điều Hành Đavít đều đến từ những nơi khác nhau, từ Bắc vào Nam, mỗi người một hoàn cảnh, một cách sống, nhưng thật đặc biệt, trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể chúng ta có chung một điểm gặp gỡ, cùng quy tụ nơi Sa mạc Đavit 1 - Miền Sài Gòn này.

Nhớ lại những ngày đầu phân chia công tác, cả SMS và BĐH đều có chút bỡ ngỡ vì tất cả đều cùng làm việc, giao việc qua Zoom - dù hiện đại và tiện lợi nhưng vẫn thiếu đi sự tương tác trực tiếp. Thế nhưng, tất cả những lo lắng đó đã nhanh chóng tan biến khi mọi người thật sự gặp nhau. Từ những giờ cùng nhau làm việc, cùng ngồi học, cùng tập dợt cho các tiết mục Lửa thiêng Thánh Thể - đơn sơ thôi nhưng đầy ý nghĩa; đến những tấm Báo tường sinh động, dễ thương, mang đậm dấu ấn riêng của từng đội. Những khoảnh khắc làm bài thi, cùng sinh hoạt, cùng nhảy múa, cùng cười vang trời đã dần xóa đi khoảng cách vùng miền, để rồi tất cả mọi người trở nên gần nhau hơn lúc nào không hay.

Xin cảm ơn các Sơ, anh chị em SMS và BĐH. Cảm ơn vì chúng ta đã cùng nhau tạo nên một Sa mạc thật ý nghĩa trong ơn Chúa và trong sự thấu hiểu dành cho nhau. Sa mạc Đavit 1 mới khép lại một phần ba chặng đường thôi, nhưng chắc rằng, khi còn đi cùng nhau, chúng ta không chỉ đi nhanh hơn, mà còn có thể đi thật xa… xa nữa.

Bài & Ảnh: Ban TT sa mạc (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top