Khai mạc tháng hoa tôn vinh Mẹ Maria - Giáo xứ Hòa Hưng 04/5/2025

Khai mạc tháng hoa tôn vinh Mẹ Maria - Giáo xứ Hòa Hưng 04/5/2025

Khai mạc tháng hoa tôn vinh Mẹ Maria - Giáo xứ Hòa Hưng  04/5/2025

“Một chiều tháng Năm đầy ơn phúc, cộng đoàn Hòa Hưng quy tụ bên Mẹ Maria,

 khởi đầu Tháng Hoa với trọn vẹn niềm tin yêu và hy vọng.”

TGPSG -- Lúc 16giờ45 chiều Chúa nhật, 4/5/2025, giáo xứ Hòa Hưng đã long trọng khai mạc Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ Maria với cuộc rước kiệu, dâng hoa và Thánh lễ trang nghiêm, sốt sắng. Từ các em thiếu nhi đến người lớn tuổi, mọi thành phần dân Chúa đã hòa chung tâm tình yêu mến, tín thác dâng lên Mẹ. Không chỉ là một nghi lễ truyền thống, Tháng Hoa còn là lời mời gọi cộng đoàn noi gương Mẹ trong đời sống thường ngày: sống đơn sơ, khiêm nhường và gắn bó với Chúa.

Nghi thức khai mạc Tháng hoa do linh mục (Lm) chánh xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng chủ sự cùng Lm Phêrô Nguyễn Quốc Phong.

Mở đầu cuộc rước, Lm Gioan B. chia sẻ tâm tình: "Chưa khi nào đều như hôm nay, chưa khi nào chúng con cung nghinh Đức Mẹ với lòng sốt mến như vậy. Từ các em bé dễ thương, người trẻ đến người lớn tuổi và cả các cụ già… Tất cả đều háo hức hướng về Mẹ. Chúng con nhớ lại những ngày xưa, từng đi hái hoa, kết hoa để dâng Mẹ. Hôm nay, hoa đã sẵn sàng, nhưng quan trọng hơn là tấm lòng chúng con. Chúng con dâng lên Mẹ với niềm tin yêu và phó thác, vì biết rằng Mẹ luôn yêu thương, chăm sóc chúng con."

Trong tiếng trống, tiếng kinh Mân Côi và tiếng hát, kiệu Đức Mẹ được cung nghinh quanh khuôn viên nhà thờ, đi giữa lòng cộng đoàn như hiện diện sống động của Mẹ trong từng bước chân, từng nhịp tim yêu mến.

Đoàn kiệu tiến vào thánh đường, trong tiếng hát "Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền...", bắt đầu nghi thức dâng hoa kính Mẹ.

Trước khi bước vào phần tiến hoa, cha Gioan B. dâng lên Mẹ những ý nguyện chân thành: "Lòng yêu mến Đức Mẹ Hòa Hưng chúng con hôm nay không chỉ dừng lại ở việc cung nghinh, nhưng mỗi người tìm cho mình một chỗ trong không gian thánh thiêng này để dâng lên Mẹ tất cả: những sắc hoa của cuộc đời - vui, buồn, thử thách, hy vọng. Xin Mẹ đón nhận và hóa giải mọi nút thắt, để cuộc đời chúng con được tràn đầy niềm vui và hy vọng. Mẹ chính là niềm hy vọng của nhân loại. Chúng con cảm tạ Chúa vì có Mẹ luôn cầu bầu cho chúng con."

Cha mời gọi cộng đoàn sống Tháng Hoa không chỉ bằng hoa đẹp, lời ca hay, mà còn bằng những bông hoa thiêng liêng là hy sinh, cầu nguyện, và sống bác ái. Mẹ Maria - người nữ tín thác - là mẫu gương cho đời sống đức tin: khiêm nhường, vâng phục và hết lòng phụng sự Chúa.

Tiếp đến là phần Tiến dâng hoa. Mở đầu bằng bài "Khấn đầu bái lạy - Một rừng hoa", lần lượt các đoàn thể: thiếu nhi, giới trẻ, hội đoàn nam nữ cùng nhau dâng lên Mẹ những tràng hoa sống động. Mỗi động tác, mỗi lời ca như dệt nên bó hoa thiêng liêng - dâng Mẹ lời tạ ơn và cả cuộc đời.

Đặc biệt, năm nay có sự tham gia trang nghiêm và đông đảo của thiếu nhi, các Soeurs, giới trẻ, ca đoàn, hội đoàn... tạo nên một rừng hoa muôn sắc màu, đa độ tuổi - như cả cộng đoàn cùng hòa chung tâm tình mến yêu. Mỗi sắc hoa mang theo một ý nguyện:

- Hoa trắng: Cầu cho thiếu nhi và giáo lý viên - xin cho các em giữ được tâm hồn trong sáng, sống ngoan hiền và yêu mến Lời Chúa.

- Hoa xanh: Cầu cho giới trẻ - xin cho người trẻ vững vàng trong đức tin, sống lý tưởng và hướng thiện.

- Hoa đỏ: Cầu cho các bà mẹ - xin Mẹ ban cho họ trái tim nhân hậu, yêu thương và hy sinh cho gia đình.

- Hoa vàng: Cầu cho các người cha - xin cho họ là chỗ dựa vững chắc, yêu thương và quảng đại.

- Hoa tím: Cầu cho linh mục và tu sĩ - xin cho các ngài trung thành với ơn gọi và làm sáng danh Chúa trong sứ vụ.

Tất cả như một bản hợp ca thiêng liêng, muôn sắc hoa quyện vào nhau trong tình yêu và lòng thành kính dâng lên Đức Mẹ.

Kết thúc chương trình dâng hoa là bài múa nến "Cầu cho xứ đạo". Những ngọn nến lung linh soi sáng không gian và tâm hồn cộng đoàn, cùng lời nguyện tha thiết: "Lạy Mẹ Maria, xin chở che xứ đạo chúng con được luôn an vui và sống trong ân tình của Chúa. Phó dâng nơi Mẹ cả xứ đạo nhỏ bé, khiêm nhường. Xin đỡ nâng mọi người được hiệp nhất trong tình mến thương."

Trong ánh sáng ấy, không chỉ là vẻ đẹp của nghi thức, mà còn là một lời tuyên xưng âm thầm rằng - Mẹ là mẫu gương sống động cho hành trình đức tin của mỗi người.

Sau cuộc rước và nghi thức khai mạc, cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ trong bầu khí linh thiêng. Những tâm tình dâng hoa và rước kiệu như được kết tinh trong bàn tiệc Thánh Thể - nơi mọi tín hữu gặp gỡ Chúa và kín thác nguồn sống thiêng liêng.

Kết

Để có được ngày khai mạc đầy sốt sắng này, suốt nhiều tháng qua, các đội dâng hoa đã miệt mài tập luyện mỗi tối, nói lên lòng yêu mến Đức Mẹ của thiếu nhi và cộng đoàn Hòa Hưng.

Dâng hoa cho Mẹ không chỉ là nghi lễ đẹp mắt, mà còn là lời nhắc dịu dàng: hãy sống như Mẹ - đơn sơ, khiêm nhường, luôn mở lòng với thánh ý Thiên Chúa. Mẹ đã sống trọn vẹn hai tiếng "Xin Vâng" giữa bao gian nan. Ước gì mỗi người chúng con, giữa thế giới đầy biến động hôm nay, cũng biết học lấy tâm tình ấy - để dù cuộc đời ra sao, lòng vẫn bình an, vì có Mẹ đồng hành.

Xin Mẹ Maria - người Mẹ dịu hiền và mạnh mẽ - tiếp tục che chở giáo xứ, từng gia đình, từng tâm hồn. Xin cho chúng con không chỉ biết dâng hoa, mà còn dâng cả cuộc đời làm lễ vật yêu thương dâng lên Thiên Chúa, qua tay Mẹ.

Maria Phạm Kim Chi (TGPSG)
Ảnh: Joseph Huy

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top